1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boy_ba_dao, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_ba_dao

    boy_ba_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Khi nêu nhau thì con trai là ng chủ động hoàn toàn trong hành động và lời nói đúng ko ạ?
    ví dụ như
    -e ko nt cho nó thì nó bơ luôn rồi hôm sau lại trách e đi đâu cả ngày,mất hút....:)>-
    -e cố tình giả vờ ốm hoặc bị làm sao đấy thì nó chỉ hỏi lúc đấy thôi còn lại là bơ
    e đã có ý kiến thì nó cũng nhận là tính nó thế và cố gắng sửa: quan tâm,lo lắng nhưng ko thế hiện ra làm nhiều lúc e chán nhưng ngại tỏ thái độ nhiều lần[-X[-X

    Nhưng đc 1 tgian thì đâu lại vào đấy:-bd:-bd.Các bác có cao kiến ko?
  2. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    không biết zai của bạn bao nhiêu tuổi.. nhưng mờ chắc nó vô tâm thật.. lấy thể loại đấy về hầu có mà ốm.. còn không thì nó chưa yêu bạn :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nếu bạn là zai thì bạn đang bị con cáo nó quay món gà quay Quảng đông.. he he.. Nếu bạn muốn chiến thì tăng vũ khí để áp thành.. nếu không thì kiếm em nào theo kiểu cọc tìm trâu mà xài cho đỡ mệt
  3. boy_ba_dao

    boy_ba_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    cáo năm nay lớp 12.e nghĩ nó bận học cơ mà cáo học nhiều lắm nên e cũng bơ ch này cho cáo thoải mái học hành nhưng đôi lúc cũng thấy tủi thôi:-??
    e: Thằng Tuấn cùng phòng a ý.vừa đọc sms của nó toàn là "e nhớ a lắm,a đang làm j đấy,a khỏi ốm chưa,trời lạnh ra ngoài phải mặc áo ấm...."a thèm đc như thế lắm
    cáo: Mỗi ng có 1 cách quan tâm riêng mà.Sao mình phải giống họ nhỉ
    20' sau
    e: uhm thôi vậy
    cáo: a à.e xin lỗi.có lẽ tại e quá vô tâm chỉ muốn đc a quan tâm mà ko nghĩ đến cảm giác của a.e sẽ cố gắng thay đổi:)>-
    Các bác bảo ntn thì e còn tủi j nữa.Nhưng mà đc vài hôm lại đâu vào đấy nên e hơi chán thôi:-bd:-bd
  4. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời.. có thể này thôi.. chú lắm chuyện quá... thế thì cáo nhà chú hoàn toàn bình thường. Căng thẳng (chán) quá thì chú bảo em nó là lập trình vào máy đt 2 ngày từ động nhắc nhở phải nhắn "Em nhớ anh" vào máy chú :))
  5. boy_ba_dao

    boy_ba_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    :-":-"ko cần suốt ngày nói câu đó.Nhưng thỉng thoảng kỉ niệm 1 câu mà nó cũng ko làm đc:)>-:)>-
  6. senad

    senad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bác này tình cảnh cũng giống e :( Nhưng mà e chưa bao h nói bóng gió với gái là cần quan tâm tới e hơn như bác cả nên ko biết nói ra có gây sượng quá không.
  7. boy_ba_dao

    boy_ba_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cáo của bác thì ko biết nhưng của e thì e phải dùng hết chất xám mồi nhử thì nó mới nói[:D][:D].còn bt thì 1 sms "a đang làm j đấy" khá phổ thông mà cáo cũng ko send đc :-??:-??.Rõ ràng là nhớ mà ko chiụ pm toàn bắt mình chủ động 100% nên hơi khó chịu\:D/\:D/
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Nó là bản tính rồi. Không đổi được đâu. Chấp nhận thôi :-"
  9. senad

    senad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Quá giống e luôn :( Nhiều lúc đi làm về mệt chỉ muốn 1 tn như thế cũng chả có:(
  10. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Thấy gái nó nói đúng đấy chứ! Chẳng sai gì nên bạn đừng có ấm ức!
    Lúc náy là lúc nó cần bạn quan tâm những lúc nó căng thẳng chứ không phải là làm phiền nó! Tình yêu là sự cho đi chứ đâu có phải là đòi hỏi nhận lại tuy vậy thì "đúng": làm cái gì củng phải thấy được thành quả, mới có hứng thú đối với công việc mình đang làm!
    Nên cứ những câu như thế này mà chốt hạ:
    "Chỉ là anh muốn em yên tâm học hành, đừng quá lo nghĩ nhiều về anh lại ảnh hưởng tới học tập củng đừng lo nhiều quá về tình yêu của chúng ta, nó lúc nào củng chan chứa thôi em ah!"
    "Em đang học, anh không muốn làm phiền em nhiều, tình cảm của anh, anh không biết phải nói thế nào nhưng nếu nó ảnh hưởng tới kết quả học tập của em thì anh tự trách lấy bản thân mình nhiều lắm"
    "Em cứ vui lên nhá, thấy em học tập thế, anh củng không nỡ làm phiền em, anh củng sẽ cố gắng nhiều trong công việc, 2 chúng ta cùng cố gắng nhé"
    "Em học nhiều thế, nhưng trong lòng lúc nào củng cứ phải dành riêng cho anh một phần nào đấy, đừng quên anh luôn là anh đau lòng lắm, còn anh anh lúc nào củng để nguyên bộ lòng này của anh cho em rồi, em yên tâm mà học chưa"
    1 tuần chỉ nên 1,2 lần cấm có nhiều hơn! Tranh thủ nếu được thì đi chơi tốt hơn là nhắn tin!
    Chú ý: Kiểm chứng lại 1 chút tình cảm của gái! Quan tâm thì thiếu gì cách! Đồng thời kiếm mấy em khác giải toả bớt nỗi buồn thiếu gái!

Chia sẻ trang này