1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng biết đặt tiêu đề là gì ,anh em xa quê tâm sự tí

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiralyfi, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đặt tiêu đề là gì ,anh em xa quê tâm sự tí

    Trích từ bài của DzuiDze viết lúc 03:00 ngày 30/12/2002:
    Đêm nay, cũng là đêm 30 Tết nhưng mà là.. Tết dương lịch, ba giờ sáng rồi mà vẫn không thể ngủ được. Buồn, khá là buồn. Xa quê hương, cũng chỉ là vì cái chữ, chẳng phải là để vinh thân. Vinh thân, có nhiều cách, buôn bán, làm thuê, mở cửa hiệu nho nhỏ rồi tìm cách gầy dựng lên. Trời sinh ra, mỗi người mỗi phận, mỗi người mỗi tính, người thì thích giàu sang, cao quý, đi đâu cũng có kẻ đưa người đón. Kẻ thì mê gái đẹp. Lại có kẻ chỉ thích vui thú điền viên. Lại có người như Thái Bạch chỉ thích ngao du đây đó, sống cuộc đời lang ! bạt kỳ hồ của kẻ vô lo, của người lãng tử, của kẻ phong lưu chốn trần gian. Còn tôi, như nhiều người khác, thì lại mê cái chữ, mê đến mê muội. Từ nhỏ, đã chỉ thích đọc sách, rất nhiều lần quên ăn, hay đến bữa chẳng muốn ăn, chẳng thèm ăn nếu nhỡ cầm trên tay cuốn sách hay. Dù thời trước, kinh tế khó khăn, bụng luôn luôn cảm thấy trống rỗng. Mỗi khi tìm được cuốn sách nào, cuốn truyện nào, tờ báo nào là ngấu nghiến đọc, đọc cho không sót phần nào mới thôi, săm soi từng chữ, từng chuyên mục chẳng thể để vuột mất ! khỏi mắt mình, chuyện nào, mục nào. Đến tận bây giờ, vẫn còn ham mê đến như thế. Để có lúc, quen một cô nào, dù mình thích, cũng chẳng hề gửi thư hàng tháng trời, đến lúc sực nhớ ra, viết cho họ thì ôi thôi, tình xưa đâu còn mặn mà như trước nữa. Để tối nay, nghĩ mà buồn. Xa nhà, nhớ cha nhớ mẹ nhớ anh em đã đành, nhớ và thèm cái cảm giác có một người nào đó để chia sẻ. Cũng đã qua cái tuổi bồng bột sôi nổi, mà cũng chưa kịp già để mà ngẫm suy, không thể vô lo, mà cũng không thể vô cảm. Cũng đã đến lúc phải lập gia đình cho ông bà nhờ rồi, cũng đã phải bắt đầu ! nghĩ đến cái tuổi khật khưỡng rồi. Thế mà, nghĩ mãi chẳng ra, suy tính mãi chẳng nên, mình nên bắt đầu từ đâu, hay lại bắt đầu lùng kiếm một cuốn sách nào đó, chẳng để làm gì cả, chỉ để giấu đi cái cảm giác trống vắng mà thôi, mà cũng không được. Rồi chợt cảm thấy buồn, khi chợt nhận ra, người mà hàng mấy năm nay, hình ảnh người ấy mình luôn giữ trong một chỗ riêng tư nhất, thơ mộng nhất, đẹp nhất đang dần dần rời xa. Chẳng hiểu vì sao, nhưng trong lòng cứ cảm thấy bất an, cứ có cảm giác là mình đang mất đi, cái mình muốn giữ ở bên mình suốt đời. Thật sự là, mình muốn giữ mãi người ấy, đừng rời xa, nhưng mà hình như là không thể, đến bây giờ mới được chiêm nghiệm cái cảm giác, không có cái gì là bất biến cả, không có cái gì là vĩnh hằng cả..đành viết cái tựa đề thất tình này để tâm sự với bạn bè thân hữu, những người trên cái diễn đàn nhỏ xinh này, nhiều người, dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng kể như đã là bạn hữu từ lâu rồi. Buồn, mà thấm thía cái lời tiền bối dạy, vốn chỉ dành cho con gái, mà sao mà nó nghiệm vào mình thế:
    Anh tưởng giếng nước sâu
    Anh nối sợi gàu dài
    Ai ngờ giếng nước cạn
    Anh tiếc hoài sợi dây..

    Nói thế thôi, gàu anh còn chẳng tiếc, còn đắn đo gì sợi dây với em......




    Your name is kiralyfi
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Your name is kiralyfi
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Your name is kiralyfi
  4. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là thân 1 đứa xa nhà , tuy không phải xa xôi quá nhiều như các anh chị , nhưng cũng đủ để em thấy buồn , thấy tủi thân khi không được ở gần gia đình rồi .........
    Nhớ lại ngày trước mà thấy mình thật dại dột , lúc nào cũng có ý nghĩ là đi xa sẽ có được nhìu cái mới , sẽ tự do ... sẽ .... nhiều thứ lắm ......... đến lúc đi xa rồi mới thấy gia điình mình là nơi chốn tuyệt vời nhất .........
    Ôi , thèm gì đâu tiếng nhắc nhở của ông , bà mỗi khi mình làm sai điều gì ........... tiếng la hét đùa giỡn của lũ nhóc tỳ mà khi ở nhà mình suốt ngày than là ầm ĩ , nhức đầu ........ thèm gì đâu cái cảm giác đứng trên lầu nhà mình ngó xuống hoa viên ..... thèm gì đâu những buổi chiều đi dạo với Bà Nội cùng những cái bánh tráng dừa thơm thơm ,bùi bùi ông mua ..........
    Nhớ lắm là nhớ cảnh ba ngồi chơi cờ tướng cùng 1 lũ nhóc vây quanh ......miệng chúng nó líu la líu lo tíu tít hỏi " bác đi quân kia kìa ... bác ăn đi "..v..v.. nghe cứ như dân cờ chuyên nghiệp , mà hoá ra các cô cậu ấy có bít tẹo gì đâu ..... thật dễ thương làm sao
    Nhớ ...nhớ ... cả cái hương vị quen thuộc của thành phố nhỏ nơi mình ở nữa ...... se se , mát dịu đến dễ chịu chứ không oi bức , bụi bặm và đáng ghét như SG ......... nhớ những quán hàng nho nhỏ quen thuộc mà mình cùng lũ bạn từ cấp 2 đến cấp 3 suốt ngày rong ruổi đến nỗi cô bán hàng thuộc tên cũng như sở thích ăn uống của từng đứa .........
    Nhớ những lần cả lớp học thêm cúp tiết đi ăn bánh tiêu nóng ... trời lạnh đến cóng cả tay mà cầm cái bánh tiêu vừa xuýt xoa vì nóng mà thấy sứơng đến tê tái lòng ..... rồi mỗi xe 1 bịch bánh , kéo nhau phóng xe trên đường Nguyễn Chí Thanh , nghe cái giá rét thấm cả vào trong 2 lớp áo lạnh ......... yêu quá đi mất
  5. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    hoàng tử chuối cũng viết hay ghê luôn ........ nhiều lúc đọc bài của anh em mường tượng anh là 1 người nghịch ngợm, vui tính , vô tư .... và tính cách hơi bị ngộ nghĩnh như con nít ....... vậy mà giờ mới biết hoá ra anh có nhiều tâm trạng phức tạp gớm ........................... he he nói sao về anh nhỉ ?? 1 anh chàng hơi có vẻ bất bình thường 1 cách dễ thương ..... v...v hay đại loại là 1 cái quái gì từa tựa thế ..hị hị .....
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    he he ,sao em tài thế , những điều em đoán mò đều đúng cả . .Sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi mấy không biết ,bạn bè có vợ có chồng hết rồi mà mình vẫn trẻ con ,nghịch như quỷ sứ ,hè hè ,với lại cái face còn non choẹt lắm ,học năm 4 nhưng người ta cứ tưởng lớp 10 ,đi đâu các em cũng chê ,tưởng ....con nít ,không thèm để ý cái nhìn .Các cô tây ở lớp không tin ,cứ hỏi "ê đã có bạn gái chưa "
    Hè hè ,lan man lạc đề tí ,mọi người thông cảm ,ai lại nói về mình nhiều thế bao giờ .Tính tình hơi bị vui ,hic ,nhưng sống ở cái city có tới ......2 người Việt nên cũng buồn .Hic ,bất bình thường à ,từ bé rồi , học ở đâu cũng được tặng danh hiệu kèm tên như là man mát ,hâm ,ẩm IC ,chập mạch ,khùng ,....đại loại là bây giờ .......hết tự ái
    Vui là vui đó ,cười là cười đó để che giấu đi những cô đơn đau khổ trong lòng thôi .Có khi cười để nhạo mình ,thấy mình thật ngu xuẩn .
    Your name is kiralyfi
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Bữa trước mới pốt bài lên topic này hỏi bữa trước tại sau thấy mấy bài của Đại ca chuối bây giờ sao không thấy nữa, hôm nay quay lại thì cũng phát hiện bài của mình và bài của kirafyli cũng biến đâu mất tiêu.
    Không phải vì tiếc 1-2 bài bị del mà tớ pốt bài này, chỉ là các bác Mod có muốn del bài thì làm ơn tôn trọng thành viên 1 tí, chí ít cũng phải PM thông báo cho các thành viên biết , chứ mà cái kiểu muốn xoá thì xoá tuỳ hứng chẳng cần biết nếp tẻ gì thì nhiều khi cũng gây cho thành viên bức xúc mà không biết nói làm sao, còn kiện thì nhiều khi cũng chẳng hơi đâu mà kiện. Hồi trước ở Thảo Luận tớ cũng có bị del một bài (chỉ là một thành viên khác nói chuyện không đứng đắn và tớ reply bài đó nên bị xoá) và lúc ấy bác Lion King đã PM cho tớ và hỏi ý kiến rằng có thành viên phàn nàn về bài viết hỏi tớ có đồng ý xoá hay không, cách làm việc như vậy thì đừng nói xoá một bài dù cả chục thì mình cũng cảm thấy không có gì buồn vì cảm thấy được tôn trọng.
    Pốt cái luật cũa TTVN cho các bác xem lại chút:
    Các thành viên đăng ký là thành viên của TTVNOnline đều được tự do gửi bài. Nhưng do sự tồn tại của diễn đàn. Các hành vi gửi bài sau sẽ bị xử lý bằng các biện pháp xoá hoặc khoá bài:
    -Chửi bậy, dùng những từ ngữ, hình ảnh tục tĩu.
    -Thảo luận chính trị theo hướng không có lợi cho sự an toàn của TTVNOnline.
    -Gửi vào một topic mà người tạo topic đó đề nghị không gửi bài vào topic mà người đó tạo.
    -Gửi một nội dung lên nhiều chủ đề hoặc nhiều box khác nhau.
    -Tiếp tục thắc mắc khi đã có sự trả lời từ Ban Quản trị mạng hoặc quá 72h kể từ khi gửi thắc mắc đầu tiên.
    Tuỳ vào sự vi phạm, bài gửi sẽ bị xoá một đoạn, bị xoá hoàn toàn và thành viên có thể bị khoá cảnh cáo từ 12h đến vĩnh viễn.Moderator có quyền khoá thành viên tối đa 3 tháng. Việc khoá vĩnh viễn sẽ dành cho quyết định cuối cùngcủa Admin. Đối với một số bài viết mang tính trao đổi cá nhân, hoặc câu bài ,tuỳ vào nội dung của bài, người quản trị có quyền xoá bài nhưng phải sau ít nhất là 72h kể từ khi bài đó được gửi lên

    Không phải là tớ muốn dạy bảo các bác về cách làm việc hoặc điều hành công việc gì, nhưng cũng gọi là góp ý với nhau chút (vì dù gì cũng cùng là người muốn xây dựng TTVN ngày càng tốt đẹp hơn mà). Mong các bác sau này có del bài thì nhớ PM cho thành viên biết tại sao cái chứ kiểu này thì đúng là...

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Có ai xoá đâu - hoặc ai xoá thì tớ không biết - không phải tớ xoá .
    Hôm nọ nhận được bài của chú kiralyfi than phiền nhờ tớ xoá hộ bài của ông DCC, tớ thấy chửi bậy kinh quá nên khoá vào, rồi khi nhận mess của kiralyfi, hắn bảo là để hắn tự xoá mấy bài chửi bậy, tớ mới mở khoá ra, thế thôi . .



    Yên tâm đi, tớ chỉ xoá bài không có nội dung thôi, còn khoá hay xoá cái gì tâm huyết của bà con thì tớ không nỡ đâu. Tớ cũng là người hay post bài nên tớ hiểu lắm chứ . . ..

    Ai xoá bài của ông thì tớ không biết cậu ạ, đừng nghĩ là tôi mà tội nghiệp cho tao nhé . . .



    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  9. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Minh cung co tam trang nhu kiralyfi, di hoc xa nha, den tet moi nguoi tren khap dat nuoc nay doan tu cung nhau, minh cam thay co đon du doi.
    Dem giao thua ngoi uong chamgpain mot minh, nghe happy new year, tu nhien co cam giac minh da lon that roi, da truong thanh roi mac du truoc do minh van bi bao la tre con trong suy nghi.
    angelllandung oi, minh thay di hoc o xa cung co nhieu cai hay chu, duoc tu lap de nhanh chong buoc di bang doi chan cua minh, nhung buoc di vung vang..di nhien la ve mat tinh cam thi thieu thon nhieu lam, hay vuot qua va khi nhin lai ban se thay do la mot quang thoi gian dep.
    Da het mua nghi dong roi, lai phai ban biu voi thi cu, khong con thoi gian nghi ngoi lang man nua, co le cung het buon.
    Cuoi len di anh em
    Minh vi moi nguoi , moi nguoi vi minh
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì nhận được sự reply nhanh chóng của anhhaham, tính uot nhưng thấy bài của anh nên quay lại vào trả lời tí
    Tất nhiên là tớ tuy có thắc mắc nhưng cũng không lạ gì khi những bài của DCC mà có bị xoá.
    Đây là nội dugn của bài của tớ và kirafyli tớ chỉ viết lại theo trí nhớ cũng không phải chính xác 100%
    Kirafyli viết:
    Gangster, Boy_Next_doors đâu cả rồi vào đây câu bài tí
    Bài tớ:
    Gì chứ câu bài là tớ có mặt ngay
    Lần trước nhớ có mấy bài của đại ca chuối mà sao giờ không thấy nhỉ.

    Nội dung nếu gọi là "tâm huyết" thì đao to búa lớn quá, các bác mà có del mà quy cho nó tội danh "buôn dưa" thì tớ cũng không tranh cãi ay thắc mắc chi cái chính là.... Chẹp lại phải nói về hoàn cảnh của Box tí nữa, Box tâm sự mọi người vào giải bày tâm sự có khi chỉ cần một câu một chữ cũng gọi là giải toả được nỗi lòng, có khi cần có người tán chuyện cho vơi bớt nỗi sầu cho nên chuyện "buôn chuyện" lại cũng khá nhạy cảm và thuộc về cảm tính và cũng khá nhạy cảm.
    Có thể bác Mod nào đó thấy bài của Kirafyli là buôn chuyện nhưng tớ thì lại thấy đó là lời gọi các bạn GND,gangster những người có cùng hoàn cảnh xa quê như bác ấy vào tâm sự tí, tớ tuy không cùng hoàn cảnh nhưng cũng có thể gọi là có giao tình cũng muốn pốt bài chia sẻ với bác ấy tí.
    Cái mà tớ muốn nói ở đây là góp ý một chút với các bác Mod, công việc vất vả và đôi khi cũng không dễ chịu (cùng hoàn cảnh tớ cũng rõ) và việc del bài cũng chả bổ béo gì (hê hê... del bài chỉ mất công thêm thôi). Cho nên tớ nghĩ các bác cũng chả rỗi hơi gì mà del bài của người khác, mong các bác những lần sau nếu có del bài thì chú ý kĩ hơn và nhớ PM cho thành viên (gọi là tôn trọng họ tí ấy mà)
    PS: anhhaham lo cho topic của mình còn chưa xong lại còn rảnh rỗi del bài của người khác à (tất nhiên nếu có yêu cầu thì khác)

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này