1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng ai giống tôi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ppt136, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế thì ai trả lời được, chỉ có em mới biết thui
  2. ppt136

    ppt136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

  3. ppt136

    ppt136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Liệu có ai đang sống như tôi không???
  4. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Chắc ông jống tôi rồi! Đôi lúc chẳng bít làm gì cả thế mới lạ chứ!
  5. trangaries

    trangaries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    to live is to fight. Mỗi người có một "đối thủ" để chiến đấu và vượt qua. Đối thủ đó có thể là chính bạn, là mục tiêu, ly tưởng của bạn... Chẳng ai có thể có suy nghĩ như bạn nên ko thể có đối thủ như bạn vậy nên cách chiến đấu sẽ khác nhau=> chẳng ai giống bạn và cũng chẳng ai giống ai cả.
  6. dung8606

    dung8606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng là một bài tâm sự nào đấy về mình và hỏi han ý kiến mọi người. Không ngờ chỉ có mỗi một câu hỏi trơ hoác ra, chán thế. Đọc từ đầu đến cuối vẫn chẳng có gì hay cả.
    Vậy thì đến lượt tôi tâm sự, xem có ai giống tôi không vậy nhé.
    Tôi, là con gái, sinh ra trong một gia đình công chức. Ngay từ ngày bé tôi đã được chứng kiến sự không hạnh phúc trong gia đình. Lúc đó tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ thèm lấy chồng nữa để đỡ phải cãi nhau. Mệt đầu.
    Sau khi ra trường, tôi đi làm. Mọi việc với tôi tưởng chừng như đơn giản. Tôi sắp lấy chồng! Vâng, chỉ còn mấy ngày nữa thôi tôi sẽ lấy chồng. Điều quan trọng là tôi không biết tôi có yêu người tôi sắp lấy nữa không cơ.
    Chúng tôi ở xa nhau, kẻ Nam người Bắc, chúng tôi gặp nhau rất ít. Tôi không biết rằng sau khi chúng tôi lấy nhau sẽ có được hạnh phúc hay không? Tôi và anh ý hiểu về nhau rất ít. Những thói quen của anh tôi đều không biết. Hiện tại trong mắt tôi, có thể anh ý là một người rất hoàn mỹ, nhưng tôi e rằng trong thời gian sắp tới khi sống với nhau thì có lẽ rất nhiều điểm xấu sẽ được bộc lộ ra mất. Lúc đó không hiểu tôi có chịu đựng được không nhỉ?
    Còn tiếp nhé, tý nữa viết tiếp ... phải làm việc đã.....
  7. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hic, lớn rồi mà, bị cha mẹ gả bán hả bạn? Hay cũng đã kịp khoác lên cái tình cảm mà chính bạn đang hoài nghi đấy 2 chữ Tình Yêu to đùng và đẹp đẽ rồi. Chẳng biết bạn nói có thật không, nhưng có lẽ nếu như cưới mà hoài nghi như thế thì hơi chán. Chắc đành học các cụ, rồi sẽ hoà hợp thôi.
    Này, mà nếu mà hoài nghi thì đừng sinh con nhé, mình từng quen vài người bạn bố mẹ li dị, họ hay trách tại sao bố mẹ lại bỏ nhau, để họ luôn luôn trống vắng. Cũng quen vài người bố mẹ không bỏ nhau vì thương con, nhưng con lại nói với mình: ông bà ấy sao không bỏ quách nhau đi, sống cứ khổ sở như thế làm tớ (bạn mình mà) bực mình.
    Hic, suy cho cùng, đường nào cũng khổ cho thế hệ tương lai cả.
    Còn ppt136 ơi, có nỗi buồn gì thì post lên đi, cho nó nhẹ lòng.
    Hay nghiên cứu đạo Phật đi (đã từng có người khuyên mình), thử trả lời các câu hỏi: ta là ai, ta sẽ là ai,ta sinh ra để làm gì, ta đang làm gì? hehe. Chúc vui (Noel ở nhà buồn quá, bình loạn tý)
    Được chieubuon0780 sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 24/12/2004

Chia sẻ trang này