1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa cả!Các bác giúp em với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi munmummim, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa cả!Các bác giúp em với!

    Em đang điên hết cả cái đầu mà chẳng biết làm thế nào cả ...Đành kể cho các bác chuyện này để các bác giúp em cái vậy Chứ cứ như thế này mãi thì đúng là .... bế tắc....


    Em và người đó đã từng yêu nhau ... Tuy nhiên trong khoảng thời gian yêu nhau thì hai đứa cũng cứ như hai đứa trẻ con ... Lúc người đó yêu, quan tâm chiều chuộng thì em thờ ơ ...Còn làm nhiều trò rất là trẻ con để thử tình cảm người đó có thật lòng ko??? Ra sức kể về người nọ người kia, đại loại những điều em biết là khó có thể chấp nhận được ... Cuối cùng thì người đó cũng chia tay vì ko thể chịu đựng được nữa. Nhưng về sau em biết mình cũng yêu nên em lại tỏ ra yêu thương chiều chuộng người đó, em tìm cách để sửa sai với tình cảm của mình .... Nhg mà em hiền lành hơn nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với người khác ... Vẫn những tin nhắn của những người khác giới khác gửi đến máy ...Có nhiều lần ở bên cạnh nhau hắn ta cũng biết em nhận được nhiều đt và tin nhắn ... Lại chia tay ... Nói chung chia tay rất nhiều lần nhg đến giờ hai đứa lại vẫn chẳng thể xa nhau ...

    Bây giờ đây hai đứa cứ lơ lửng ở trạng thái chẳng bạn chẳng người yêu .... Em đã quyết định rời bỏ đi xa thật xa, lạnh nhạt với người đó ... Nhưng em chẳng thể nào làm được .... Có lúc em đã quát thẳng lên với người đó rằng " từ giờ em ko cần anh nữa, anh nghĩ anh là ai chứ " và rất nhiều câu khó nghe hơn rất nhiều ...Người đó cũng tức lắm ... nhg mà sau đó lại nhắn tin giải thích cho em rằng như thế là em sai ... Em lại mềm lòng xuống .... Và hai đứa cứ như thế ...Bình thường em ở bên cạnh thì lạnh nhạt ..Nhg em quyết định bỏ đi thì cứ phá vỡ sự yên tĩnh của em ...Bắt em quay đầu lại ... Ko chỉ một lần như thế mà rất nhiều lần rồi .... Em thì vẫn yêu và vẫn muốn có thể làm lại ... Nhg mà người đó thì ko ... Mà em cũng chẳng hiểu có thực sự là ko hay ko nữa ... Lúc quan tâm lúc lạnh nhạt ...Chẳng biết đường nào mà lần cả ....


    Cũng phải nói thêm rằng em là người cực kỳ vô tâm,hay nói linh tinh nhất là về người con trai khác ... Lại là người được cái tiếng lăng nhăng ... Bạn bè hay là người gia đình em đều khẳng định như vậy ... Những lúc mà bạn bè nói như vậy em biết hắn cũng socck nhiều lắm ... Nhất là lần về nhà em anh trai em cho 1 câu xanh rờn khi bà chị dâu em hỏi rằng người đó là người yêu em àh ...Ông ý nói " biết đâu là người yêu nó, nay nó đi với người này, mai đi với người khác "... Còn hắn thì là người đàng hoàng .. Yêu đương nghiêm túc ...Yêu em là người đầu tiên, cực kỳ chung thuỷ , ko bao giờ có ý định hay tìm đến bất cứ 1 người con gái nào ... Em thực sự chẳng biết làm thế nào để cứu vãn tình hình bây giờ cả ... Các bác giúp em với
  2. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá thì bỏ !
    Đời có mấy tí mà phải nghĩ nhiều .
  3. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có được tình yêu của một người con trai tốt như vậy rồi bạn còn than phiền đòi hỏi gì nữa nhỉ???
    Bớt tính trăng hoa, trẻ con và chịu khó nhường nhịn người ta một chút thì có lẽ bạn sẽ có một tình yêu tuyệt vời.
    Hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để tới khi mất đi rồi mới hối tiếc cũng không kịp nữa.
    Nếu bạn còn yêu người ta thì cố giữ lấy nhé....tìm được người con trai "cực kỳ chung thuỷ" giờ khó lắm á.
    Chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu của mình.
  4. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Chỉ thấy thương cho bác trai nhà ta. Đời còn dài Gái còn nhiều, đêk gì mà phải khổ thế. Mong cho bác đọc đc topic này mà sớm đưa ra quyết định. Chung thuỷ như bác bây giờ hơi hiếm đấy.
  5. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị vì chị đã cho em lời khuyên.. Nhg mà giờ thì em có cố gắng sửa sai người đó cũng ko về bên em nữa ... Nếu em bảo quay lại thì nhất quyết bảo ko quay lại, anh ko muốn yêu em nữa Nhg mà ngày hôm sau nếu có gặp nhau thì vẫn cứ ôm em vào lòng ... Làm nhiều lúc cảm giác của em cứ điên lên được ... Nhg có lắm lúc người đó muốn quay về với em, cực kỳ quan tâm đến em thì lại có vài người vô tình gây cản trở ...Như một buổi chiều đi cùng nhau, người đó thấy em có rất nhiều tin nhắn nhắn ..Lần nào cũng đang ôm người đó em bỏ ra để trả lời tin nhắn ... Sau lần đó lại cãi nhau ỏm tỏi và lại chia tay ... Đến giờ thì sau quá nhiều lần quay về và chia tay thì em cũng cảm thấy tình cảm chẳng còn được như trước nữa rồi ... Cứ mãi làm nhau đau lòng ... Ko thể hiểu nhau được nữa rồi ... Giờ thực sự muốn làm lại ... Nhg làm tổn thương nhau nhiều quá ... Người đó giờ ko có ai bên cạnh, ko tìm đến ai nhg cũng chẳng chịu nhận em là người yêu ...Điều em đã gây ra ko đáng được tha thứ ...Nhg vẫn thật lòng em mong được làm lại !
  6. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Con trai ai chẳng có sĩ diện, thậm chí là rất cao. Anh ấy vẫn yêu bạn nhưng nhất quyết ko quay lại vì chẳng thằng con trai nào chịu người yêu mình đi chơi với nhau lại ngồi nhắn tin cho thằng khác cả. Đành rằng mỗi người còn cần có các quan hệ khác nhưng bạn nghĩ thế nào nếu người yêu bạn đang ôm bạn mà lại gọi điện cho 1 cô gái khác. Có mà là Thánh thì cũng phải có những ý nghi ngờ, tự ái. Đi chơi thì tắt điện thoại đi. Thế thôi.
  7. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hix ... sao ngược lại hoàn toàn với mình thế này
    Tình yêu tự đến ... ta tự giữ lấy ... nếu ko thì nó sẽ tự rời xa
  8. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    - vô tâm!!!!!em gái yêu mà vô tâm thế thì ,anh khuyên giải tán cho nó sớm chợ ,thằng con trai nào không nổi đoá cái chuyện đi chơi với người yêu mà cứ khư khư cái điện thoại nhắn tin cơ chứ,chưa kể cái giai thoa.i ..ca cẩm về một lũ các thằng đang đeo bám em,chẳng phải em đã khẳng định hắn chung thuỷ,hắn yêu em kia mà ,còn thử thách cái nổi gì,thời buổi giờ kiếm ra người hiền lành tu te,chung thủy thế là hiếm lắm đấy !!!!
    - Mà anh thấy cái tính lăng nhăng của em ai cũng biết hêt rồi thì ...càng nên giải tán,nếu còn yêu hắn thì em nên đó hắn tìm ngừời nào đó tốt hơn em ,không lăng nhăng như em ý,có phải tốt cho người ta không ?ích kỉ làm cái quái gì nữa ...rồi cũng chẳng đến đâu,lửng lơ con cá vàng thì có suốt đời ...
    Chốt câu cuối,giứt khoát ...giải tán,khỏi níu kéo .
  9. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  10. munmummim

    munmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ em giấu những tin nhắn đó đâu cơ chứ, tại anh ý ko hỏi, ko thèm quan tâm đấy chứ ..Em cố tình nhắn tin chỉ để anh ta ý kiến ý cò 1 câu mà chẳng bao giờ thèm ý kiến cả ... Cứ im lặng ... Đến lúc em cáu vì thái độ lạnh nhạt, em đòi chia tay thì lúc đó mới nói lý do là vì tức em.. Lúc đó chẳng nhẽ em lại bảo ko chia tya nữaThế là thôi, cứ như hâm với nhau ý Tôi cũng chẳng thể nào mà xuống nước để nói với người ta, người ta cũng chẳng thể xuống nước với tôi.. Ngốc
    Đã cố gắng nhưng người kia hông chịu hiểu..Người kia bảo rằng "anh ko muốn yêu em " " anh ko muốn làm lại " Dù trước đó 1 ngày còn bảo là làm lại ... nhg chỉ cần tôi mặt nặng mày nhẹ cái là bắt đầu khó chịu ngay, bất cần ngay ... Nhg chỉ cần ngày hum sau tôi bình thường thì anh ta cũng bình thườngOái ăm thế chứ lại
    Tôi thì xác định rõ ràng sẽ yêu và cố gắng thay đổi nhg bên kia ko chịu cho tôi một cơ hội, chẳng biết còn chờ đợi điều gì nữa .. Nhg nếu giờ bảo xa tôi thì ngưòi đó cũng chẳng muốn
    Được munmummim sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 29/05/2006

Chia sẻ trang này