1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng biết đặt tên là gì

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mitlo, 13/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đặt tên là gì

    Đã có ai có cảm giác vô nghĩa như mình lúc này không? Cảm giác dửng dưng, không thèm, không thích, không yêu, không ghét một cái gì, một cảm giác ngây ngấy. Cũng biết tả thế nào nữa, chỉ có điều mình rất sợ cái cảm giác này, nó làm cho mình chán mọi thứ, chẳng muốn làm gì cả, chẳng còn muốn nói nữa kìa.
    Sao thế nhỉ, sao mình hay gặp phải cảm giác này thế, công việc tốt, nhiều bạn bè tốt có gì để mình phải như thế???Có phải vì mình có mọi thứ rồi thì lại chán tất cả. Mình không muốn thế, mình muốn có một cảm giác được khao khát mọi thứ, kể cả tình yêu.... nhưng không có. Liệu mình có phải một người bình thường không nhỉ.
    Yêu ư, đáng lí ra đến tuổi mình người ta sẽ phải nghĩ đến nhiều lắm đó nhưng tại sao mình lại sợ nó nhỉ. Tình yêu như một điều gì đó mong manh quá, mình sợ chạm vào nó nó lại tan biến đi mất, thôi thì đành cứ đứng nhìn thì hơn vậy.
    Tại sao bây giờ mọi thứ lại trở nên vô nghĩa với mình như thế?????
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ tâm trạng lúc này của mình cũng giống như bạn vậy. Một ngày bắt đầu mà không biết mình cần làm gì, và mình nên làm gì. Lần đầu tiên trong đời mình to tiếng quát nạt một người, để rồi sau đó thấy thật trống rỗng. Mình tự bảo cần phải nói hết những gì phải nói, nhưng nói xong rồi thì sao đây... Vẫn vậy, mình vẫn lại cô đơn lẻ loi.
    Đó là một cảm giác không thể gọi tên, không thể định nghĩa.
    Phải làm gì bây giờ đây?
    Ai có thể giúp mình được?
  3. mad@man

    mad@man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng ở trong trường hợp đó. Thời gian trôi qua và trôi qua .......Mình đã lao vào làm việc thật nhiều, làm ngay cả những việc trước giờ chưa bao giờ làm như: sửa xe, phụ hồ...và mình phát hiện ra rằng chung quanh ta cuộc sống có rất nhiều mặt tôt đẹp, mà trước giờ mình chỉ quen nhìn ở 1 góc độ nào đó đến quen mắt thì thấy nó chán nản và buồn tẻ. Hãy vươn ra nhìn ở nhiều mặt hơn cuộc đời sẽ đẹp hơn nhiều.
    manman
  4. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    bạn sợ tình yêu à?Thế thì hãy yêu đi.Có thể bạn sẽ thấy cuộc đời ý nghĩa hơn.Tình yêu ko đáng sợ như bạn nghĩ đâu
    Nếu là con chim chiếc lá
    Thì con chim phải hót chiếc lá phải xanh
    Lẽ nào vay mà không có trả
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Em à, cái cảm giac mệt mỏi khi cứ phải phấn đấu, phải đạt được cái mình muốn ấy mà, chyện bình thường thôi.
    Những lúc như thế, bật nhạc to lên, nhảy vài điệu có lẽ sẽ thấy nhẹ nhõm đi đấy.

    truongdu
  6. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như bạn đây ne`,nhưng tôi thấy bình thường thôi,chẳng có gì mà phải cuống lên cả
    [marquee]MÙA THU Ở VIỆT NAM[/size=5]
  7. lucky_star

    lucky_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hình như đấy là cảm giác cô đơn và trống trải trong chuyện tình cảm bạn ạ, mà ai chả có thôi quên đi
    Be Happy
  8. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ai cũng có những lúc như thế này, đối diện với chính mình lại thấy mình thật vô nghĩa, mọi thứ vô nghĩa. Nó đang đến nghĩa là nó sắp qua, để rồi ta lại được khao khát ........
    Chúc chị Mitlo dzui dzẻ.

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....
  9. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mitlo chắc là có nhiều thứ để phấn đấu quá nên trong tình trạng căng thẳng cũng nên. Sao bạn không thử làm một cái gì mới đi, chẳng hạn đến thăm (gọi điện cũng được) những người bạn cũ xem sao.
    HHX nhiều lúc cũng thấy chẳng có gì để phấn đấu hoặc tự nhiên như người mất phương hướng ý, nhưng nếu bỏ ra một ít thời gian để đi lòng vòng đâu đó, nói chuyện với những người bạn cũ hoặc chẳng làm gì chỉ ngồi xem TV thôi cũng sẽ cảm thấy cân bằng lại. Mit thử xem thế có được không.
    Mà đừng cầu toàn quá nhé, cái gì đến sẽ đến, cái gì của mình sẽ là của mình thôi hihi.
    (hơi private một chút: xem ảnh chụp hôm mọi người đi ĐS thấy Mit để kiểu tóc đấy hợp lắm. Mỗi tội sao vẫn gầy thế, cố gắng ăn nhiều lên một tí nữa nhé)
  10. Hix

    Hix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ờ hoá ra thiên hạ cũng giống nhau gớm, mitlo a, kể ra cũng hay ho khi tìm kiếm sự đồng cảm kiểu này, vì chỉ mai thui là mọi sự trống trải đều biến đi hết! go go go..!

    Black Tulip

Chia sẻ trang này