1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng biết làm sao bây giờ ???

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lhtung, 12/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Bác Aki nói thế thôi chứ tui thấy mỗi lần lên bảng là y như rằng một lần bác được bà Đào trồng cây chuối heehe. Mà chỉ có câu nào khó hay lúc bác không có mặt trong lớp thì bà ấy mới gọi đến tên bác.Thế mới khổ.

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  2. HalfDemon

    HalfDemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hô bác girlvuitinh bị chép phạt à, em tưởng hình phạt này chỉ cho bọn loắt choắt tiểu học thôi chứ nhểy
    hồi bé em cũng đã phải chép phạt không biết bao nhiêu lần... hehe toàn là mẹ em bắt vì đi học viết chữ xấu quá hoặc là bị điểm kém, nếu gom lại đống chép phạt đấy thì chắc cũng hết 5 quyển vở... thế mà bây giờ chữ em xấu 1 cách điên dại, thế mới chán chứ... chẹp chẹp
  3. caigicungduocma

    caigicungduocma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    girlvitính nói thật không đấy. trông hiền thế mà cũng bị như vậy sao
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Thế cho hỏi bác lhtung giảm được Stress chưa vậy, có cần anh em bầy thêm cách nào nữa không?

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  5. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Giảm stress hả? Có giảm đấy .....
    Sau khi tui to tiếng phản đối hành vi vô lý của GVCN.......chỉ ngày hôm sau thui...cả 3 lớp mà GVCN của tui dạy đã đến động viên chia sẻ và bắt tay tui....họ nói ủng hộ hết mình......nhưng lúc tui bị xử tử thì chẳng thấy ai cả......................
    girl vui tính bị phạt chép hả ? Hê GVCN của tui thì chỉ thích mời bố mẹ đến nói chuyện cho đỡ buồn và làm bản kiểm điểm thui....còn chép thì nhẹ quá...u cần hợp tác với cả lớp 100 pages cũng ko nhiều đâu
    God will bless you and me
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác sẹc ơi dừng có luyên thuyên nữa bác có khá hơn gì Aki đâu, chỉ tội bà Đào chưa để ý đến bác thôi, mấy lần ngủ bị ông Hoè đuổi ra còn gì nữa, héhé...............
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ở đây có vẻ khoái mấy trò bạo lực nhể. Hồi trước lớp em có chơi cái trò Lá Mít được cái cũng nhẹ nhàng và hiệu quả ....
    Được one-courage sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 25/10/2002
  8. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc sao trường bác Ihtung lại khủng khiếp vậy, chả bù với trường em .... (gần gần như thế)
  9. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Trường TH thầy cô nào dễ thì toàn cho 10, người nào khó thì còn hơn cả treo học sinh lên lóc thịt lột da lăng trì tùng xẻo

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  10. NHP85

    NHP85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    hớ.
    các bác có tin là 3 năm trời chủ nhiệm mà bà chủ nhiệm lớp em kô nhớ hết tên học sinh kô?bà ý toàn gọi em là Hằng trong khi tên em rõ ràng là Phương(Hằng Phương)
    đấy,chủ nhiệm đấy,chán bỏ xừ,còn nhiều chuyện nữa cơ,ví dụ 1 tuần đến 1 lần,lớp váng bao nhiêu kô biết,em bùng học đầy mà bà ý có biết gì đâu.
    cả trường được mặc quần jean mà riêng lớp em bà ý cấm.con trai rẽ ngôi giữa kô được.
    chuối lắm các bác ơi
    NHP85

Chia sẻ trang này