1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chẳng biết có phải nghe nhạc Trịnh là già trước tuổi không?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi haiminhdang, 05/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Không biết được đâu
    Nhưng mấy ngày hôm nay tôi thấy sợ, không biết có phải tại nghe nhiều Trịnh quá không mà bây giờ tôi cứ thấy mình già già làm sao ý.
    Tôi chỉ muốn trút bỏ tất cả để sống cuôc đời học sinh không vướng bận,không lo toan, không hoài nghi. Nhưng thật khó vì tôi không thể .
    Hình như tôi đang cố tạo ra cho mình những vết thương ảo, cố tình tự bao bọc mình bởi những nỗi đau không có thật, mà tại sao phải như thế chứ?
  2. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình không nhớ đã nghe nhạc Trinh từ khi nào? Vì ba mình thường hay nghe nhạc Trịnh.
    Nghe nhạc Trịnh cần có thời gian, bản thân từng trải, mới thấm mới hiểu hết.
    Mổi lần nghe nhạc Trịnh mình lại thấy tình yêu trên thế gian này thật đẹp, nó là món quà vô giá.Hình như mọi vật chất tất cả đều không có giá trị.
    Nghe nhạc Trịnh không phải già,mà để làm phong phú thêm tâm hồn một con người, để yêu đời, yêu người và yêu mình.
  3. damj_art

    damj_art Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Già! đúng là già.
    Có thể cũng như nhiều bạn tôi nghe nhạc Trịnh từ hồi tôi còn bé nhưng không biết đó là nhạc Trịnh. Khi tôi vào ĐH tôi nghe nhạc Trịnh nhiều tôi yêu nhạc Trịnh thích nghe nhạc Trịnh từ lúc nào tôi không biết. tôi không thể diễn tả tôi hiểu như thế nào về nhạc Trịnh nhưng tôi có thể nói, nhạc Trịnh giống như cảm xúc nó thấm vào con người tôi mà không có một cản trở gì. nhac từ khi tôi nghe nhạc Trịnh tôi thấy mình lớn hơn có cách nghĩ logich hơn. Tôi cũng đã được nghe nhiều người nói nghe nhạc Trinh "già đi", rồi nghe nó "ỷ eo", "mưa gió" tôi thì khác tôi thấy tôi lớn hơn chứ không già tôi mạnh mẽ hơn trong các suy nghĩ của mình. tôi giám làm, giám quyết định, tôi kiên nhẫn hơn có thể ngồi để ngẫm nghì những gì mình đã làm nững gì mình sẽ làm.
    Cám ơn Trịnh Công Sơn.
  4. ghost0310

    ghost0310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ rất nhiều bạn trẻ không thích nghe nhạc Trịnh. Không phải vì giai điệu khó lọt tai, mà vì lời của những ca khúc rất trìu tượng, làm người nghe phải suy nghĩ rất nhiều mới thấy thấm. Những ca khúc nhạc trẻ bây giờ nghe một lần, hai lần là chán ngấy. Còn những ca khúc Trịnh Công Sơn thì càng nghe, càng thấm, càng hiểu và theo nhiều bạn nói là thấy yêu đời, yêu người hơn thì đó cũng tuỳ thuộc vào từng con người nữa chứ.
    Tôi cũng nghe nhạc Trịnh đã lâu rồi, nhưng thật sự thì cũng rất nhiều bài hát mà nghe xong, tôi cũng không hiểu hết được ý nghĩa. Có lẽ muốn hiểu thật sâu ý nghĩa của một tác phẩm thì ta phải hiểu được hoàn cảnh mà Nhạc sĩ Trịnh viết ra bài hát đó.
    Mỗi người có một cách cảm nhận âm nhạc khác nhau trong khi lời các bài hát lại rất trìu tượng, theo tôi ngoài giai điệu ra thì đây là sự khác biệt rất lớn với nhạc trẻ hiện nay và là điều thu hút mọi người nhất.
  5. Ecisco

    Ecisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ... cũng có thể không nghe nhạc Trịnh Công Sơn , còn rất rất nhiêù nhạc để nghe . Mà bạn hiền nè ,già thì có đã sao , chỉ có trẻ mãi mới là đáng sợ ấy . Trẻ mãi đâm ra nhàm ... Ô Trịnh Công Sơn đó thấy không , chỉ mong lớn chỉ để được hút thuốc , làm những gì mình thích , thế thì bạn hoài trẻ mong được ích gì hả bạn ...
  6. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    già ? toi cung ko hơn bạn mấy tuổi đâu cũng chưa cảm được bao nhiêu về nhạc trịnh . nghe thì cứ nghe , kệ người ta bạn ạ , miễn bạn tự thấy mình ko già trước tuổi là được . haaaaaaaa bây giờ đã tìm ra 1 người nhỏ tuổi hơn mình trong box!
  7. heli2

    heli2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói gì kì thế,nhạc Trịnh là để nuôi những tâm hồn hay trăn trở mà.Con người ta khác nhau ở cái gì,ở những gì mà họ đã trải qua và họ phản ứng với việc đó ra sao.Âm nhạc nào cũng vậy,người ta thích nó khi người ta thấy mình ở trong đó.Nghe nhạc Trịnh thì đâu có già đi,chẳng qua những người nghe nhạc Trịnh nhiều và thích đều là những người đa cảm và hay ngồi nghĩ vẩn vơ đó thôi (giống mình).
    Hôm nay mình đang nghĩ:
    "Tưởng rằng đã quên,cuộc tình sẽ yên,
    Tưởng rằng đã quên,nhưng tim yếu mềm...
    Một ngày thấy em là đời bóng đêm vây khốn
    Tưởng rằng đã quên,cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên,thân đau muốn nằm...
    Vì từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên"
    .................hừm...thở dài!
  8. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    híc, các bạn nghe nhạc T cảm thụ với thưởng thức ác quá. Tớ thì tớ thích nghe mỗi "Em là hoa hồng nhỏ" với "Mẹ vắng nhà". Nghe từ bé đến nhớn, vậy mà h 2 mấy cái mùa khoai rồi vẫn hồn nhiên.
    M@
    Được lionqueen sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 01/05/2004
  9. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Già với không già theo tôi chưa nên dùng đến từ này vì nghĩa không đúng lắm với cái tuổi xuân của chúng ta, với riêng tôi nghe Trịnh thấy mình trưởng thành (dùng từ này có vẻ hợp hơn chăng ? ) lên rất nhiều trong suy nghĩ , còn già với trẻ thì làm sao ? quan tâm làm gì , đọc cái title của mục này thì có vẻ tác giả đang lo lo cho cái vẻ già đi của mình thì phải he he chuyện vụn thôi .Già trong suy nghĩ thì tốt ,chín chắn hơn đấy chứ. Cứ nghe ,cảm nhận và suy ngẫm don''t care đi
    nhắn Flora : Con chim ở trọ cành tre chứ không phải Con chim ở trọ cành đa đâu Đông à, đã trích dẫn thì nên đúng chút chứ
  10. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Những từ ngữ trong lời các bài hát của TCS thật ra rất giản dị nhưng chúng được ghép với nhau một cách bất ngờ để không những diển tả mà còn vẽ hay kể lại những gì ông cảm nhận được. Do đó khi nghe một bài hát của ông vài lần đầu chúng ta thường không hiểu tường tận cái ý của TCS ở một vài chữ vái lời và chúng ta có những thắc mắc ray rứt muốn tận tường cái gì ông muốn gởi tới người nghe. Chẳng may cho người nghe TCS là một người cũng có nhiều những ray rứt và phân vân; nhiều tình tới và tình đi, nhiều băn khoăn trắc trở cho thân phận mình và thân phận người; và TCS cũng đem cái Thiền ông tỉnh thúc được vào ý và lời bài hát làm cho bài hát chứa chất thêm nhiều dấu hỏi.
    Tôi muốn làm một hành giả đi qua cuộc đời này để qua những ca khúc nói lên những điều hư thực của cuộc sống, những buồn vui hạnh phúc và bất hạnh của đời người và tôi đã chứng thực được điều này
    Trót yêu bài hát của ông chúng ta như mắc cái nợ muốn biết ông gởi gấm gì trong bài hát đó. Có phải chăng như thế thúc đẩy chúng ta nhận thức được một điều gì mới, một cái gì đó cao hơn cái vị thế chúng ta đang đứng để hiểu ông hơn? Chính chắn hơn. Già hơn? Ngày xưa tôi hay ru con tôi bằng "Chiều một mình qua phố" nhưng bây giờ tôi mê "Ru Tình" hơn. Ước gì TCS còn sống để viết thêm nhiều "Ru ..." khác để mình còn cảm thấy chưa già.

Chia sẻ trang này