1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chẳng biết có liên quan không nữa???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wage_of_sin, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    honey, when i came home i''''ve miss u so much.. why? cause.. u be my half
    when we cannot near by, i really desire the feeling i''''ve when we are together
    i''''m not sure it is good or bad but i know that when i found down the real love
    i alaways want beside him.. may be all day if i''''m not busy. Sorry if i talk by english when we are vietnamese
    the second language is easier for me to tell my thinking... it''''s banana?
    oh i wish your answer is No, Anny so great with Arch because Arch is the greatest guy or
    only man in my heart now.. may be in the future .. i can not know anything will be happen in the future,
    In this feeling, i wanna talk many my secret for u but,, i know that.. no man can have the great heart
    to forgive for all my wrong in the past.. i alaways looking for the guy can accept all my wrong it is really difficult but multipe-choice is not always suitable and good.. i need decide and beleive in me and our love.. forgive me if.. u be hurt by my voice
    Được annylinh_tieuyeutinh sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 24/11/2005
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy đau đầu quá Arch à.. em ghét cay ghét đắng cái ruợu đó mà. Mệt chết đi được.. mãi bây giờ mới đi ăn mỳ gói đây này.. chán lắm cơ. Chạy vô ttvn xem nhà cửa thế nào mà đã thấy ban quản lý di dời nhà cửa sang box tâm sự mà chả thôgn báo cho khổ chủ 1 câu.. may mà đã có kinh nghiệm trong cái vụ này nên.. k hoảng hốt Nhưng mà coi bộ nhà ở khu mới này có vẻ phù hợp hơn nhỉ,,
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có điểm antena system rồi Belly yêu dấu.. hi` hi` qua rồi nên thở phào được một cái,, bị om lâu quá cứ tuởng phải học lại thì đúng là xấu hổ chết đi... Tuần sau chắc có điểm presentatin.. hi` hi` đang tranh chấp chức quán quân cả cái con bé đi NZ về... hôm đó nó nói cung đuợc nhưng mà Anny hấp dẫn hơn trong phần chuẩn bị và cả tạo không khí nữa. Anh chàng của cô bé đó thì cũng làm k tốt lắm... hi` hi` nói chung là bóp mũi đuợc 2 đứa đó là 1 điều sung suớng lớn
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi 2 ngày k nghe thấy tiếng.. k hiểu cảm giác giờ là gì nữa... k phải nhớ cũng k phải giận chỉ có 1 nét buồn thoáng qua mỗi khi chợt nhớ ra mình đang thiếu thiếu cái gì đó đã khá thân quen. Vậy mai cảm xúc sẽ là thế nào.. đến ngày về sẽ biến đổi thế nào.. chả có gì cả.. chả liên quan
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Arch la` nhiều tội lắm nhá.. từ từ biết đuơc thì sẽ ăn đòn cả Anny đó. hay là lúc đó có khi chả thèm đánh nữa vì thấy chán ngấy rùi nhỉ..
    Có mấy ngày mà bao nhiêu thứ phải suy nghĩ,, mệt thật đấy
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có một kẻ bận bịu tối mặt chả có thời gian để mà vào đọc những dòng này nữa.. chắc om nhừ luôn đọc cho nhiều chăng.. ghét thế bắt nguời ta độc thoại.. cứ gọi là chuyện một mình mình như nói chuyện cả cái bức tuờng ý.
    Oh blah blah đi ngủ good night ! Anny & Arch ( câu này nói từ nãy qua phone rồi ý)
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Trong đời có nhiều kỷ niệm khó quên đúng k Arch và chắc chắn những sự kiện ngày 2-3 /12 /2005 quả là quá đặc biệt. Đến giờ mà em còn thấy hồi hộp và k thể ngờ đuợc chúng ta đã trọn vẹn qua 1 ngày ở nơi mà k thể ngờ đuợc nhất.. " KẺ Liều mạng" thật là kinh khủng khiếp.. thật là k thể chịu đưọc .. trên đời này còn ai như Anny và còn ai như Arch k nhỉ.. bộ đôi dở hơi,, nhất trên đời. Cô bé và cậu bé của chúng ta thật là
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Lại cúm rồi.. cứ át xì liên tục,, mũi khó chịu qúa.. sao năm nay lại lạnh khiếp vào đợt này nhỉ.. mới nam ngoái vẫn còn lăng xăng áo cộc tay nhảy trên sân khấu Noel mà giờ thì cứ quấn bao nhiêu áo bao nhiêu chăn cũng vẫn thấy lạnh. Có phải vì quen có cu wage ở bên cạnh ủ ấm.. và thầm thì rồi k mà giờ thấy phải xa nhau ra một tí là lại ...
    Wage nhá.. anh là hư lắm đấy nha dạo này là càng ngày càng ngang như con cua ý...... K bít dạo này tình cảm cho mình dạt dào đến đâu.. lúc nào thì nhớ nàng hông nữa,, k show off thì làm sao mà nguời ta bít đuợc chứ.. tặng hoa đi nè.. hum nào tụi mình đi xa xa nhá.. em chả biết khi nào có mùa hoa cải.. anh đã nhìn thấy cái cánh đồng hoa cải chưa,, thích lắm.. hoa carot cũng đẹp.. như đồng cỏ bên Châu ÂU ý... cứ thoải mái chạy... chả biết đâu là tận cùng cả.. vô tư chả phải mệt đầu biết bao...( nói nhỏ.. dạo này em hay rụng tóc thế cơ chứ... nguời ta bảo chơi với nhau lâu là sẽ giống nhau đấy,, anh thích giống em hay là em giống anh nào wage )
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hic topic của mình trôi tuột đến tận trang 5 sau .. hình như gần 1 tuần chả thèm ngó ngàng tới... rõ chán. Wage đi đằng Wage .. Anny chán nói với bức tuờng rồi nên bỏ đấy...
    Hum qua đúng là chả khác quái gì mọi năm... nhưng có khả dĩ hơn là có con bạn vàng nó chia sẻ cùng mình nguyên ngày,, đến 10h thì đem nàng trả về địa phuơng nguyên vẹn.. còn mình thì phóng như một con điên trên đuờng về nhà.. lạnh ơi là lạnh.. ( giá mà có thằng cu nào tình nguyện thì cũng ôm cho ấm ). Hic thế mà ngồi chờ mãi.. mắt ríp cả lại mà nguời quan trọng thì chả thấy gọi.. vô duyên mất rồi. Toàn gọi vào rush-hours thì đúng là làm sao nàng có nhà cơ chứ. thế đấy!
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là điên lắm Arch à. Thật là chỉ muốn đánh cho đứa nào một trận để cho đỡ tức thôi. cả ngày dẹp như thế k đi.. đến tối mới mò đi metro.. vừa vào cửa thì gặp 1 con dở hơi.. bắt đi gửi mũ. Thế là đã hơi cay mũi. Vào mua thì cái cần thì hết mà cứ đi đến đâu là phải lùi lại đi sang đuờng khác. Chim cú tập 2. quay đi quay lại đến vụ thanh toán. lại gặp ngay 1 con dở hơi chen lấn k chịu xếp hàng.. lại thêm bực mình lần thứ 3. Đến lúc đi ra cửa thì lại thêm vụ soát đi soát lại ... ức chế thế k biết. Thoát khỏi cái chỗ đó thì lại làm rơi cái giấy lấy cái mũ từ đời nào rồi ý.. thế là xong.. mất thêm cái mũ.. mà đã hết tức đâu về đến nhà thì k hiểu ông cụ làm gì mà quên luôn 8 cái hộp sữa chua k cho vào túi.. tuởng về đến nhà để ăn sữa chua cho nó đỡ tức thì lại ôi thôi quên đời nó rồi còn đâu.. Đúng là tức toàn tập luôn. Gọi điện cho Arch chả thấy nghe máy.. chả biết làm thế nào để xả cái stress này ra bây giờ đây.. Điên hết cả nguời đây. Hôm nay là cái ngày gì k biết nữa.

Chia sẻ trang này