1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng biết nói gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Thảo nào, hình như cậu còn trẻ con lắm.
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Đấy là trước đây thôi, chứ từ hồi quen em này là mình xác định rõ ràng và mình đặt hết tình cảm vào đó. Nhưng mà không phải lúc nào cứ yêu là được đáp lại, đúng là cuộc đời.
    Nếu bảo là chờ thời gian để quên cô ấy chắc mình nghĩ chẳng bao giờ. Biết là nếu gặp cô ấy thì mình lại càng thấy yêu cô ấy hơn, nhưng mà mình vẫn muốn gặp, vẫn muốn nói chuyện dù đó chỉ là những chuyện đâu đâu.
  3. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu truyện của bác longnv10 ,em lai thấy buồn,buồn cho bác một thì lại buồn cho em mười..
    Em thi sướng hơn bác ở chỗ người em thích nó chưa đi lấy chồng ,chẹp...mới năm thứ hai thui.
    Nó cũng có người yêu rùi,chẳng bít bây giờ nó thế nào ,chỉ biết mình bao đêm thao thức chẳng ngủ được,thở dài,hic..
    Mấy lần nhắn tin ,viết mail bảo rằng sẽ không bao giờ gặp,vậy mà chỉ được tuần,đâu lại vào đấy...
    '' Đẹp giai không bằng chai mặt'',hừm ,không bít thằng ngốc nào nghĩ ra,chứ cái mặt mình nó cũng dày phết rùi mà khoảng cách lại ngày một lớn.
    Tình bạn có thể là tình yêu,nhưng làm sao t/y lại thành tình bạn được.
    . Cạn ly vì một cú ngã chưa đứng lên được nào..
  4. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói đúng rồi! Dẫn đi khoe bạn gái đẹp, dẫn đi khoe bạn gái đảm đang! Mới đầu thấy tự hào lắm nhưng nhớ lại xem, có phải lúc đó cũng thấy phổng mũi lắm không? Có phải lúc đó cũng thấy yêu yêu bạn gái mình không? Và có phải cảm giác sung sướng đó làm ta ăn ngon hơn và ngủ ngon hơn ko? hihihi... Tất cả đều làm cho ta cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái! Nhưng khi nhận ra cô bạn gái mình chỉ là 1 cô gái đỏng đảnh thì giải tán luôn, phải ko nhỉ?
    Bi giờ nói về bạn gái hiện nay của bạn! Ng ta ko yêu bạn, bạn cảm thấy đau khổ lắm! Thấy mình bức bối lắm! Nói hơi xin lỗi bạn chứ nếu bạn yêu cô ấy và cô ấy yêu bạn, bạn có đối xử với cô ấy như mấy ng trước không? Bạn ko biết được, đúng không nào? Có thể cô ấy rất tuyệt vợi và các bạn sẽ đi đến hôn nhân nhưng rồi sẽ ra sao nhi? Bạn cũng ko biết được!
    Tình yêu là như vậy! Khi ng ta ko có thì ng ta muốn có! Khi có rồi thì............ Mà mình viết ra cũng ko phải để dạy bạn mà là để bạn hiểu vì đời ng ko chỉ có 1 tình yêu!
    Hãy sống cho mình trước đã bạn a! Bạn vui lên và hãy làm cho cô bạn gái hiện giờ vui lên! Cô ấy ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu hay buồn phiền nếu bạn cứ như vậy, phải ko nào?!
  5. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Úi trời!!!..cứ sống vui vẻ đi...ngoài đường gái đẹp giỏi giang đầy.....cứ kiếm vài em làm bồ đi,đừng nghĩ xa xôi!!!mình sống vui là được.kekeke...như thế lại hay đấy!!
    chứ giờ ở đây buồn rầu,nhưng ngoài kia người ta đang ôm eo xà nẹo nhau đó!!!chỉ 1 mình bác buồn thôi đó!!kệ cha nó đi,vui được tới đâu vui tới đó..OK???

  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Biết là phải quên, như cũng không phải dễ dàng gì. Mình cũng đã xác định cái chuyện này từ hồi đầu năm, nhưng mà chỉ hứa được một hai ngày là đâu lại vào đó, vẫn cứ nhớ người ta, vẫn cứ gọi điện. Rồi lại còn đi theo dõi người ta, và cũng ra nói chuyện với cái thằng người yêu của em ấy, trong khi mình chẳng là cái gì đối với em, nói thì có trọng lượng gì. Nghĩ lại cũng thấy mình mặt dày thật.
  7. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chú này thích nổi đây mà
  8. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bác này có tinh thần xả thân ( thịt ) vì tình quá
    Ừm, tuỳ bác thoai, ko bao giờ gặp nữa hay thỉnh thoảng gặp hay gặp luôn cũng chả khác gì nhau, đằng nào thì all things...
    ặc, ý em là tuỳ cảm xúc của bác ke ke
    á mún quên dễ thoai, tưởng tượng ra hơn 50 năm sau, tất cả sắp "đi" roài, thoai, còn tiếc nuối gì nữa, lo cho con cháu hạnh phúc thì hơn
    tình iu đúng là hơi ích kỷ, bác thử so sánh các đôi khác xem, thiếu gì NHỮNG THẰNG BOY GIỐNG BÁC, mà nó có sao đâu, vẫn sống phe phe. ke ke
    Được latrommi_suineg sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 06/03/2006
    Được latrommi_suineg sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 06/03/2006
  9. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    TỰ HỎI XEM BẢN THÂN LÀ CUỐI CÙNG MÌNH LÀM THẾ ĐỂ ĐƯỢC CÁI GÌ????
    1lời khuyên nhé: dùng đúng 1phút (60s) suy nghĩ thực sự cho câu hỏi đó
    thay đổi không khí đê
    xem các em duyên dáng Ngoại thương 2006 nè
    http://f-network.net/miss2006/
  10. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    giờ tìm đc mẫu ng này hơi hiếm đó, divert cho tớ vụ này đi , tớ đang tìm 1cô nữ công gia chánh ổn ổn chút mà khó quá, vì khổ nỗi tớ ăn và nấu cũng biết chút.....giờ mà tìm đc cô nào nấu được "6bát 8đĩa" là cưới luôn đó, mà tớ là dân Bắc làm việc ở Nam

Chia sẻ trang này