1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng biết nói gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì

    Thế là người mà mình theo đuổi bấy lâu nay đã có yêu người khác thật rồi, điều này mình cũng đã đoán được từ lâu rồi nhưng mà mình không muốn tin, hay cố tình không muốn tin đó là sự thật, luôn cố gắng lừa dối bản thân. Mình đã theo dõi nàng một chuyện mà mình không hề muốn, rồi thì mình cũng đã gặp hắn đèo nàng về, mình đã nói chuyện với hắn. Hắn nói, trong năm nay hắn và nàng sẽ đính hôn. Nghe được câu này mình như đứng tim, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến thế. Mình nhận thấy hắn cũng là người tử tế, nàng cưới hắn chắc cũng được sống hạnh phúc, nhưng điều mình mình không thích ở cái thằng cha này là hắn đã nói mình một câu, thì Thúy bây giờ cũng già rồi, không còn trẻ nữa. Câu nói đó là do hắn buột miệng nói ra, sau đó hắn sửa ngay nói đến tuổi. Mình biết nàng sẽ chẳng bao giờ là của mình nhưng cứ đứa nào mà dám chê bai nói xấu nàng cái gì đó là mình rất ghét.
    Tối đó mình đã gọi điện và nói chuyện với nàng rất nhiều, lúc đó mình đã quyết định từ nay sẽ không gặp nàng nữa, nhưng rồi cũng chẳng hiểu sao trưa hôm sau mình đã đến nhà nàng, ngồi đó mà mình cảm thấy chẳng nói được câu gì, chỉ biết nhìn nàng, nhìn cái hình bóng quen thuộc bấy lâu, cái hình dáng mà có lẽ cả cuộc đời này mình sẽ chẳng bao giờ quên được. Mình đã xin bức hình của nàng, nhưng nàng không đồng ý, năn nỉ mấy lần thấy tâm trạng nàng không vui mình đành thôi, có lẽ nàng nghĩ điều đó không tốt với mình.
    Nàng chỉ muốn mình với nàng là bạn và tình cảm của nàng dành cho mình cũng chỉ đến mứa đó. Không biết mình có nên đồng ý không? Nếu đồng ý thì thỉnh thoảng mình vẫn được gặp được nói chuyện với nàng, nhưng nếu không đồng ý thì từ này về sau vĩnh viễn mình sẽ không bao giờ gặp nàng nữa. Theo các bác thì nên làm thế nào.
  2. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    3 năm chờ đợi thế là xong
    Anh về mài lại con dao gỉ
    Quyết chặn xe hoa đổ máu hồng
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nếu bảo bác làm bạn với cô ấy, liệu bây giờ bác sẽ làm bạn đúng nghĩa hay ko ? Người chứ ko phải cỏ cây, bảo làm bạn là làm bạn được, đối với bác rất ác khi phải tự dối lòng làm cái điều bác ko muốn. Còn bảo vĩnh viễn ko gặp nữa thì em cũng chắc chắn là bác ko thể (nói theo thì hiện tại). Cái chữ "vĩnh viễn" khiến bác tuyệt vọng và giống như lời phán quyết cho kẻ tội đồ, ko thể quay đầu trở lại .Bây giờ bác cứ nói với cô ấy cho bác có thời gian cân bằng trở lại .Khi thành công thì bác sẽ là 1 người bạn tốt thật sự .Thời gian này bác ko nên gặp cô ấy, khi thành công thì hãy gọi để nối kết tình bạn .Chứ bảo phải quyết định 1 cách dứt khoát Yes or No ngay bây giờ thì ko ai có can đảm để làm được, tình cảm ko thể rạch ròi như bài tính 1+1=2 .Cái gì cũng cần thời gian ...Hy vọng bác sớm vượt qua vết thương lòng
  4. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sao có người sy tình thế nhỉ ? Chả có thằng nhóc nào sy tình với em thế cả, nếu kô em đổ tới . . . dầm một phát, toàn người nói nhớ đấy, thích đấy nhưng hỗi ôi . . . Hic, em nói vui vậy thôi. Theo em thì bác kô nên trả lời đồng ý hay kô đồng ý. Cứ để thuận theo tự nhiên. Chính cái ý nghĩ của bác rằng nếu trả lời NO thì sẽ vĩnh viễn kô còn gặp lại nàng làm bác bị rằn vặt. Em nguoi_con_o_lai nói đúng đấy, thời gian này bác kô nên gặp nàng, tập trung vào công việc và các mối quan hệ khác, ra đường lượn lờ ngoài phố. Hic, ối em xinh, tự nhiên thấy đời nó vui thôi mà.
    Chúc bác sớm thoát khỏi tai kiếp này .
  5. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hình như cậu năm nay tính tuổi âm là 26?, học trường CVA, kém tớ vài khoá, nói hơi đụng chạm 1chút nhé: "thằng cha kia nói cũng đúng đấy chú ạ".
    Các cụ nói rồi: gái có thì, nếu nàng của cậu bằng tuổi thì cũng....nên cuối năm âm lấy chồng ko lại mệt đó, đôi khi sự thật thì mất lòng, nhưng đa phần con gái tầm đó bắt đầu thấy lo và sẽ dần giảm nhan sắc, tất nhiên có những ng trẻ lâu.......bạn bè tớ mấy cậu lấy vợ bằng tuổi thì toàn lấy tầm.....25,26 vì 1thực tế là mấy ông nhà mình tầm đó nhìn vẫn còn non và ngon lắm, chứ mấy cô thì.....có chiều hướng là chị rồi (và bạn tớ bị nhầm khi xưng hô rồi, vợ toàn đc gọi bằng chị), nên toàn bị nhà gái giục cưới vì yêu tầm đó thì con gái lo chứ, ko cưới, tìm 1ng khác, rõ ràng cái barie "nhan sắc" đó sẽ khó cạnh tranh với các em 85,86 bây giờ. Và lý do cưới đa phần của các ông bạn tớ là: "thấy tội, vì yêu lâu qúa rồi, nên già nhưng vẫn lấy, lúc đó vì trách nhiệm".
    Nên "thần tượng" của cậu cũng ko nằm ngoài quy luật tự nhiên đó, trừ khi cô ý là "tượng"
    Còn mọi chuyện khác...thì chắc các bạn ở đây sẽ đưa ra nhiều lời khuyên tốt
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Không phải vấn đề tuổi tác, mà là cô ấy không thích mình, nếu cô ấy mà đồng ý thì mình sẵn sàng cưới luôn, ngay mai cưới cũng được, thế thì mình chả thích quá ấy chứ. Mình đủ khả năng nuôi sống một gia đình nên cũng chẳng lăn tăn về chuyện đó. Nhưng vấn đề ở đây là chuyện tình cảm, nó chỉ có một phía thôi, trước nay mình toàn yêu đơn phương và chưa lần nào được đáp lại.
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    đàn ông việc gì phải vội .Nói khí ko phải chứ lúc lấy vợ rồi bác lại tiếc nuối cái thuở tự do lông bông của mình . Chẹp, mấy ông chú em ai cũng kêu như phải vạ .Nào là :" Hồi ấy yêu thì yêu thế chứ có biết cuộc sống hn nó như thế lày đâu" , hên là các bà thím ko nghe được
    Yêu đơn phương cũng có cái hay của nó bác ạ, dù ko thể hạnh phúc như khi yêu "có qua có lại" ,tại vì ít ra trong tim bác hình bóng người đó là bất tử, ấn tượng để lại là hoàn hảo .Chứ còn như em đây, khi yêu rồi thì thấy họ quá tầm thường, về sau có nhớ lại cũng thấy chán chả buồn nghĩ tới ----> Chả có ma nào để nghĩ, kỷ niệm thì nhìu quá nhớ làm sao hết . Nhưng dù sao em cũng chúc bác sẽ gặp may mắn hơn lần sau ....
    Xí quên, nếu bác ko phải người Bắc (nó người Nam) thì thư thư để khi nào em về nước em làm mai cho con bạn, nhá ! Nó cũng từng yêu rồi đổ vỡ, xinh xắn, học giỏi, nữ công gia chánh number 1 vậy mà chả hiểu sao tình duyên lận đận, gặp toàn mấy gã đẹp mã mà xấu nết
  8. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ gặp một em xinh xắn ngoan hiền nào đó là yêu thì anh cũng chẳng phải đau khổ vì tình. Chuyện tình cảm cũng khó nói, mình cũng phải có tình cảm với họ, thích tính cách của họ thì mới yêu được, nếu không thì cũng chỉ gặp vài lần là chán.
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Thế thì gặp tớ nè
  10. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Mình đang muốn các bạn tư vấn giúp mình về cái khoản có quyết định làm bạn với cô ấy không? tự dưng lại trành sang cái chuyện làm mai mối. Nói thật đang buồn nhìn thấy em nào cũng gét, xinh mấy cũng chẳng thích. Có lẽ do tâm trạng bây giờ nó thế, chứ trước đây gặp các em xinh là cư tớn ngược lên làm quen dẫn đi khoe với bạn bè được một thời gian thấy chán lại bye. Lần này có tình cảm thực sự thì lại bị như thế này, buồn thật.
    Được longnv10 sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 06/03/2006

Chia sẻ trang này