1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chẳng biết có liên quan không nữa???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wage_of_sin, 27/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    sang nay học chả hiểu tại sao lại về sớm, caroline nói my presentation about cosmetics is normal, so it is not good enough. Lại tâm trạng.. lại suy nghi~ lung tung.. mết thế đó arch à.... liệu người ta có bị đau đầu nhiều quá mà đâm ra viêm não rồi chết k nhỉ
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ac ac sáng nay trời vừa mưa vừa lạnh.. tư tưỏng bùng học đàn áp lên cao,,, chiều nay mà k hết mưa thì đúng là,,, thui ở nhà cho nhanh.. đi đuờng nhỡ ốm cho 1 cái có phải là dại dột hông... lại bão số 8 đang về nữa chứ .. hic hic
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    ặc lại bão .. hôm wa mưa bão .. ầm ầm .. ngồi trong nhà chỉ có cảm giác thế này ............. " bước ra là chết " nên ngồi co ro trong nhà .. chả hiểu tại sao khoái đi " lội lụt " nhưng ........ ôi chào mami hét lên " Ở nhà " ... hì hục 1 chút .. rồi cũng trốn ra " lội " .. mà có chết đâu ...
    hà hà .. thật tình chẳng có liên quan cóc gì đến bài này cả ???
  4. viet_thoi_dai

    viet_thoi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    he he vao day viet cho het trang so 3 nay di chu .
    chan that mot ngay vo vi . sang cafe chieu lang thang mua do online , toi lai di len quan 13 quay , dem ve nha ngu , oi troi oi , them ve tinh voi qua , ong gia oi sao bat tui o pái mai the nay , khong lam the nao dc a . moi ngay thi nghe thay mot chien sy ra di . ruot dau nhu cat nuoc mat dam dia . cung may minh van dc an com , khong phai di an banh my hay ngoi boc lick . tu het thang 12 nay roi tinh tiep . con cu choi the nay cung on roi . anny voi anh arck ko viet em veit het trang nay cung nghi luon day . hi troi paris chuyen mua dc hai ngay mua lien tuc . buon qué
    thoi out
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    đâu đâu arch và Anny bận thui chứ có phải là k định viết tiếp đâu.. sao lại để 3 trang dang dở như thế được phải dài thật dài chứ đúng k arch.. trời vừa mưa to vừa lạnh ,, trong lòng bao nhiêu tâm sự,, bao nhiêu là suy nghĩ,, chả hiểu arch có ngủ đưọc k chứ giờ Anny cũng hơi buồn ngủ rồi,, đang xem phim thì bị quấy rối... cả nhà đang ngủ thì bị quấy rối.. hôm nay arch nhớ giọng Anny đến thế à........... arch có bít giọng của arch dáng ghét lắm hông á.. toàn nói những câu chết nguời nên thấy thiệt là đáng ... cho ăn đòn nhờ,, k có là đói đúng k... mấy hôm nay toàn đưoc đi cùng các em nguời mẫu chân dài nha ,, thích nha ,,, chả bù Anny ở nhà mưa to vẫn cứ phải đi học nhá.. thui đi ngu thui .. mai viết tiếp hén
  6. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chao` cô gái
    Tôi đây, vì đời mà mê cô đây... tôi cũng như các chàng trai khác cảm thấy cô là một cô gái cá tính nhưng lãng mạng ..... Cứ như tôi đây tối đến nhớ cô đến chết thì còn gọi là lãng mạn sao đưọc mà cứ nói thẳng toẹt ra là lãng soẹt .... Hôm qua khi đi ăn tối về nhẽ ra cái thằng tôi đây phải lục đục gọi ngay cho cô, thì lại phải vắt chân lên cổ mà làm nốt cái đống giấy tờ của nợ ... Tôi đã gọi lại rất đúng giờ đúng kô cô??? Kô lúc ra sân bay lại dính nhầm đôi guốc bay vào mặt thay vì một nụ hôn ( dù tôi biết cô rất muốn mưu hại chồng ruột từ rất lâu rồi) ... tối qua đầu tắt mặt sáng .. vất vả ra phết nhưng lòng thì nhớ cô lắm ... Thôi để về VN trả nợ cô sau nhé cô gái ....
    PS: đổi cách sưng hô tí kô cú arch anny hoài đâm ra ....
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Này này bé bự toàn đi bêu xấu .. cô nàng này ở mọi nơi thui nhá,, lúc nào cũng khoe là ở nhà hay bị cô nàng cho ăn guốc với dép chứ,, nguời ta lại tuởng nhà mình đi buôn guốc với dép nên cứ gọi điện đến để hỏi mua hàng chứ. Đau thật . (Nhưng mà cái âm mưu ám muội định mưu hại anh chàng này từ lâu thì quả là k thể chối cãi)...Sáng nay trời vẫn mưa nhưng mà đến giờ thì hết rồi.. 9h12'' Am.. ôi tâm trạng thật là thoải mái.. nói thực cả " belly be'' bụ " là mấy ngày nay k có vui vẻ cho lắm , toàn nghĩ ngợi xa xăm mà thui... hehhe nhưng mà đúng là đối thoại là sẽ ra vấn đề .. và solve nó chứ cứ để âm ỉ trong nguời có mà hoá điên rồi đi đến đâu thì chả biết nữa... ..
    Uki...... morning guy.. let''s go aja aja fighting!!!!!!!!!!!!!! hi` hi`
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Buô`n...chả biết nói sao,, không muốn giải thích nhiều nhưng hôm nay hơi bị tổn thuơng... k hiểu sao , k biết vì lí do gì.. chỉ biết co'''' những cái chả ai có thể hiểu được.. có những cái dù biết là sai nhưng vẫn cứ phải chấp nhân.. k muốn nói nữa thực sự k muốn nói nhiều nữa.. đóng cửa tâm hồn là cách mà nguời ta tự bảo vệ mình truớc những thứ mà ngừoi ta k có đủ sự tự tin để vuợt qua để nắm lấy nó..
    Thổn thức trong đêm nuớc mắt thấm gối mềm
    nỗi nhớ không gọi thành tên,,, cơn đau k gọi lên thành tiếng
    đã qua rồi gần hai muơi năm sống trên đời .. liêu có ít
    Liệu bao điều đáng tin,, bao điều là dối trá..
    Cuộc đời ta có như chiếc lá khi này còn xanh .. giờ sắp lìa cành.
    bao mong ngóng .. mộng tuởng .. hoài vọng chỉ là bồng bột
    Tiếng nấc giấu cắn chặt chiếc chăn bông đến bỏng đôi môi
    như những vết thưong ,, trái trời lại dăn dở lại.. sao dai dẳng
    thi thoảng như cái tát tặng thêm .. ngấu nghiến
    liệu đã đủ chưa...những giọt nuớc mạt chờ đơi
    Nhưng mà không cũng chỉ một chiếc bóng ghé qua trong giây lát
    Anh đã thoảng qua như cơn gió . và rồi thôi
    EM đã hết những tháng ngày từng phút giây trông đợi.. đã xa rồi những giấc mơ êm.
    không muốn viết tiếp gì thêm nữa.. đêm nay sẽ chỉ nghĩ mà thôi..
    Được annylinh_tieuyeutinh sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 03/11/2005
  9. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    hôm qua trời mưa lạnh đến cắt da cắt thịt, nhưng trong thì như ngồi trên đống lửa .... tối đi bar mà đầu cứ nhớ bé bướng quá. Chỉ còn một tuần là đuợc ăn cơm vợ nấu rồi, nghĩ đến đó mà nuớc nhãi ướt đẫm cả sàn nhà .... Tối nay đi coi arch enemy diễn ở UNSW hy vọng về tới nhà nhận đuợc reply của Anny dài dài đọc cho suớng mắt ....
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ui` ui .. hum qua đi vèmệt ngủ ngon thế k biết .. xem phim xong cái đánh luôn một giấc đến 6.30 luôn.. oh nhưng mà mãi mới online đưọc.. arch tối nay đi coi show ngoan nha.. k là gây chuyện gì là lại thêm 1 trận.. vào sổ đó hí hí..
    Oh thế mà vèo 1 cái đã hết 1 tuần rồi.. sắp đến ngày có 2 con cá tuơi rói đưọc đặt trên cùng 1 cái thớt.. chả biết đề làm gì..ha` ha` chắc la`...

Chia sẻ trang này