1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chẳng biết có liên quan không nữa???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wage_of_sin, 27/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ngươ?i hay cươ?i, chưa chắc đaf vui. Đôi khi ngươ?i ta cươ?i, vi? không thê? khóc được k biết Arch đã nghe câu nói này chưa. Sao dạo này Anny cảm thấy có nhiều cái khó mà diễn tả ra đưọc.. k biết topic này sẽ tồn tại bao nhiêu lâu nữa Arch nhỉ,, vì chỉ cần k vào một ngày thôi là nó sẽ trôi sang tít trang 2 trang 3 và chỉ cần 1 tuần thôi là sẽ chẳng ai biết đó là đâu nữa. Thật là thời gian sẽ trả lời tất cả đúng k. Mấy hôm nay rồi post bài vô mà chẳng có gì vui cả mà toàn là stress thui. Em chán lắm ý,, mà chả hiểu cái tình trạng này tái diễn ra bao lâu nữa và vì lý do gì nữa anh à
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 2 đầu tuần.. hic trời mưa từ chủ nhật , buồn và lạnh chết đi đuợc.. em chả muốn đi học vào cái trời này đâu. Đang ốm rồi.. ốm vì thời tiết , ốm vì ăn, ốm vì thi và ốm vì yêu. Bên đó k biết Arch nóng lạnh gì hông nhỉ,, có phải quàng khăn hông nữa, Mai em lại phải đi hoc và thi. Chạy lên post bài một cái chứ lâu lắm cũng chả ai ngó ngàng đến gì hết. Mail cho Arch mà Arch nào có thời gian mà đọc đâu cơ chứ.. hic hic buồn nhờ
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tèn tén ten.. hôm nay có đứa vì mưa vì lạnh và vì hắt xì hơi nên nghỉ học. Mình thương các bạn bị nhiễm virus cúm của mình nên ở nhà cho các bạn yên tâm. Hi.......... Arch !. em vẫn đang chăm chỉ xem cái phim Hàn xẻng buổi trưa đó, càng lúc càng hay và buồn cuời . Nói chung là cũng đúng với ngoài đời lắm Arch ạ. Hãy tuởng tuợng một ngày nào đó có một chàng trai kém bạn ă? tuổi ngỏ lời và theo duổi bạn.. hí hí nguợng chết đi đưọc nhưng mà cũng sung suớng lắm đó nhá. Tình yêu lãng mạn Có thể k yes ,, câu trả lời là có chứ Arch nhỉ. hi` hi` mà hôm nay em đã bảo là nhất định k ra khỏi nhà nhưng mà rút cục bố rủ đi metro lại loc cóc đi.. mua mua nhặt nhặt cho rõ là nhiều tích trữ luơng thảo để tối k bị đói nè. Em nhớ anh lắm ý, thật đấy............................................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX love you, honey!
  4. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn lắm bướng ạ... Xuất phát từ chuyện làm ăn , chưa luc nào stress như thế này em ạ. Đến Tết rồi mà hông được đi với nàng anh cảm tuởng như lửa đót . Ngồi ở nhà co một mình chán quá .....
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Em đang có nhiều câu hỏi mà chả thể trả lời đưọc... cũng buồn ...
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới về đây anh yêu à, hôm nay thi final cái môn gọi là CCNA trình 1 mà em làm chả tốt lắm.. chẳng hiểu có qua không. Nhưng mà thi xong đang tâm trạng lại có thằng bạn cùng lớp em cũng quý nên lại đi sinh nhạt của nó. uống có mấy cốc bia hơi mà cứ lơ ma lơ mơ.. k hiểu vi bia hay vì tâm trạng đang rối bời... chả biết làm thế nào.. lý trí và tình cảm nó đối lập nhau chứ không ủng hộ gì nhau cả. Em chỉ biết nếu xa anh thì em cảm thấy lo lắng không yên tâm và mỗi khi 2 đứa ở gần nhau thì ít ra em cũng cảm thấy có một cái gì đó không muốn zời xa. Nhưng thực ra mỗi đêm em đều vắt chán lên suy nghĩ.. cúng có chút buồn chút lo lắng chút thất vọng nhưng vẫn có 1 phần hy vọng nào đó anh sẽ gặp may mắn và vui vẻ và tin vào tình cảm của chúng ta. Em đang mệt và hơi nhức đầu nên chỉ nói thế thôi... anh yêu à... em yêu anh!
    P/S hôm nay lại tắm gội kiẻu gì mà cũng lại atxì rồi hic hic cứ ốm ẩm uơng mãi thế này là buồn lắm cơ
    Được annylinh_tieuyeutinh sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 04/01/2006
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nên tâm sự vào lúc nào nữa mà nhiều thứ nặng nề quá em cũng chẳng muốn anh phải bận tâm. Em vẫn là em trong mọi lúc.. cái tính ngang bướng và hiếu thắng nó cứ khiến em lúc nào cũng phải nhức đầu . Mấy hôm nay thì em lại gây ra một cuộc chiến tranh mới không phải là tại em mà vì em k thể kiềm chế đuợc nữa để mà nhuờng nhịn. Em biết là em không sai nhưng sao trên đời lắm kẻ mờ mắt và kém hiểu biết cũng như hèn kém đến như hế. Em nỗ lực để làm gì rút cục là vẫn chả thể thay đổi đuợc cái gọi là mù quáng của con nguời ta. Giờ này thì em cũng chả hối hận vì những gì mình đã làm nhưng lại muốn có người hiểu em. Anh chắc là hiểu bé buớng của em và nếu giờ này anh ở đây và vẫn đang như những ngày truớc kia thì em sẽ thấy an tâm hơn bao nhiêu hay lại có một nguời cố vấn tuyệt vời trong mỗi hành động. Em đã đủ khôn lớn để biết thế nào là chữ nhẫn để đối nhân xử thế có lợi cho mình hơn nhưng.. nhiều lúc khó quá. Nếu mà nhẫn quá thành hèn mà khéo quá thành đểu và giả tạo. Ranh giới đó mong manh lắm, làm sao cấm đuợc nguời ta đặt điều hay nói xấu về mình nhưng mà cũng phải tuỳ chứ đúng k anh. Nếu mà có thể làm gì đưọc thì em sẽ k bao giờ để yên. Anh cũng sẽ ủng hộ em đúng k. Em vẫn biết nguời ta k thể tốt như em nghĩ và cuộc đời cũng k thể tử tế như em mong muốn., nhưng thực tế nhiều lúc nó quá với cái nguỡng mà em chấp nhận.. thât khủng khiếp khi nghĩ là mình sẽ chiến đấu chống lại và rồi quá mệt mỏi cũng như cảm thấy cố gắng là tuyệt vọng thì em lại nghĩ đến chuyện biến mất. Cứ thế nhưng tư tuởng đó cứ hiện hữu khiến em chả thế nào có một hạnh phúc trọn vẹn cả. Cái bệnh trầm cảm có khi lại tái phát mất thôi. Nếu k có ai đó giữ em lại đuợc thì sao, yêu một nguời như em chắc là cũng khổ lắm anh nhỉ. Nhưng em biết là anh sẽ yêu em dù em có làm gì đi nữa.. em vẫn cứ chỉ là bé buớng và cái bản tính như vậy nên làm thôi. Chẳng biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra nhưng em lúc nào cũng muốn em có thể vui vẻ bớt suy nghĩ đi một chút. Lo lắng cho ngừơi khác và cho chính mình không đúng cách là làm khổ mình và phiền nguời khác hả anh. Em càng ngày càng thấy mình già đi và khô héo , nghèo nàn về cảm xúc. Chán nản nên nghĩ như vậy chăng. Ít ra thì có một thứ mà em còn đang tự hào là em có môt nguời yêu em , Anh nhé.. anh hứa k rằng anh sẽ luôn yêu em như anh vẫn yêu và hơn nhé. Em chẳng biết những ích kỷ của em nó khiến anh buồn thế nào nhưng bé buớng biết anh là nguời thật quan trọng. Dù cho không ai hoàn hảo cả nhưng thời gian sẽ giúp chúng ta hiểu nhau và xây dựng hạnh phúc anh nhỉ.
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tiếp tục cái gọi là chiến tranh lạnh đó Arch à, Anny chẳng muốn quá căng thăng và mất đi cái hoà bình mong manh trong cái lớp nhỏ bé đấy. Ngưòi ta bảo mỗi nguời nhịn đi một tí thì êm thì dễ thở hơn. Thật không anh, em chả biết tin vào cái gì cả. Em thấy lúc nào cũng nghi ngờ vì những gì em tin đều sớm muộn cũng thể hiện ra là em đã nhầm. Sao con nguời có tính là nói xấu cho nhau và làm nhưng không chịu nhận.. giả tạo quá. Không phải ai cũng hoàn tốt mà cũng chả xấu hết nhưng cái vỏ bọc bên ngoài mỗi nguời tạo ra để che dấu đi những cái bên trong. Em mệt mỏi quá đi mất , chả thể nói đuợc gì vui vẻ tốt đẹp để anh có thể vui lên và quên bớt đuợc phần nào khó khăn trong công việc. Sắp nghỉ tết rồi đấy mà di học lại nhiều hơn , bài tập lại nhiều hơn rồi bao nhiêu chuyện nữa. Em chả còn mạnh mẽ và như trước nữa có đúng không. Dễ bị ảnh huởng và mất phuơng huớng chứ nào có là cô bé buớng dễ thuơng ngang ngang chỉ bắt nạt Arch là nhanh thôi đúng k. Giờ này chắc anh vẫn bộn bề với công việc và đang còn lo chuyện lắm. Em cũng đang nhớ anh nữa nên lại vô đây để tâm sự. Toàn chuyện buồn.
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    mắt của Arch đã khỏi chưa?.. chẳng có tin tức gì cả nên em cũng lo lo một chút thui. Yên tâm làm sao đuợc khi hôm anh đi mắt đã khỏi đâu lại chẳng có ai ở bên. anh hay quên và ngoan cố ghê lắm, bảo là k nghe đâu để đến khi sai lè ra thì mới ờ ờ ùhm ùhm thôi nha. Mấy hôm nay em cũng k sang nhà, không gọi điện hỏi thăm mumy Vịt bầu gì hết cả... vì cũng chả biết nói gì mà lại sợ mum than vãn và hỏi han lắm cơ. Nghe mà muốn bốc hơi chứ tan ra thành nuớc thì là tầm của bưóng nhờ mà mong rằng trời lạnh.. để Arch quàng khăn và để nhớ Anny nữa chứ. Chào "thằng bé" nhá..chúc ngoan
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Điên đầu lại suy nghĩ rồi.. chả biết Arch có thể can thiệp và thay đổi đầu óc của cái lũ ngu ngốc đó và cho cái đứa đạo đức giả đó phải lộ măt ra không.................huhu Em k muốn phải im và cũng k muốn mọi thứ nó bung bét hết ra

Chia sẻ trang này