1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chẳng biết làm thế nào...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mario_tau, 23/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mario_tau

    mario_tau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết làm thế nào...

    Chúng tôi đã quan hệ, nhưng thật sự tôi ko thích chuyện này trước hôn nhân, tôi nói với anh là tôi ko muốn thế.Nhưng anh lại ko đồng ý chấm dứt chuyện này.Anh cho rằng nó là mối gắn kết tình cảm giữa tôi và anh nhiều hơn. Các bạn nam cho tôi hỏi, liệu như thế anh có thật lòng yêu tôi ?
  2. nowandforever2004

    nowandforever2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    thật lòng hay ko thì ko biết, nhưng nếu đã cho quan hệ 1 lần thì cho còn thắc mắc ko muốn hay muốn gì nữa. Gạo nấu thành cơm rồi thì yêu thật hay giả còn đem hỏi làm gì
  3. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn,
    Tôi xin được chia sẻ và đồng cảm với lo lắng của bạn.
    Có nên quan hệ ******** trước hôn nhân hay không luôn là những vấn đề nóng trên các diễn đàn của xã hội. Các bạn đã có quan hệ với nhau rồi nên tôi không đề cập đến chuyện nên hay không nữa. Vì vậy vấn đề bây giờ không nằm ở việc bạn thích hay không thích...
    Chuyện anh chàng của bạn không đồng ý chấm dứt chuyện QH là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Đơn giản là yêu nhau và đã có quan hệ thì không có lý do gì phải " cai " khi tiếp tục yêu nhau mà lại không tiếp tục chuyện sung sướng ấy. QHTD trước hôn nhân không phải là điều kiện có hay đủ của tình yêu. Tuy nhiên, khi các bạn đã làm chuyện đó rồi thì anh ta nói đúng : " Anh cho rằng nó là mối gắn kết tình cảm giữa tôi và anh nhiều hơn ". Lúc này, QHTD đã trở thành một chất xúc tác tô điểm thêm những ngọt ngào của tình yêu đôi lứa. Chỉ nhắc các bạn nên chú ý các biện pháp thích hợp với cả hai để tránh vỡ kế hoạch ngoài ý muốn.
    Bây giờ là vấn đề chính của bạn : Anh ấy có thật lòng yêu bạn không ?
    Nếu chỉ nhìn vào những gì bạn nói thì tôi cho rằng anh ấy yêu bạn thật lòng. Có yêu bạn thì mới có ham muốn mà đòi tiếp tục chuyện ấy.
    Còn nếu tính đến các yếu tố khác mà bạn chưa cho tôi biết : Các bạn yêu nhau bao lâu ? Anh ta đã từng yêu như thế nào ? Anh ta yêu bạn như thế nào ? Anh ta đối xử với bạn như thế nào khi bạn ốm đau, khi bạn buồn, khi bạn vui, thậm chí khi bạn phạm lỗi lầm ? Quan hệ của anh ta đối với người thân của bạn như thế nào, với người thân của anh ta như thế nào ? Anh ta có quan tâm đến những nhu cầu về tình cảm cũng như vật chất của bạn như thế nào ? Khi bạn bày tỏ thái độ không thích tiếp tục chuyện ấy thì anh ta xử sự như thế nào ? Sau khi " con ong đã tỏ đường đi lối về " thì cư xử và tình cảm của " con ong " có còn như ngày " kín cổng cao tường " hay không ? ....... Nói tóm lại, nếu bạn kể cho tôi nghe các bạn yêu nhau như thế nào ( lưu ý không cần thiết kể chuyện kia diễn ra như thế nào đâu ) thì tôi mới có thể trả lời chính xác rằng : " Anh ta có yêu bạn thật lòng hay không ? "
    Cuối cùng, bạn không nên vì người yêu của mình " hung " quá trong chuyện ấy mà nghi ngờ anh ấy có yêu mình hay không . Vấn đề nằm ứng xử của anh ta với bạn chứ không nằm ở hành vi với bạn. Hãy nhìn tình yêu bằng trái tim để hiểu chứ đừng nhìn bằng mắt để nghi ngờ. Đừng vì những nghi ngờ không đáng có mà làm hỏng những đặc ân mà tạo hoá ban cho tình yêu.
    Chúc bạn bình tâm và hạnh phúc !
    Được harukazepei sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 24/06/2005
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn nhé, nhưng tôi chả thấy ở đây có gì gọi là gắn kết cả, ngụy biện để hưởng thụ, đó là cái cách để tôi nói về bf của bạn. Nhưng cái dại của bạn là đã để anh ta đạt được mục đích, và để cho anh ta thỏa mãn. Bây giờ bạn muốn dừng lại hay không? Bạn hãy cân nhắc thế này, nếu bạn không quyết định, bạn sẽ là công cụ thỏa mãn cho anh ta trong một thời gian dài, và kết cục của bạn có lẽ sẽ như thế này (tôi nói đến khả năng xấu nhất)
    http://ttvnol.com/Gioitinh/525877.ttvn
    Dài, nhưng bạn hãy đọc kĩ đi.
    Còn khả năng thứ hai, khi không được thỏa mãn nữa, anh ta sẽ đập thây ra cho rằng bạn không còn yêu anh ta, tin anh ta, và đòi chia tay, vậy bạn có dám không? Dám nói chia tay với anh ta không? Tôi có cảm giác bf không thật sự yêu bạn.
    Một chút chia sẻ, nếu không hài lòng, mong đừng giận. Vui vẻ!

Chia sẻ trang này