1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng biết làm sao bây giờ ???

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lhtung, 12/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết làm sao bây giờ ???

    Do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan cho nên tôi đã phải vắng mặt một thời gian...bây giờ gặp lại tui thấy cũng không nên kể chuyện này ra nhưng tôi thấy khó xử quá
    GVCN lớp tui thật là điên rồ ...chỉ hơi một chút tội thôi đã mời phụ huynh đến lớp giải quyết..cho dù đó là những chuyện nhỏ nhu con kiến vd:nói chuyện, không đeo huy hiệu, không cho áo vào trong quần .......THật điên rồ...
    Và ở lớp tui luôn là 1 trong những người gánh chịu mọi điên rồ đó ...Mặc dù trong lớp thành tích học tập của tui không thua kém ai...
    Hôm nay . chỉ vì tội cười trong lớp,tui đã bị mời bố mẹ ...vô lý hết chỗ nói .... tui đã lên tiếng ( to tiếng ) nhưng không có kết quả....
    Tôi phải làm sao đây ???????????????????????????
    Cả lớp tui cũng chung cảnh ngộ như tui ...................
    Tui chi muốn đấm một phát cho bõ giận ...nhưng nếu làm thế tương lai của tui sẽ chấm hết.............
    Chán quá chẳng biết nói với ai đành pót lên cho mọi người giúp vậy

    God will bless you and me
  2. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    he he cái này em gặp như cơm bữa .
    Bác cứ coi đó là chuyện vặt .
    HAVATAGE
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Bác nên học tập lớp 12A8 Việt Đức (hay là A mấy đó) đổ keo 502 lên ghế cho cô giáo ngồi lên ===> cô được đi bệnh viện 1 tuần

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    xin đính chính lại là 12 A4 ạ
    chúng nó hiện đang loạn lên vì bị xì đểu kia kìa
    hehe,tự hào về trường mình quá
    I want to be a loser with proud than to be a winner without proud
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    12 A4 á, mình thấy lớp đấy ngoan lắm cơ mà. Thôi nói chung lhtung nên rủ cả lớp đoàn kết làm một vụ như vậy là được

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  6. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Bye all
    Được Aki Kokoro sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 20/11/2002
  7. HalfDemon

    HalfDemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    thiện tai thiện tai, sao toàn bạo lực thế này
    sẹc ghẻ kia đúng là con nhà võ lúc nào cũng nào cũng thích cho người khác "đi bệnh viện"
    hehe nhưng mà keo gì mà dính đến thế??? hehe tò mò không hiểu đến thế nào đây thì mới phải đi ò í e, lũ này chơi ác thật... hết nói... may chưa đến mức như hồi trước học sinh trường nào mang dao đến chọc tiết cô giáo... thất đức quá thất đức quá.....
    Được HalfDemon sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 14/10/2002
  8. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    ý kiến các bác cũng được đấy chứ nhưng em mà làm như thế thì thui sự nghiệp của em tan tành mây khói chẳng lẽ em về quê cày mướn chắc
    God will bless you and me
  9. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Em thì ko biết nên làm gì! Bày tỏ thái độ thì chưa đến lúc. Nói chung là học trò lúc nào chẳng thiệt!
    magnetic
  10. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    QUá đúng học trò lúc nào chả thiệt.Cô giáo bây giờ hết trò rồi đó mà.Hic..hic..lớp tui hình phạt còn kinh dị hơn.Tui đi học muộn một chút xíu mà phải chép 500 lần câu xin lỗi tự hứa.Thật là điên khùng.Chép rã tay ko hết nhờ bọn bạn chép hộ bị phát hiện vì khác chữ thế là lại phạt tiếp tội lừa đảo giáo viên.Ôi cuộc đời thật bất công.Mình toàn làm điều tốt là lại gặp chuyện ko may hoài
    Love never ends.
    May cherished memories comfort you at this time

Chia sẻ trang này