1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng bận rộn: chờ hay??? ??ochặt??? ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngayhomkia, 25/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chàng bận rộn: chờ hay? ?ochặt? ?

    Chúng em có tình cảm với nhau đã hơn ba tháng. Anh ấy hơn em 12 tuổi, là giáo viên dạy tiếng Anh ở trung tâm Anh ngữ, còn em hiện là SV năm 2 ĐH.

    Ban đầu tình cảm của chúng em rất tốt, nhưng bây giờ anh ấy phải đi dạy thêm ở nhiều nơi nên chúng em không gặp nhau được. Anh ấy đi dạy về rất khuya. Em chưa có dịp để biết nhà anh ấy nên cũng không thể chủ động đến gặp.

    Gần đây, anh ấy cũng không gọi điện thoại cho em. Em hỏi anh còn thương em nữa không thì anh nói vẫn thương và yêu em; nhưng phải ráng chờ anh sắp xếp thời gian cho nhau. Em rất buồn nhưng không dám trách vì trước đây tự em chủ động ngỏ lời với anh. Ban đầu anh không đồng ý, bảo em còn quá nhỏ, phải lo học. Anh còn bảo hoàn cảnh của anh còn khó khăn (bố anh sống ở quê; anh chưa có nhà, không có thời gian nên khó lo cho em được).

    Anh ấy còn nói yêu anh em sẽ khổ vì anh thuộc loại người hay lo chuyện của người ngoài hơn. Em nghĩ điều đó không quan trọng vì em rất thương anh. Nhất là khi anh ấy từng nói sẽ chờ đến khi em tốt nghiệp ĐH.

    Theo cảm nhận của em, anh ấy rất tốt với em và tôn trọng em. Nhưng em phân vân quá: liệu với cách cư xử của anh ấy hiện nay thì em nên đợi thêm một thời gian nữa hay dứt khoát chia tay ???
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tớ nói thật là để an toàn và thể hiện sự quan tâm cậu nên tìm hiểu kỹ về anh ta . nhà và số điện thoại nhất thiết phải biết chính xác chứ cậu bảo k biết thì đây là mối quan hệ kiểu gì, Cái đó là cái đuơng nhiên phải biết có phải pham pháp gì đâu mà giấu.
    Cậu cứ tìm hiểu về các mối quan hệ cùng những gì anh ta làm. xác nhận xem có đúng như anh ta nói k. Nếu đúng thì có thể vì tình yêu câụ hay đông viên chia sẻ với anh y, chứ là gì mà phải mặc cảm ko lo đưọc cho câu. Nhưng mà anh ta mà dối trá điều gì thì nên chia tay ngay đi,. hơn cậu 12 tuổi và có bố ở quê thì dễ có vợ ở quê lắm. Nói chung là yêu nhau là phải biết rõ về gia đình và hoàn cảnh của nhau chứ k thì dễ bị lừa lắm cậu ạ
  3. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Vote ngàn *
  4. MeoSalem

    MeoSalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Chí lý !!!
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp .... dzậy còn trường hợp mình biết nhà , biết đt , biết đầy đủ , làm sao đây annylinh ^_^
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi a. Coi chừng bị lừa ! 32 tuổi mà chưa có vợ thì hơi khó tin
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 05:39 ngày 26/11/2005
  7. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Em hỏi đúng hai từ: chờ hay chặt. Chị trả lời cho em mỗi từ : CHẶT
  8. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    yêu mà chẳng biết jì về anh ta thì đúng là chỉ có chặt chứ ko thì có ngày cậu sẽ phải ngưóc mặt lên hỏi ông trời xem anh ta hiện đang ở đâu .
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ây chài.. uớc có ngàn sao wá bà con ơi.. em cứ thỉnh thoảng moẻ mắt ra đã thấy ai vote cho 1* rồi... choáng k ngờ banana thế cơ chứ.
    @bupbe : tớ thấy việc cậu nên làm bi giờ là tấn công các cụ bên đó ác vào, sau đó moi thông tin mật về đối tuợng chứ gì nữa,, dù sao thì có gác đến canh hộ thì những đối tuợng khác cũng khó lòng mà sơ múi gì nữa đúng k. Nhưng mà nói thật là tớ lạt mềm buộc chặt chứ cứ như cái dây thép gai thì có ngày dứt tay mà thôi
    EEEEEEEEEE thế AAAAAAAAAAAAi Voteeeeeeeeee nữa kkkkkkkkkkk
  10. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Kho tin gi, con trai bon to bi gio lam gi co thoi gian de di cua gai. To thay anh ay la nguoi tot, nhung yeu anh ay thi phai biet chap nhan

Chia sẻ trang này