1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng bận rộn: chờ hay??? ??ochặt??? ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngayhomkia, 25/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    TO annylinh : trường hợp như trên, gia đình người ta ở xa , dzậy làm sao sử dụng chiến thụât tấn công các cụ nè ???
  2. beautyful_life_and_hell

    beautyful_life_and_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mới có 32 thôi mà, minhbiết ối anh 33,34 tuổi cũng chưa có zợ kia. Chuyện này k hiếm. Nhưng quan trongụ phải tìm hiểu kỹ vào, kẻo bị lừa thì khốn!!!
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    @bupbe: hic hic quả này lại phải quản lý bằng biện pháp roài. Thuờng thì tớ thấy sao cho mình active và nắm chắc đối tuợng thì hơn chứ k thì quả là cũng lo ngay ngáy. NHưng cái chính là biết hoàn cảnh và tình cảm của nguời ta rồi thì tự nhiên biết giữ thôi.. chả nên tra hỏi nhiều quá nhưng cái gì làm cũng phải rõ ràng .. bupbe nhờ
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    uhm
    mà để ý annylinh số ***** cứ tăng vùn vụt nha
  5. barbie_nc

    barbie_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới 3 tháng mà bạn, chắc bạn cũng chưa hiểu nhiều về người đó nên còn nghi ngờ vậy, tìm hiểu nhau trước đã, biết đâu anh ấy bận rộn vì công việc thật thì sao. Mà hổng chừng anh ấy có vợ roài cũng nên
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Mấy tên con trai ưa có bệnh "Hoa đẹp anh hái cả ...bó" ...Đàn ông có công việc ổn định, sức khoẻ và thần kinh bình thường, nhan sắc tàm tạm, over 30 mà chưa có vợ cũng phải có người yêu . Cứ điều tra rõ nhà cửa cho chắc ăn, nhìu bác yêu thì yêu mà chả biết tên tuổi, địa chỉ nhà ....của đối tượng gì cả thì thật ...hãi lắm
  7. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
  8. quan_dui_do_tham

    quan_dui_do_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chặt ... cái gì hả chị ?
    Các anh thì cứ hơi tí là khuyên "thịt". Các chị thì lại khuyên ... "chặt". Eo ôi sợ quá đi hu hu hu
  9. kts87

    kts87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bản thân cũng rất bận rộn và đang có người yêu, mình có mấy điều muốn chia sẻ với ngayhomkia. Nếu bạn yêu anh ấy chân thành thì hãy thông cảm với anh ấy. Nhỏ hơn anh ấy 12 tuổi, có thể quan niệm về tình yêu của bạn khác với anh ấy.
    Bạn nên chú ý: người con trai thường đặt sự nghiệp làm đầu; càng yêu ai thật lòng bao nhiêu họ càng nghĩ đến trách nhiệm: làm sao trở thành chỗ dựa vững chắc cho người yêu trong cuộc sống sau này.
    Bạn cảm nhận rằng anh ấy rất tốt và lo lắng cho bạn, sao không cho anh ấy thời gian. Nên là chỗ dựa tinh thần cho anh ấy. Đề nghị như thế vì chính mình cảm thấy rất hạnh phúc khi bạn gái của mình hiểu và thông cảm cho mình. Chính tình yêu và sự tin tưởng của cô ấy đã khiến mình càng yêu cô ấy hơn và bớt đi những mệt mỏi vì công việc.
  10. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông ở tuổi đó không còn muốn phiêu lưu trong chuyện tình cảm, khi họ đã đặt quan hệ là xác định lâu dài. Mình cho rằng anh ấy đã rất chân thành với bạn, bởi hiện tại cần gây dựng sự nghiệp. Anh ấy tập trung và ưu tiên thời gian cho công việc cũng là điều dễ hiểu
    Dù sao mình cũng khuyên bạn nên chia tay. Bạn còn quá trẻ để hiểu được anh ấy. Thậm chí bạn không hề có suy nghĩ cảm thông nào mà chỉ thấy băn khoăn với phân vân này nọ. Khác nhau ở chỗ đó. Anh ta đang lấy sự nghiệp ******** yêu, còn với bạn thì tình yêu là sự nghiệp

Chia sẻ trang này