1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chẳng biết có phải nghe nhạc Trịnh là già trước tuổi không?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi haiminhdang, 05/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    .Bạn ta nó cho sao đĩa ..! hôm trước hỏi nó " Có nhạc Trịnh không hả anh ?! " .. " Em nghe nhạc Trịnh làm gì cho nó già người đi. Anh nói thật đấy, nghe nhạc gì trẻ trẻ một chút mà yêu đời " ...
    .. Hình như khi không nghe được nhạc Trịnh, người ta thường gán cho nhạc cái mác " già đi " hay sao í ..! âu cũng là suy nghĩ của mỗi người, mỗi cảm nhận khác nhau mà thôi ... Người trong cuộc thích nhạc Trịnh như ta thì cũng chỉ có thể nói về một suy nghĩ mang chiều sâu tâm cảm hơn, chững chạc hơn thôi ..
    .. chẳng hiểu nổi, ta vẫn chưa hiểu về nhạc Trịnh gì cả ... cứ nghe thôi .. và cứ thích thôi ..
    .. có người bảo, hướng dẫn nghe nhạc Trịnh, và hướng ta tới những điều bác Trịnh gửi gắm ... nhưng kì lạ, hay là phải nghe, tự thấu, trải nghiệm chứ nhỉ .... sao lại đi theo khuôn sáo, lối mòn ..?!
    .. một người bắt đầu nghe nhạc Trịnh, để thấy mình còn non nớt và vô tâm quá ...
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Một người nhận ra rằng mình non nớt và vô tâm quá, chính lúc ấy người đó bắt đầu đã già. Phải không nhở?
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    đáy là có chiều sâu tâm tưởng đấy chứ, già dặn hơn về cách nghĩ và cách cảm nhận cuộc sống mà thôi !!!
  4. VietAnh21111986

    VietAnh21111986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn! Ai bảo nghe nhạc Trịnh là già trước tuổi nào. Các em thiếu nhi vẫn hồn nhiên hát bài "Em là hoa hồng nhỏ" do bác Trịnh sáng tác đấy mà có bị già đi tí nào đâu? Em gối đầu trên những vầng thơ, em thấy mình là hoa hồng nhỏ, tình nồng thắm như mặt trời xa....
    Còn với đa số những bài hát khác đã làm nên tên tuổi bác Trịnh, tui thấy vẫn đáng nghe hơn là loại nhạc trẻ bây giờ. Già trước tuổi có chăng là khi mình nghe "Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc" của Ưng Hoàng Phúc, "Nụ hôn bất ngờ" của Mỹ Tâm hay những bài đại loại thế mà thôi. Đành là cảm nhận của mỗi người rất khác nhau nhưng tui rất bực mình mỗi khi có ai đó bảo nhạc của The Carpenters chỉ dành cho những ông bà già, nhạc Trịnh cũng vậy.
  5. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Trịnh Công Sơn mà già là già thế quái nào ???
    Những ca khúc như này thì cứ gọi là tươi trẻ mãi ấy chứ lị
  6. tokotuti

    tokotuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ....................................................................................................................
    Được tokotuti sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 25/02/2005

Chia sẻ trang này