1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng biết 'nhét' nó vào đâu???

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Các bạn lai láng quá, tớ cũng góp tẹo:
    "Mưa làm chi cho tối khoảng trời
    Mưa về làm lạnh cả hồn tôi
    Mưa rơi rơi mãi buồn man mác
    Biết đến bao giờ mưa mới thôi?"

    Sealed by a kiss !
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ... có những thứ mất đi không thể nào lấy lại
    ... những cảm xúc chúng ta không bao giờ có lần thứ hai
    ... thật khó tìm lại những gì đã mất.
    ... bởi vì dường như chúng ta đang có quá nhiều việc phải làm
    ... để rồi một ngày nào đó chợt giật mình nhận ra...

    ...Tối...buồn ở nhà một mình, lôi lại bài nhạc cũ ra nghe. Bài hát ngày xưa tôi rất thích. Chợt thèm quay lại những ngày xưa...
    Đường về là gió là mưa là bão lũ,
    nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
    cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
    hồng như chiếc hôn xưa cũ đã tàn phai...




    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  3. NuTacCuopTinhYeu

    NuTacCuopTinhYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sao mà có người lãng mạn thế?Đcọ bài này thấy có cảm xúc vì hình như đã trải qua nó....
    Đi dưới mưa...dường như đó là cách tự hành hạ mình trẻ con nhất....khi buồn,những cô bé mới lớn thích đi dưới mưa...cho thế là lãng mạn...cho thế là đặc biệt...một cái tôi bất trị....một cách để khẳng định mình...thật dại dột....
    Bao giờ mình mới lớn được nhỉ?
    Xuất phát....!Cuz i luv u....
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ....Giá như trời đừng mưa...và em cũng chẳng đến...
    Tiếng mưa vẫn rơi đều, từng gịot tí tách rơi,và ánh đèn đường lấp loáng ánh mưa đêm?Tiếng mưa sao gợi buồn gợi nhớ, gợi thương, gợI nỗI vấn vương trong lòng ta.
    NgồI bên song cửa, lặng ngắm những giọt mưa trắng xóa cả khung trờI, lòng nghe bồI hồI nhớ nhung khôn tả. Cơn mưa thành phố chợt đến, chợt đi, nhưng những đêm mưa rơi dai dẳng, nhìn bụi mưa lất phất trong ánh đèn vàng hiu hắt? không gian chợt vắng lặng chỉ còn lạI tí tách giọt mưa rơi? Bỗng dưng tâm hồn ta như chùng xuống và nỗI sầu thương lại len đến, lại òa vỡ trong tâm tư ta?
    Tiếng mưa đêm vẫn muôn thuở như thế, nhưng mỗI khi mùa mưa đến ta vẫn không thể không trông chờ những đêm mưa, vâng chỉ có đêm mưa là luôn làm lòng ta xốn xang khôn tả? Muôn thuở tiếng mưa đêm sẽ là nguồn cảm hứng, sẽ là nỗI nhớ, niềm thương bất tận trong tim ta? Gịot mưa đêm vô tri giác nhưng vớI ta, chúng luôn là ngườI bạn thân, là người yêu dấu? và sẽ hiên diện mãi trong đờI ta? Giờ đây trong tiếng mưa, ta nghe gì nhỉ ? Hình như trong tiếng mưa đang rỉ rả kia là tiếng của ngườI thương tận trờI xa đang nhắn gửI đến ta muôn ngàn lời yêu dấu?
    Vâng, cám ơn những giọt mưa đêm, tiếng mưa đêm êm đềm vỗ về giấc ngủ, như ru tình ta bay đến bên người?


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  5. ChimLon

    ChimLon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhạt như nước ốc
    "Em có nghe chuyện nhạt nhẽo ko,anh kể cho mà nghe",Em khùng khục cười khi nghe anh nói thế,nhưng rồi vẫn gật đầu...Anh biết thừa cái tính tò mò của em mà"Thế anh kể nhé,Có 1 con rùa đi vào Văn Miếu".....2 phút trôi qua,em ngong ngóng nghe anh kể tiếpchỉ chờ có thế anh buông gọn 1 câu"Hết rồi"Lúc này em mới nhận ra mình bị anh "lừa" Em lại như mọi khi,quay sang đấm anh thùm thụp...vừa đấm vừa cười khanh khách(Ừ thì làm sao mà em thấy đau như anh được mà chẳng cười,em nhỉ?)Đau lắm nhưng thấy em cười anh lại cắn răng chịu đựng,chỉ vì.....Em cười trông em thật là tuyệt
    Chim Lợn​
  6. chipmod

    chipmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cậu ấy gọi điện đến nhà tớ hỏi han chuyẹn bài tập. Ðang nói chuyện bỗng trời đổ mưa to. Tớ gác máy sau khi đã xin lỗi và trình bày lí do là phải đi đóng cửa sổ và cất quần áo. Xong xuôi mọi việc thì trời đổ mưa như trút. Tớ sợ sấm sét nhất trên đời nên những lúc mưa to gió lớn ở lại nhà một mình như thế này tớ run ghê lắm. Ðiện thoại lại đổ chuông. Vẫn là cậu ấy. Tớ chưa kịp hỏi thì đã nghe giọng nói dịu dàng, cực kì ấm áp (lạ một nỗi là phải đợi tới lúc ấy tớ mới nhận ra điều ấy) :"Không cần phải sợ đâu, tớ sẽ nói chuyện với ấy cho tới khi nào mưa tạnh nhé!". Và thế là gần nữa tiếng đồng hồ sau đó, hai chúng tớ thao thao bất tuyệt về mọi chuyện trên đời.
    Sau hôm ấy, cứ mỗi khi mưa to, y như rằng điện thoại nhà tớ lại đổ chuông ở đầu dây bên kia cất lên giọng nói của cậu ấy.
    Tớ yêu mến giọng nói thân quen ấy biết bao.
  7. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    vote cho chipmod 5 sao, cậu có cậu bạn tuyệt vời quá !

    Sealed by a kiss !
  8. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sướng hùi bé tắm mưa
    Chỉ sướng lúc lớn ngắm mưa chung với ............
    Én en` en nhỉ
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Anh yêu em

    Họ đã cưới được một thời gian. Cũng như mọi đôi vợ chồng khác, họ cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc hòa hợp, và cả khi 2 vợ chồng có chuyện lục đục. Có một lần họ cãi nhau rất lâu và dữ dội, mọi thứ dường như sắp nổ tung. Jack rất thất vọng còn Rose vô cùng tức giận.
    Sau một tuần hai vợ chồng không nói chuyện, Jack nói với vợ ?o Bây giờ cả hai ta bình tĩnh ngồi xuống. Anh có hai tờ giấy, anh và em sẽ cùng viết tất cả những gì khó chịu về nhau vào đây. Sau đó chúng ta sẽ đổi lại và nói chuyện tiếp sau?.
    Và Rose bắt đầu viết, cô viết mải miết và say sưa đến nỗi không thèm ngẩng đầu lên nữa. Cô có quá nhiều thứ cần chê trách. Còn Jack, sau khi nhìn vợ rất lâu, anh cũng bắt đầu viết. Sau 15 phút, họ dừng lại và đổi giấy cho nhau.
    Jack nhìn vào trang giấy kín những lời phàn nàn trách móc. Rose thực sự đã rất giận dữ. Khi Rose nhìn vào tờ giấy của chồng, cô thấy mình bối rối. Rose khóc. Ở tờ giấy của mình, Jack cũng viết kín nhưng chỉ là 1 dòng chữ :
    Anh yêu em, em yêu ạ!


    [Chuyện ngoài lề

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  10. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi vụ này căng đây
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said

Chia sẻ trang này