1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng bắt cá 2 tay,làm sao ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    cái của ấy vứt đi cho rồi còn nếu ko vứt được thì thôi ta kiếm của để dành của riêng ta nói vậy chứ tỉnh táo mà vứt quách nó đi cho rảnh
  2. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong .^_^
    Tụi mình đã chia tay nhau,vì anh ấy không yêu mình bằng của để dành.
    Mình sẽ là người ra đi.
    Dùng dằng suốt 1 tháng nay,giờ thì ... xong rùi
    Giống như trong fim HQ ấy ,chia tay nhau -->buồn-->và đi du học.
    Mình cũng thế .Có thể coi đây là mình chạy trốn cũng được.
    Kệ ... miễn sao ...
    Cảm ơn vì lời khuyên của các bạn .Cảm ơn nhiều lắm ...
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    khổ quá, anh 1 tay bắt 7,8 cá , hoa thơm bứng cả cụm , thịt em nào cũng ngon hết , tốt nhất là chung thuỷ với cả bọn
  4. greensee

    greensee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi quen anh qua net thật tình cờ, anh đang công tác tại SG còn tôi thì ở HN, mấy tháng chát chít trên mạng đã làm chúng tôi hiểu nhau hơn, anh hứa coi tôi như một cô em gái, sau đó anh chuyển ra HN và chúng tôi gặp nhau, thời gian đầu chúng tôi hay đi ăn trưa cùng nhau vì nơi anh làm rất gần với công ty của tôi, với anh tôi luôn giữ khoảng cách và tôi đã nói với anh là tôi đã có bạn và lúc nào tôi cũng coi anh như là anh của tôi, còn với anh thì khác anh nhiều lần nói bóng gió cho tôi hiểu tình cảm anh giành cho tôi và khuyên tôi nên có sự lựa chọn. Tôi đã từ chối thẳng thừng với anh vì tôi biết tôi không thể yêu anh, một tuần sau ngày anh nói anh yêu tôi thì tôi nhận được một bức thư anh gửi cho tôi nói rằng anh lấy vợ qua những người bạn của anh tôi được biết cô gái sắp làm vợ của anh đã có chửa với anh mấy tháng. Choáng chưa?
    Tôi cũng không biết phải đánh giá chuyện này ra sao nữa, hú vía.
  5. greensee

    greensee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    buồn làm gì, cứ như tớ đây này. người yêu tớ còn nói thẳng ra là anh đang bắt cá hai tay. tớ còn biết cái con cá kia là ai nữa kìa. cứ yêu đi. đến lúc không còn đủ sức chịu đựng nữa thì "ok , định mệnh" . nuốt nước mắt mà đi thôi
    ... dù có biết trước mối duyên ta là khói sương. giọt lệ vương bờ mi khóc ai suốt đêm dài, nặng trĩu đôi vai em nghe con tim chợt nhói đau. em không hờn trách đâu người, trách cho mình vì quá yếu đuối trước giấc mơ tình yêu
  7. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Khi hắn bắt cá hai tay thì cách tốt nhất để xử lý hắn là "chặt" bớt một tay của hắn đi, và cái tay đó là tay đang "tóm" mình...
  8. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn! Hi..hi đừng coi là chạy trốn mà hãy coi là sự giải thoát! Biết đâu ở chân "chời" mới bạn sẽ có được một anh chàng ngon ngẻ hơn Ku kia nhiều thì sao? Đừng bùn nhé, tiếc gì con chuồn chuồn?
    Đời lãng du là đời sống thật, đời sống thật, đời sống thật là đời sống lươn!

Chia sẻ trang này