1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng biết cuộc sống của mình sau rồi sẽ thế nào!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uratara, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uratara

    uratara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết cuộc sống của mình sau rồi sẽ thế nào!!

    Mình còn rất trẻ vậy mà nhiều lúc yếu đuối và lẩm cẩm như một bà già.. Mình thấy mình chẳng có gì cả, công việc thì vẫn mờ mịt, nhận đồng lương bt ở CQ thì chết đói, nhất là với cách tiêu tiền kiểu cậu ấm cô chiêu của mình.Đi làm tháng nào xào tháng ấy, hic, về sau có gia đình thì thế nào.Có đôi khi mình thấy mình ích kỷ nữa, chỉ nghĩ đến mình trước tiên, không ai yêu thương và lo lắng cho mình nhiều như bố mẹ, vậy mà mình thấy mình chẳng lo gì được cho bố mẹ, nhiều lúc lại còn để bố mẹ phải lo thêm cho mình. Con hứa là sẽ cố gắng tự giải quyết việc của mình, ko than thở và đem sự bực bội, cáu kỉnh về nhà nữa. thôi, viết vậy cho xả xì trét. Ngày mai là một tuần làm việc mới, vui vẻ lên nào!!
  2. Air

    Air Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sẽ thay đổi nhanh thôi, nhiều khi theo không kịp đấy
  3. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Sẽ tốt đẹp hơn bây giờ nhiều, ngày mai trời lại sáng mà
    Mô phật !
  4. uratara

    uratara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày bình thường, đi làm rồi đi về. Sao mình thấy cuộc sống của mình cứ trôi đi nhanh thế nhỉ, mình chỉ có ý thức về ngày tháng khi ngồi ngập trong những con số, những bảng kê tính lãi, những con số và ngày tháng nhảy múa trước mắt mà mình chẳng có cảm giác gì về một ngày cả, khi mình kết thúc một ngày làm việc thì trời đã tối rồi.Mình sợ tuổi trẻ sẽ trôi đi thật nhanh mà mình chẳng làm được gì, tất cả đều đến và đi không một dấu vết nào. Mai sẽ lại là một ngày mới, mình sẽ dậy sớm, tưới cây và dọn dẹp ngôi nhà của mình. Rồi mình sẽ đi làm thật sớm, ngồi uống cafe và bắt tay vào công việc ngay. Lúc nào rảnh mình sẽ search về chương trình học MBA. Cố gắng lên nào! Hy vọng ko ai quen mình đọc những dòng lẩm cẩm này của mình ko thì xấu hổ chết mất.
  5. uratara

    uratara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình đen đủi kinh khủng, 30/04 được thưởng có 300k, mang tiếng NH mà xấu hổ. Hic, lại còn bị lock thẻ ATM vì nhập 3 lần sai mã PIN nữa. **** off, đầu óc mình sao thế ko biết, hay quên quá, số PIN của mình còn ko nhớ thì nhớ cái gì. Hôm nay mình bị hỏng xe, mình rất mong anh đến đem xe mình đi sửa, xe gì mà nặng kinh, mình đẩy mãi ko được vậy mà anh bảo là mệt, hic, mình vẫn quả quyết là mình tự đi sửa được mà trong lòng ko vui chút nào. Cuối cùng đẩy mãi ko được đành phải gọi anh, anh đến ngay, rất quan tâm lo lắng nhưng trông ánh mắt hơi mệt mỏi làm mình thấy áy náy quá, 5 phút trước còn giận anh...Đúng là cuộc sống ko có anh thì sẽ thật buồn, ngày trước mình đi chơi với L suốt, hai đứa suốt ngày lên Nutz nhảy nhót, nhảy với hết anh này đến anh khác, lúc nào cũng có anh ntin gọi điện, Ta có, Tây có vậy mà mình vẫn thấy rất trống trải. Thực ra mình cũng ko thích đi chơi suốt thế nhưng ở nhà lại thấy rất cô đơn. Bây giờ có anh rùi, mình chỉ muốn lúc nào cũng được gần anh thôi, hôm nào ko gặp nhau thì cũng cố về sớm để gọi cho anh, để nói những câu chuyện rất vô đề mà mà mình lại cảm thấy vô cùng thích thú. Đã quá xa rùi mối tình đầu rất buồn của mính, bây giờ anh là hiện tại và cả tương lai nữa. Có những lúc mình hơi rung động vì người con trai khác, nhưng cuối cùng mình nhận ra là anh thực sự là người mình yêu và anh cũng rất yêu mình. Cầu cho lúc nào tình yêu của mình cũng đẹp như bây giờ.
  6. uratara

    uratara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to quá, lâu lắm mình mới có một buổi sáng bình yên như thế này ở cơ quan. Mọi hôm là chạy cuống lên cho đến lúc ăn trưa. Ngồi trong phòng làm việc sạch sẽ, ấm áp, và ngắm trời mưa....20 này là sinh nhật mình, ngày trước mình thấy háo hức lắm nhưng bây giờ thì thấy chẳng có cảm giác gì cả, lại đi ăn uống hát hò cả ngày thôi. Mình nhớ sinh nhật anh năm đầu tiên mình quen anh, ngồi uống rưọu vang ở Khách sạn Thắng Lợi, ngắm sóng Hồ Tây và thắp nến chúc mừng sinh nhật. Mình thích một sinh nhật nhẹ nhàng và lãng mạng thế cơ. thôi, relax vậy là đủ, lại quay về với công việc thôi.

Chia sẻ trang này