1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chẳng biết có phải nghe nhạc Trịnh là già trước tuổi không?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi haiminhdang, 05/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết có phải nghe nhạc Trịnh là già trước tuổi không?

    Khi biết tui thích nghe nhạc Trịnh, có nhiều người ( tất nhiên là họ không thích nghe Trịnh) nói rằng : nghe nhạc Trịnh sẽ thành bà già đấy, và khó tính nữa.
    Mọi người nghĩ sao?
    Còn tôi khi chỉ thấy từ khi nghe Trịnh, tôi cảm đời nhiều hơn và nghĩ nhiều hơn về tất cả...
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    thế bà già nghe nhạc Trịnh thì sẽ thành gì ???
    [​IMG]
  3. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì tuỳ vào mỗi người mà nó sẽ có câu trả lời thích hợp.Cái chính là mình nghe rồi độ "Thấm" của mình đến đâu thì mới trở thành người có khó hay là không.
    Như mình thấy chính mình cũng thế,khi bắt đầu nghe nhạc Trịnh thì thấy khó khăn để hiểu,nhưng rồi sau khi nghe một thời gian thì tự nhiên thấy mình có sự phát triển về tâm hồn hơn,nghĩ đến mọi việc dường như sâu sắc hơn chứ không đơn giản và nông nổi nữa.Có lẽ nhờ nhạc của ông đã làm cho con mắt chúng mình nhìn đời thấu đáo hơn 1 chút ,trầm mặc hơn một chút chăng?
    Có lẽ không phải ai cũng có thể nghe nhạc Trịnh để rồi có thể cảm nhận được từng câu chữ,ngôn từ hay giai điệu của ông ,vì thế mà ít người thích và họ nói như vậy .Kệ họ thôi bạn ạ.
    Không có ai để chia tay chiều nayMình tôi đưa tiễn tôi nàyXin lòng vô ưu như ngày thángXin lòng vô ưu cùng cỏ cây
  4. HoangLanNguyen

    HoangLanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có phải nghe nhạc Trịnh là già trưóc tuổi?
    Dĩ nhiên là phải, thế mà cũng phải hỏi.
    Nhưng biết thì muộn rồi em ạ.
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hôm trước lys vừa định nhắn haiminhdang: lúc xem thông tin của haiminhdang, thấy năm sinh 1987, mà giật thót mình.
    Vote sao tặng bác Flora. Của đáng tội em cũng hơi ít thấy bà già nghe nhạc Trịnh. Nói chung là các bà thường không thích nghe cái gì cả. Chỉ thích NÓI thôi ạ.
    Anh Lân đừng có doạ trẻ con nhé.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    em thấy đúng! nghe Trịnh già đi nhiều, già trong suy nghĩ! biết rằng sau khi thấm Trịnh, hình như ta sống độ lượng và nhân từ hơn!
    xin một lần nói khẽ với mùa thu
    rằng xốn xang, gió cũng đưa trăng về với biển
    con sóng cứ nhẹ nhàng tan biến
    lang thang một đời, về với cát ngẩn ngơ...
  7. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mới có dịp đọc vài lời mọi người viết.
    chị Tigerlily a? có em hỏi cái, em sinh năm 87 thì làm sao mà chị phải giật mình thế. Ai cũng có quyền nghe và cảm nhạc Trịnh chứ, sao chị ngạc nhiên đến vậy, bất kể tuổi tác mà.
    Dù sao thì em ít tuổi hơn và nghe Nhạc Trịnh chưa lâu lắm cho nên có thể độ cảm chưa thực sự sâu sắc bằng mọi người, nhưng chắc chắn nó sẽ lớn dần lên theo năm tháng....
  8. ConRuoiDen

    ConRuoiDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 1987, tức là 17 tuổi rồi. Tui còn nghe Nhạc Trịnh Công Sơn năm tui học lớp 8, tức là khoảng 13, 14 tuổi gì đó, sau khi xem bộ phim "Em còn nhớ hay em đã quên", có mấy bài Thuỳ Dung hát hay quá, nên thích luôn. Đến bây giờ càng nghe càng thấy thấm thía. Mỗi năm hiểu được thêm một vài câu của Nhạc Trịnh.
    Mà cũng chẳng thấy già đi gì cả. Đi làm rồi còn bị nhầm lẫn với học sinh cấp 3, hic... (xấu hổ quá ...)
    Được ConRuoiDen sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 17/04/2004
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    " ... có nhiều người ( tất nhiên là họ không thích nghe Trịnh) nói rằng : nghe nhạc Trịnh sẽ thành bà già đấy, và khó tính nữa.
    "
    và vô tình họ đã nói đúng, nếu như ta hiểu từ già theo nghĩa thoáng nhất có thể
    ----
    khi bạn còn trẻ trung, và nếu bạn có điều kiện đủ để vô tư, đó cũng là lúc bạn chưa gặp chữ già - hoặc chỉ quan sát cái già ấy bằng cặp mắt tò mò
    tôi từng là một trong số các bạn, rồi khi nghe câu hát
    một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    chợt giật mình hoảng sợ, sợ vì câu ấy hay quá, đúng quá đi mất. Những trai trẻ cũng còn đâu đó, nhưng nỗi lo âu vô cớ thì đã gần sát lại, nó cứ vu vơ vòng quanh tâm trí. Đây không phải là già tuổi tác - chỉ là tinh thần mà thôi.
    Già ư? Đâu phải da nhăn tóc bạc mới là già, nếu bạn biết tận dụng từng giây phút ngắn ngủi để dừng lại ngắm đời, ấy gọi là già vậy. Mà già về tinh thần thì đã sao nhỉ, đã nói rồi - đùng hiểu từ già một cách đơn giản quá.
    một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    thì cứ một lần nằm mơ như thế đi, giữa bốn bể ùn sóng cuốn người giẫm lên Người rất cần một giấc mơ như thế, nếu bạn bất giác chạnh lòng " rồi ta sẽ về đâu " --> tức là bạn nghe Trịnh - hiểu phần nào - và bạn già rồi đấy
    ví như câu này
    con chim ở trọ cành đa
    nghe - cười - nhủ thầm " sinh động thế, đáng yêu nhỉ ", đó là cái tâm trong sáng chưa hề vương bụi nhân gian, có thể gặp ở nơi mười bảy tuổi lắm chứ
    nhưng, nhìn dòng đời ào ạt thác loạn, hối hả bon chen tranh đua, rồi nhìn lại tấm thân mẹ cha nhào nặn nên, bật ngèn ngẹn " có phải ta chỉ là kẻ ở trọ nơi trần thế trong chốc lát ? "
    thì đấy là đã già.
    ----
    cứ già nếu như tươi trẻ chỉ là dối trá, con người ơi.
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    còn về khó tính cũng vậy, nếu khó với chính bản thân nhằm hướng thiện thì nên quá đi chứ
    tôi thường mở rộng vòng tay, đôi khi lại thấy mình khó tính cau có vì nhận ra không thể ôm hết được những thiên nhiên vào lòng
    hì hì

Chia sẻ trang này