1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng biết 'nhét' nó vào đâu???

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChimLon

    ChimLon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    He he chú viết thế,anh thấy đọc đã hoa cả mắt roài chứ đừng nói là hiểu...Chẹp,nếu là anh...định gửi cho đứa nào thì cứ nói toẹt ra cho nó nhanh
    Ví dụ:Hôm nay ngồi rã cẳng tay viết cái bài này..ko biết em ABCDEGH có hiểu được ko nhỉ?
    thế cho nó nhanh
    Chim Lợn​
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Mưa, trong trường hợp này gọi là chất xúc tác, ko tham gia tạo thành "sản fẩm", mà chỉ dùng để đẩy nhanh vận tốc "fản ứng", (bệnh nghề nghiệp )
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Truyện của anh Gió lằng nhằng như sấm chớp trời mưa...
    Hic,mưa thì nên cơm cháo gì chứ,nếu cứ đi mưa mà iu nhau thì khéo mình thanhg lesbian roài
    ...Vô duyên đối diện bất tương phùng...
  4. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    [blue]Thành đôi thì tất nhiên rùi, nhưng mà nếu mà gặp mưa á thì sẽ thắm thiết , lâu dài..hehe...

     Yes, I am
     If  U wanted me to be
  5. ChimLon

    ChimLon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhạt nhẽo
    "này,hôm nay anh em minh đi uống nước đi,anh bao...ko bắt em trả tiền đâu mà sợ"Nghe thấy anh nói câu đấy,em cười khúc khích trong điện thoại....chắc em đã lại quên béng cái vụ anh lừa em hôm trước rồi-Nhưng mà cũng tại em cơ...tự nhiên thì bày ra cái trò...làm anh toàn phải thắng..."oái,cấu anh đau quá"...anh thì đau tới nổ đom đóm mắt còn em thì cứ khúc khích cười.."tức rồi à"-em ngang nhiên nói 1 câu làm anh.....Rồi từ cái hôm đó..cứ mỗi lần đi chơi cùng em...anh lại nơm nớp lo..ko biết hôm nay em lại bày trò gì để trêu tức anh đây....Rồi cũng từ đó cứ chuẩn bị đi chơi với em là y như rằng cái đầu ma mãnh của anh nó lại hoạt độngỪ thì ai bảo em dám khiêu chiến với anh làm gì..."Cho 1 nước cam,1 nâu đá"..Anh gọi xong ung dung ngồi chờ,mà sao chả thấy em gọi cái gì thế....Nhìn em cũng ung dung mà anh buồn cười quá...Aha nước cam và cafe của anh đây rồi....Chẳng ngại ngần anh tu ừng ực cốc nước cam...ôi ngon quá....Rồi anh nhâm nhi li cafe...anh ko nhìn em nhưng vẫn hình dung được ánh mắt em..đang nhìn anh âu iếm cỡ nào...em cười..ôi sao em lại cười chứ...hic..chẳng nhẽ anh lại thua???Vậy mà hôm sau..vừa gặp anh...đứa bạn em đã rủa xả anh thậm tệ...Anh xin lỗi...em ơi..đừng có khóc...anh xin lỗi mà....
    Chim Lợn​
  6. f_285

    f_285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    .... Sự ngọt ngào và mật đắng đi với nhau như những song khúc bấc diệt trong tình yêu. Người đi, để lại sau lưng một người mang nỗi cô đơn lặng lẽ. Không bộc lộ. tiếng mưa như tiếng khóc vậy, tâm trạng hụt hẫng. Cơn mưa hạ phủ đầy những ngày nắng cháy. Thôi thì vẫn cứ như vậy đi, cũng lầm lũi một mình, cũng cô đơn một mình. Biết than với ai, trách điều gì. Trong cơn mơ hy vọng bù đắp cho ta những thời gian lặng lẽ. Lang thang trong đêm vắng, nghe từng tán cây bên đường xì xào như những lời tỏ tỉnh, mình lại khóc. bước chân nặng nề mong sao người mau trở lại với mình, mưa rũ đi những điều bất hạnh nhưng đem lại bất hạnh khác cho mình. Trong khoảng vắng lặng, ta không muốn nghĩ nữa. lặng lẽ, cúi đầu đi dưới màn đêm vô tận...
    > Mưa! Những giọt mưa thu thả thêm vào lòng em những nỗi buồn niềm nhớ sao da diết. Không ào ạt như mưa hạ, lắc rắc mưa xuân, chưa đủ lạnh bằng mưa đông...Mùa thu đến tự bao giờ nhưng hôm nay em mới nhận ra qua tiếng mưa của mùa. Thời gian đang trôi được đánh dấu nơi em qua những cảm nhận về mưa. Còn anh vẫn đi hoài. Thả lại sau lưng là em đó với nỗi buồn mong đợi, anh mải mê công việc, sự đam mê nhất thời của anh...
    Em nhớ mong anh như mùa đông mong nắng mặt trời. Như đứa trẻ, em phấp phỏm mong chờ giữa ranh giới của ước mong và thực tại. Có những khi em tưởng mình kiệt sức, anh lại hiện hữu về trước em. Có câu nào đó, đại ý là khi yêu cần có đức tin, người ta có thể vượt qua tất cả. Không cần lời lý giải, em đã hiểu vì sao trong chiến tranh, rồi cả lúc hoà bình, người phụ nữ có thể đợi chờ, hy sinh và thuỷ chung đến thế. Bởi tình yêu...

  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic,nghe buồn quá
    Sao mọi ng cứ nghĩ đến mưa là buồn vậy,trời mưa,mọi thứ như được rửa trôi khỏi tất cả,dường như tất cả mọi sinh vật đều khoác lên mình một lớp áo mới,mọi thứ đều lóng lánh và trong suốt,chưa kể đến lúc mưa,ngắm từng giọt mưa rơi,lòng cũng nhẹ bớt đi....thích nhất là lúc ngủ mà trời mưa,lành lạnh,ôm gối thấy ngon giấc hơn....
    ...Died of love sickness...
    ...Vô duyên đối diện bất tương phùng...
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ông này là ông nào tự dưng lại viết cái bài vô duyên này chớ.,...Hâm à...
    Yeu de duoc thay minh dang yeu va duoc  yeu va yeu hon khi minh yeu........
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cơn Mưa Cuối Mùa Thu
    Mưa!
    Cơn mưa tháng 9 không ồ ạt, không mạnh bạo nhưng day dứt trong chiều .Mưa tả tơi trên hàng câỵ Mưa rũ buồn trên mặt hồ. Nó đi . Đầu trần, aó mỏng. Cơn gió từ ngoài khơi keó về quất vào mặt nó, rét buốt. Từng hạt mưa len lỏi xuyên qua lớp vải mỏng thấm vào tận linh hồn nó tái tê . Người ta dẫn nhau lúp xúp chạy trốn cơn mưa bất chợt. Người ta ấm áp bên nhau dưới những cây dù xanh đỏ đủ màụ Hạnh phúc của nó đang run rẩy 1 cách tội nghiệp dưới cơn mưa mùa thu kìa Nhưng nó không màng. Nhịp chân của nó cùng với tiếng lá khô dưới chân lào xào... lào xào...
    Hắn, từ 1 góc đời nào đó bước rạ Cũng ướt đầm dưới cơn mưa không hẹn trước. Xoè bàn tay trước mặt nó, hắn cười:
    - Tặng cho nhỏ 1 hạt mưa nè!
    Im lặng.
    - Lấy không hử
    Im lặng.
    - Không lấy thật à?
    - Tránh đường!
    - Không tránh!
    - Lãng!
    - Lãng bằng em không? Dầm mưa suốt cả buổi chiều.
    - Không quen. Mặc!
    Đưa tay đón 1 hạt mưa nữa, hắn cầm tay nó đặt vào, cương quyết:
    - Tôi sẽ đi với em hết con đường nàỵ
    - Khùng!
    Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi về. Trên con đường vắng tanh lại thêm 1 đôi chân dẫm lá nữạ Đi về đâu và đi làm gì? Nó đâu biết. Nó cứ đi, thế thôị
    - Em có biết con đường này sẽ dẫn về đâu không?
    - Bệnh viện.
    - Đúng cho em, nhưng không đúng cho tôi .
    Đưa tay vuốt mặt, nó quay sang bắt gặp đôi mắt rất lạ của hắn. Đôi mắt lạ xa nhưng chừng như thân quen. Đôi mắt lạnh lùng nhưng chừng như rất ấm áp. Nó rùng mình:
    - Chúng ta đã từng gặp nhau???
    - Rất nhiều lần.
    - Ở đâu???
    - Trên con đường 1 chiều Tôi thấy em nhưng em không nhìn thấy tôị
    Nó ngơ ngác nhìn những giọt mưa tung tóe trên đá. Giọt nào sẽ thấm vào lòng đất, giọt nào sẽ tan vào mặt hồ .. và giọt nào sẽ rơi vào lòng nó ?..
    - Tại sao em dầm mưa???
    - Thất tình.
    - Tôi không tin.
    - ....
    - Em không biết yêu thì làm sao thất tình.
    Nó hoảng loạn như con nai tơ bắt gặp ánh mắt của người thợ săn lấp loáng sau tán lá. Nó bàng hoàng như ai vừa gõ cửa giấc mơ nửa chừng của nó. Giọng hắn buồn như mưa:
    - Bởi vì em không biết yêu chính bản thân mình thì làm sao yêu được người ta Mà thôi Em tên gì?
    Nó ngước nhìn bầu trời xám xịt ảm đạm cố tìm 1 cái gì đó xa vời như tên của nó.
    - Mây!
    - Tôi cũng đoán như vậy???
    - Tại sao
    - Không phải thứ gì cũng có câu trả lời . Sao em không hỏi tên tôi nhỉ
    - Mưa, phải không?
    Hắn cười Nụ cười làm xôn xao những phiến lá trên cao Nụ cười làm buổi hoàng hôn loáng thoáng màu hồng. Con đường rồi cũng kết thúc cùng với cơn mưạ Hắn thả giọt nước cuối cùng rơi xuống bàn tay lạnh ngắt của nó. Và ánh mắt của hắn lại mênh mang:
    - Chúng ta đã đi hết 1 con đường rồi em biết không? Con đường không dài vĩnh viễn như tôi mong muốn và cơn mưa không dài vô tận cho em còn lang thang. Tất cả kết thúc tại đâỵ Ngắn ngủi quá. Mơ hồ quá. Hy vọng em sẽ giữ lại giọt mưa cuối cùng tôi tặng cho em. Tạm biệt nhé. Chúc em biết "thương lấy bản thân mình" để còn biết thương .. mưa!
    Mưa đến. Mưa đi . Nắng rồi cũng lên soi sáng 1 ngày mớị Nó thức dậy sau cơn sốt vật vờ. Hắn đã mang mưa về 1 thành phố lạ xa nào đó. Cơn mưa cuối mùa của nó. Cơn mưa làm nó nằm liệt cả mấy ngày nhưng nó vẫn thích. Một ngày nào đó biết đâu giữa buổi chiều thênh thang mây bay, hắn lại mang mưa về nơi này nhỉ. Có cái gì mong manh mà day dứt hơn mưa ? Nó mỉm cười Cơn mưa cuối mùa đâu đã kết thúc hôm qua...


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 11/10/2003
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Và rồi anh chờ em đi qua những cơn mưa...nhưng tại sao em vẫn đi một mình...Anh vẫn bên em...nhưng em cứ đẩy anh ra: " Em muốn đi một mình......" Tại sao em khóc,anh có lỗi và anh biết em sẽ khóc...Nhưng tại sao em cứ không để anh gần em,để anh được an ủi em....Em buồn và em tự hỏi: " Tại sao những lúc này,anh không đến bên em.........Anh luôn ở bên em,từng hình ảnh,từng giọng nói.....luôn ở bên em.Dù em có ra sao....
    Yeu de duoc thay minh dang yeu va duoc  yeu va yeu hon khi minh yeu........

Chia sẻ trang này