1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng ai giống tôi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ppt136, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ppt136

    ppt136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai giống tôi?

    Liệu có ai đang sống như tôi không???
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn là không,vì chẳng ai biết cuộc sống của bạn thế nào cả.
  3. activegirl8476745

    activegirl8476745 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    có đôi lúc mình cũng tự hỏi minh thé đó..có ai giống tôi ko?buồn cươi bạn nhỉ....
    thời gian rồi sẽ qua....chuyẹn buồn rồi sẽ hết.....ta sẽ có lại nụ cười...
  4. quekhuong

    quekhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tự an ủi mình cũng tốt !!!!
  5. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là ko ai giống ai rồi, kể cả anh chị em sinh đôi còn ko giống nhau nữa là ( đang nói về tính tình cách sống nha ) .Và cũng bởi ko ai giống ai cả cho nên cuộc sống mới trở nên thú vị .Đừng bi quan bạn ạ, hãy tận hưởng cuộc sống đi
  6. ppt136

    ppt136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    "Tận hưởng cuộc sống"???
    Đã bao giờ bạn biết mình nên tận hưởng cuộc sống nhưng lại không biết tận hưởng như thế nào chưa?
    Nghe có vẻ điên nhưng không phải đâu, đôi lúc biết mình phải làm gi, phải như thế nào nhưng tôi lại chẳng làm được gì cả, đôi lúc thấy mình cần phải thay đổi nhưng rồi ngày mai tôi vẫn thấy mình như cũ... Nói vậy thôi chứ tôi vẫn luôn biết mình phải làm gì... Mâu thuẫn vậy đó.
    Liệu có ai đang sống như tôi không???
  7. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi củ chuối to đùng,nhưng lại chẳng củ chuối tẹo nào,mâu thuẫn thế đấy
    đó là tôi
    -------------------
    tôi là tôi ! chỉ có vây thôi , và tốt nhất là đừng ai giống tôi , nếu ko thì có 1 đống tôi à?
    tôi là tôi.
    chấm hết,
    trả lời vậy có dứt được những suy nghĩ linh tinh của bạn pt136 chưa?
  8. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang sống làm gì? Nước mắt, rất nhiều đêm tôi đã khóc sau cơn say vì mình sinh ra tại sao lại không phải người cô ấy cần?
  9. ppt136

    ppt136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhờ đó tôi mới biết cũng có nhiều người suy nghĩ giống như tôi. Miễn bạn không thấy củ chuối là được rồi.
    Đôi khi hỏi mình thế để tự biết mình chưa đến nỗi vứt đi, hỏi mình thế cũng là 1 cách để tự mình nhắc nhở mình thôi.
  10. ppt136

    ppt136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Này lovebluesky ơi, đừng có tự hỏi mình câu đó, "sống để làm gì?" thì nên hỏi nhưng lý do của bạn thì không nên chút nào, cô ấy không cần bạn vì bạn sẽ cần cho người khác hơn. , uống nốt cốc này rồi sống tiếp để làm việc, kiếm tiền và "cống hiến" cho những người khác nhá

Chia sẻ trang này