Chán.... Chẳng hiểu tại sao dạo này mình đã muốn gạt đi mọi chuyện để tập trung vào học... thế mà chẳng hiểu sao mọi việc cứ kéo đến lũ lượt, mà tại sao toàn là chuyện buồn, chuyện chán thế? Đôi lúc cảm thấy chán nản quá. It's better ta have loved and lost than ta neva have loved at all
Mặc kệ nó. Đúng là nếu chuyện gì cũng suy nghĩ thì chẳng thể làm được gì cả. Bây giờ tôi cũng mặc kệ. Chẳng cần ai hết. Ai giận cũng kệ. Tự mình chơi với chính mình là hay nhất. Ai chơi được với mình thì chơi không chơi được cũng chẳng sao. Rce
Nói thế thì còn nói làm gì nữa. Như thế thì bạn bè mình sẽ chẳng còn ai cả....Buồn quá đi mất... Lên mạng cho vui mà chẳng làm được việc gì đáng vui cả... Chiều mai có đi bi a với tớ ko??????????? It's better ta have loved and lost than ta neva have loved at all
Ai mà chả có lúc thế hả Gurl,sau mỗi lần thế có lẽ ta lại có thêm tí kinh nghiệm sống cũng nên.Đời còn dài tương lai còn rộng,càng nhìu king nghiệm càng tốt,sang năm ko phải đi Hoang Xa thì tha hồ ở nhà dùng kinh nghiệm tích luỹ đó mà bebebe mấy bé còn bé mà chí lớn ý be be be
to nghi la may bo nen hoc di chang con bao nhieu thoi gian da to la Qui hoc lop 12e1 PDP co biet ko nhi nhung to ko o vn nua
hey, sao Gurl lại ghi là Đồng hội trưởng........ ai là hội trưởng mới nữa đấy, sao ko cho bàn dân thiên hạ biết ? hmmm,gd
ôi chà , hội 84 .... đúng là trẻ tuổi nên sành điệu , hai hụi chửa cơ à .... người thứ hai chắc là cậu RCE , phải vậy không ? Thực tế là học hành căng thẳng như lớp 12 đã khiến con người ta mệt mỏi , stress rồi --> phát sinh nhiều nỗi buồn , bực dọc vô cớ .... nếu đã thế mà còn sống khép mình thì càng lún sâu hơn .... không ai có thể sống được nếu không có bạn bè , cho dù có đầy đủ mọi thứ vật chất . Thoải mái đê các bạn 12 !!! Hear this voice from deep inside Its the call of your heart Welcome to http://www.club1981.com
neu bi xì chét thi cu dung PLUZZ ! Thuoc bo duong tri Xe tress ! ! Gor gion the thui chu thui dung co chan nha' ! chuyen gi dau con co day muh ! CU vui tuoi ieu doi di ! Mau buon la mau già day ! KO tot dau ! Gur nhá ! To Halflife : Hui chửa la Hụi gi ? ! toi nghiep wa , Halflife già rui nen bi noi ngong luon a ? BN Even if you are on the right track, you will get run ever if you just sit there !
Hê, sao anh Thắng lại xửa lại thành Cu Hội trưởng nhề? Lạ thiệt, trắc thằng RCE mún lên thâu tóm quỳn lực đơi.,.. ziết!!! It's better ta have loved and lost than ta neva have loved at all
Không hiểu sao! Có thể tôi khác với mọi người. Nhưng tôi luôn muốn mình sống trong trạng thái căng thẳng. Suốt ngày chỉ công việc và công việc. Không phải nghĩ đến ai. Khi nào rảnh rỗi. Ra quán cafe ngồi một mình. Uống cốc cafe cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục học. Những khoảng thời gian nhỏ đó tôi dành để suy nghĩ về nhiều việc. Nhưng cũng chỉ là mai mình sẽ làm gì. Sau đây mình sẽ làm gì. Thế thôi!! Tôi không muốn trong đầu mình có quá nhiều suy nghĩ về tình cảm. Chẳng biết có đúng không, nhưng chính những lúc suy nghĩ về nó, lại là những lúc ta mềm yếu nhất.. Bây giờ tôi cũng chẳng có nhiều thời gian nữa. Sáng đi học. Trưa về ăn cơm, ngủ đến 1h15', rồi lên thư viện Hà Nội. Ngồi học đến 4, 5h (tuỳ lịch học thêm hôm đó) để giải quyết hết đống bài tập trên lớp. Sau đó đi học thêm. Tối về học Tin đến 12h rồi online mấy phút để check mail (có hôm ngồi lâu đến post bài cho TTVNOnline nữa --> Thành viên hăng hái mà!!! "Dù có đi 4 phương trời, lòng vẫn nhớ về TTVNOnline"). Thế là hết một ngày. Chẳng suy nghĩ gì hết! Thế là cuộc đời mời thật đẹp! Bất chấp thủ đoạn để dành giật quyền lực. Hôm đó lạc mọi người cũng có cái may. Đến gặp anh Thắng 1 mình --> dễ xin xỏ. Hơn nữa anh Thằng với tớ đồng môn sư đệ Cấp II và III --> càng dễ xin xỏ hơn. To all: Anh Thắng bảo mọi người tìm một HP mới. Có lẽ HP mới cần phai tranh cử. Rce