1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng ai yêu , chẳng yêu ai . Ế mợ nó rồi , Ợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tbminh, 14/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, đi đến chỗ nào chị cũng thấy chú than vãn Chị cứ tưởng mấy năm rồi chú phải tiến bộ hơn cơ, hóa ra vẫn kém thế à? Thôi, học nhanh lên rồi về VN chị gả con gái cho, hai đứa, một đứa 9 tuổi, một đứa gần 4 tháng, chú xem tán được đứa nào thì chị gả cho
  3. go_go

    go_go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,Chị lấy chồng hồi nào vậy?Mà đã có con chị "lớn" thế cơ ah`?
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Eo, tò mò xế
    Thế chú cũng muốn ứng cử làm con "dể" chị à
    Chị tảo hôn nên con lớn lắm, còn một đứa nữa 21 tuổi cơ, nhưng chị gả nó rồi
  5. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh tbm từ lẩu lâu lắm rồi .. tít những năm 02 lận .... có gì anh ímèo hay mét sì cho em nhé ..
    Thương nhiều.
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tình hình có gì mời ko M?
    Dạo này hay có màn.... ợ (nghe thấy ghê )
  7. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng có gái thương thế này thì ế mất thôi..........
    Blue angel khoẻ không bé ? Thời gian vẫn trôi em nhỉ . Trôi , trôi trôi đến khi nào tất cả chúng mình hết đời thì thôi
    Không biết em Blue xinh đẹp của 2 năm trước ra sao rồi ta ?
  8. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí ơi, đừng nản lòng như... tôi thế! Tôi thấy đầy con nó thích anh em mình, phải cái mình không thích thôi! Ông thích không, tôi giới thiệu cho một em, yêu xong chẳng bỏ luôn ấy! Tôi cũng như ông, tán tỉnh thì nhiều, chẳng con nào nó thèm yêu, nhưng cứ hễ quen một con là y rằng chỉ được một, hai hôm là chán, bởi vì, chúng nó dao này tệ lắm, ít được như mình mong đợi, hoặc là lởm khởm hơn mình trông đợi! Thế đấy! Hôm nọ, quen một em, học Anh văn mà điệu chảy nước, õng à õng ẹo, tôi đíu thích, thế là giải tán, rất đơn giản!
  9. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm chỉnh này
    Đùa chứ hào hoa phong nhã và tốt bụng như tớ đây đủ sức để vài tuần 1 em người yêu . Nhưng con người tớ thuộc dạng quái đản . Tưởng như khi sinh ra là đã cảm thấy cô đơn rồi . Yêu ai cũng thấy cô đơn . Ai yêu cũng thấy cô đơn . Không gì có thể khoả lấp được nỗi cô đơn trong lòng . Cô đơn thường đi với buồn .Nhưng với bản thân tớ điều đó gần như không đúng . Vui vẫn thấy rất cô đơn . Có lẽ nỗi cô đơn của mình thuộc dạng bẩm sinh rồi Không gì , không ai có thể làm nó vợi đi , nó như là 1 thuộc tính vĩnh cữu của tâm hồn mình rồi . Thành ra nói thật , tớ tán gần đổ rất nhiều em rồi ( offline ) nhưng phút cuối tớ vẫn thấy vô nghĩa và quay lưng bỏ đi .
  10. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thế giờ bác cần gì ????

Chia sẻ trang này