1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng bắt cá 2 tay,làm sao ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chàng bắt cá 2 tay,làm sao ?

    Khi người yêu bạn không chỉ có riêng mình bạn ,mà bên cạnh anh ấy luôn có "của để dành" ,bạn làm sao ?Khi bạn phát hiện ra những bức mail thấm đẫm tình thương mến thương mà anh ấy gửi cho 1 cô gái khác không phải là bạn ,bạn làm sao? Và bạn sẽ làm sao ,khi anh ấy tỉnh bơ chấp nhận các lời buộc tội của bạn ,và tuyên bố rằng,chàng không thể chỉ yêu mỗi mình bạn ,nhưng chàng vẫn không muốn chia tay với bạn chút nào (vì chàng vẫn yêu và cần bạn cơ mà)?Thật là nan giải ...
  2. conangkhotinh

    conangkhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chàng ko yêu bạn( đó chỉ là lời nói thôi) cũng ko yêu " của để dành kia luôn ma chàng của bạn yêu chính bản thân anh ta thì đúng hơn! Anh ta là người quá tham lam, bạn thử hỏi ý kiến anh ta xem nếu bạn cũng đang yêu 1 người khác ngoài anh ta và bạn cũng cần cả 2 thì sao? anh ta sẽ chấp nhận chứ nếu yêu bạn thật sự?
    Theo mình thì đấy ko phải là tình yêu đâu.Mình thấy chẳng có gì nan giải cả.
  3. coldman180

    coldman180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chàng của bạn ko muốn chia tay cũng ko muốn "anh chỉ có mình em", thế còn bạn??? bạn có chịu được cảnh đó ko, tuỳ thuộc vào bạn thôi.. nếu chịu được thì ok, nếu ko thì.. một là chàng của bạn chọn bạn hai là.. Thà rằng chia tay
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Kiếm một chú khác và nói với anh ta y hệt như vậy
    Sống là phải biết hưởng thụ!
  5. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! cái thứ ấy.....cho tụi nó biến đi là vừa,không sớm thì muộn nó cũng nói lời chia tay với bạn thôi,bởi thế bạn hãy nói lời chia tay trước đi.
    ..........hơn sống bên anh ,nhưng lòng anh vẫn mơi hoài bóng giáng khác...tim em sẽ đau....vì thế em mong ta xa nhau.............
  6. RaisingUp

    RaisingUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chàng bắt cá hai tay thì ta chỉ còn cách Một tay bắt hai cá thôi em gái ạ.
  7. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Thế tức là đc 4 cá huh ?!
  8. beeway

    beeway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bản thân mình cũng không hiểu được "yêu" là thế nào nữa, có lẽ mỗi tuổi, mỗi giai đoạn quan niệm về tình yêu lại khác, nên như bạn nói anh của bạn "yêu" 2 người 1lúc, cũng có thể
    Vấn đề là ở chỗ anh của bạn cảm thấy không thoải mái, hay chưa hài lòng 1 cái gì đó ở người này, mà người kia lại có, hoặc cũng có thể cái mà bạn gọi là tình yêu như bây giờ của bạn chỉ là 1 sự kết hợp,là cái mà anh của bạn quen có, có người để đi chơi cùng, có người để hàn huyên linh tinh....trong khi người anh ấy thực sự yêu(mơ hồ) thì lại không thể đến được với nhau.Thế nên mình nghĩ bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, nếu như anh ấy có thể tâm sự và bộc lộ nhưng gì mong muốn ở bạn, thì bạn có thể điều chỉnh theo cách của bạn để 2 người lại yêu nhau hơn, còn nếu không phải vì vấn đề tồn tại giữa 2 người thì bạn chia tay đi, hãy tiếp tục yêu nhưng đặt nó ở đâu để xứng với tình yêu của bạn
    Gudluck nhe
  9. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    th Theo mình anh ta chẳng yêu gì bạn cả .Bnạ có nghĩ rằng anh ta coi bạn cũng như người kia: " Của để dành àh"[

Chia sẻ trang này