1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng biết đặt tiêu đề là gì ,anh em xa quê tâm sự tí

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiralyfi, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi trưởng lão vì đã quấy rầy trong topic của bác, tớ sẽ đền bù bác sau (đền bù bằng gì thì tớ và bác dều biết rõ mà )

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ ít thời gian đọc bài nên cũng chả mấy khi del bài người khác. Chỉ thỉnh thoảng del mấy bài không có nội dung thôi . . . không có nội dung thì tớ del luôn, chả cần hỏi chủ nhân, vì chả ai nỡ thắc mắc khi tớ xoá cái bài đầy khí oxy . .. ]


    Ra vẻ trách nhiệm ấy mà . . ..
    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    he he ,chuyện xoá bài cho qua đi ,cám ơn Mod anhhaham đã quan tâm PM giải quyết.
    Chia sẽ ,hic ,nhiều quá rồi không biết nonbili có nhận không ,ừ bây giờ ai cũng thi cử cả ,mà đang học lại .....nhớ mới chết chứ .Boy_Next_Door đâu vô kể chuyện tình yêu chuối của cậu đi ,tỏ tình hôm Noel thế nào rồi ,anh em chia buồn trước he he
    Your name is kiralyfi
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái dòng tâm sự của Boy_Next_door thì mới càng thấy con gái khó hiểu đến cỡ nào, có vẻ thích mà cũng như không thích, không thích mà cũng như thích, hư hư thật thật thật thật hư hư càng làm cho mọi người rối mù cả lên.
    Tớ đã từng rơi vào trường hợpc của BND, quen một em trên chat (chuyện cũng lâu lắm rồi ) em í chủ động gọi điện làm quen rồi cũng cứ là i xì như bác. Quen đến nửa năm thì mới gặp mặt lần đầu, rồi lần gặp kế tiếp là nửa năm sau đấy , giờ thì cũng trở thành bạn chắc là họ cô đơn không có ai tâm sự mà lại thích nghe tâm tình thôi chứ tình cảm thì chắc là không phải như tình yêu đâu. Cái này thì trưởng lão kinh nghiệm với em HA nè
    Tớ là tớ chúa ghét mấy em nửa úp nửa mở cứ thích hay không thì nói quách ra để người ta còn đi tìm người khác nữa chứ.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này