1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng ai yêu , chẳng yêu ai . Ế mợ nó rồi , Ợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tbminh, 14/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Anh này còn trẻ kon trong tình cảm lắm, phải 5 năm nữa anh đủ nhớn mới có thể bít iu là gì . Đấy , em phán thế , cứ đợi xem có đúng không nhá.Nếu đúng nhớ mét xì cho em rùi trả xiền công luôn 1 thể.
  2. boyinsun

    boyinsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là cao thì với không tới, thấp thì lại chẳng thèm.. nói chung là'' triệu chứng'' của ế...
    Được boyinsun sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 11/05/2005
  3. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Thảo nào bất hạnh là phải Tớ có thằng bạn giống cậu, tiếng đức gọi là Schwer verliebt, tuy là có nhẹ hơn tbm nhiều. Không biết chỗ cậu thế nào chứ bên tớ "bé đong đầy" không phải là cái gì đó nhiều đến mức bất cứ lúc nào cũng "toan nộp" được cả !
    Nộp đi, khi hãy còn nộp được
  4. white_snow_land

    white_snow_land Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao ... sao ... thế có anh nào sợ ế hả, luôn thấy cô đơn kể cả khi đang vui hả? Em tình nguyện làm người yêu anh (cho anh đỡ ế) nếu mà anh không chê
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Em này khôn vãi cả .....
    Đồng chí nào mà luôn thấy cô đơn kể cả khi đang vui thì chắc đồng chí ấy kím được nhìu xiền lém ...... hehe... chỉ khi vui vì có nhìu tìn mà đếch bít tiêu thì mới cô đơn thui .......
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    =============
    Sư già tuy đau khổ
    Vẫn một rổ Tình Yêu
  7. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chị hầu như chẳng bao giờ vào box này cả, dạo này vì theo dõi thằng em trai nên phải vào đây không ngờ gặp đúng cái bài dở hơi cám hấp nhà chú tbminh. Đàn ông con giai gì mà cứ than vãn suốt ngày, não ruột. Thôi chị khuyên chú thế này, chẳng biết chú khoe được mấy phần trăm sự t hực nhưng chú đặt mục tiêu cao vào ví dụ : Quyết tâm tán đổ em hoa hậu, ớ hậu gì nữa thì chú sẽ không còn phải rên rẩm nữa vì chắc cả đời chú không theo đuổi được cái mục tiêu ấy :))

Chia sẻ trang này