1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng biết nói gì vi không biết trong mình bây giờ đang tồn tại cảm giác gì nữa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Me_dontcry, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì vi không biết trong mình bây giờ đang tồn tại cảm giác gì nữa...

    Hội ngộ rồi chia ly... vẫn biết sẽ buồn mà sao sau ngày chị đi mình lại có thể buồn như chưa từng buồn như thế... Chị gái bảo rằng em phải tập quen dần đi, em gái ạ... trong cuộc đời em sẽ còn phải trải qua nhiều cuộc chia ly khác nữa... thế mà giờ đây...
    Em ốm mất rồi... phải mặc áo ấm rồi đấy... giữa cái nắng mùa thu này...
    Tối nay anh đi...
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng gõ cửa
    Vào trái tim em
    Xin đừng nhắc nhở
    Nắng thu thật vàng
    Và trời xanh thẳm
    Và gió lang thang
    Em vẫn biết rằng
    Mình chẳng có tên
    Xin anh hãy để
    Cho em bình yên
    Mùa thu tất cả
    Đâu phải cho em
    Em yêu những gì
    Cho mình bão giông
    Gương mặt mùa đông
    Trái tim mùa hạ
    Giấu trong băng giá
    Ngàn lời yêu thương
    Giá được vấn vương
    Cùng anh nỗi nhớ
    Giá được trăn trở
    Nỗi buồn chia xa
    Giá được là hoa
    Cho anh hương sắc
    Xin anh đừng nhắc
    Mùa thu lại về...

Chia sẻ trang này