1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hungjun, 20/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Chán !

    Hôm nay đi từ sáng đến tối , bao nhiêu dự định , bao nhiêu kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu , thế mà chẳng có chuyện nào ra chuyện nào cả , chán quá . Không hiểu mình làm sao ý nhỉ


    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thế jun ạ

    fIre wAlk wIth mE
  4. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng cũng phải dở người thế chứ....hê hê...Buồn vui là do tâm trạng con người....mà thôi...chắc tại bạn không vui thui....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  5. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mà nói thật hôm qua tớ cũng chẳng vui vẻ cho lắm....muốn được nhận hoa và lời chúc của một người cho du chỉ là ảo ảnh thôi nhưng cũng không có....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  6. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thế, híc híc híc, Còn một đống đáp án cần học thuộc, vậy mà cứ cầm đến sách thì lại không học đươc, nghĩ lung tung, Thôi, phải đi học thôi... Sắp thi rồi....
  7. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí hungjun này buồn là do MUFC thi đấu thất bại tại giải TTVNOL lần 2 đây mà. Giải lần trước còn vào đến bán kết, lần này được xếp làm đội hạt giống của giải, ai ngờ bị loại ngay tại vòng đấu bảng. Đúng là trái bóng tròn. Chia buồn với đồng chí!
    Unforgiven
  8. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...hoá ra là thế....Lâu lắm rồi không vào 81 chơi ...nắng mưa là bệnh của trời...được thua là bệnh của trái bóng tròn...Cho nên việc quái rì phải buồn chớ...Chỉ cần mình nghĩ mình đã cống hiến hết sức mình rùi...thì có lẽ cảm thấy đỡ buồn...
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  9. Trai_tim_dau19

    Trai_tim_dau19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hix....Sao àm giống nhau đến thế.....Chán nhất là bao dự định sắp xếp sẵn chỉ việc thực hiện vào ngày hôm đó mà lại chẳng làm được cái quái giè sao mà chán thié không biết.....Thôi cho ngày đó vào dĩ vãng tiếp tục làm từng việc ở các ngày sau....Oa...Mình phải vui thi đời mới đẹp...Phải cố gắng mới thành công mà lị.
    0 du giua cuoc doi co biet bao bong hinh...Nhung trai tim em chi co minh anh
  10. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hé....20-10 mà chán thế à?
    hôm qua mình đi hát hò,bowling,nhậu nhẹt với mấy em liền,vui thế!

    Tất cả còn đang ở phía trước!

Chia sẻ trang này