1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boy_ba_dao, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_ba_dao

    boy_ba_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bác thử đặt vấn đề giống e xem;));))e nghĩ bác sợ nó nghĩ linh tinh[:D][:D]
    1 là cáo nhà bác biểu hiện giống cáo nhà e: xin lỗi...này nọ... thì e nghĩ nó là tính của cáo nhà bác.Lập topic để các bro cho cao kiến cậy miệng nó:)>-:)>-
    2 là nó giận và có thái độ thì e nghĩ :-ss:-ss
  2. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    èo theo em thì chả có gì cả có một số người tính vốn thế rồi, màe ý cuối cấp rồi chắc muốn bác quan tâm chút cho bớt căng thẳng :)
  3. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa em yêu 1 cô bé, cô bé ý quan tâm đến em nhiều quá, tới mức đêm nào không nấu cháo vài tiếng (dùng beeline ợ ) thì chắc điên mất.

    Nhiều hôm ngồi máy tính chat với cô giáo mà không để ý tới chat cùng cô bé hay đang điện thoại mà bị sao nhãng việc gì là lại ý kiến. Em bảo là để xong việc thì gọi tiếp mà nhất quyết không chịu, lại còn thể loại anh cứ làm việc của anh, em nghe anh gõ bàn phím cũng được. Cáu tiết tháo pin luôn
  4. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    "Giang sơn dị cải, bản tính nan di".Nếu cái gì thuộc về bản tính thì đừng cố thay đổi người ta làm gì, nếu có thì hãy thay đổi bản thân 1 chút để hợp với họ.Tất nhiên là nếu tình yêu đủ mạnh để giúp ta làm việc đó, còn ko thì tuyển người khác.Giống như sa thải nhân viên vậy!Okmen

Chia sẻ trang này