1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng biết nói gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi mà! Tự nhủ với lòng mình thì ko được đâu! BIết theo dõi là hành động xấu nhưng ko ngăn cản được vì đơn giản đầu óc luôn nghĩ đến nó! Thậm chí theo dõi xong còn cảm thấy thật là tệ vì ...........càng theo dõi càng phát hiện cô ấy ko yêu mình, phải ko nào? Nhưng mà 1 ngày ko theo dõi thì được chứ bảo sang ngày thứ 2 là khó chịu lắm rồi! Đâu lại vào đấy!
    Thật sự những lời khuyên bây giờ chỉ là khuyên vậy thôi! Chứ có khuyên nữa, cậu cũng ko có nghe đâu! Trái tim mách bảo 1 chuyện, mình làm 1 chuyện khác! 2 việc hoàn toàn trái ngược nhau!
    Thế nên bây giờ đừng tìm lời khuyên nữa, bạn a! Tôi cũng muốn khuyên bạn lắm nhưng khuyên bạn ko nghe thì phỏng có ích gì?
    Cố lên thôi!
  2. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    cứ để mình rãnh rỗi quá nên cứ lằn nhằn hoài đấy!!!
    ra đường chấm em nào đó ,theo chọc tí chơi đỡ buồn cũng được...Hix..Kẹt quá không có vài trăm kiếm em bản xứ zui zẻ đêm nay..rõ khổ...
    kekeke....cứ xem bình đẳng phụ nữ đi...ai cũng vậy cả thuiiii mà...kakaka
  3. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này làm như vậy sẽ càng đau khổ thêm mà thôi! Sao lại fải theo dõi người ta chứ...? Để nhận ra mình chẳng hề có một vị trí nào trong tim họ sao! Khổ lắm.., vậy mà ông anh cũng làm vậy đc. Thực sự thì trước đây em cũng bị rơi vào tình trạng như ông anh rùi..., khi mà biết người đó có người khác ,.. .. đó là lúc mình ko còn biết sẽ fải làm ntn nữa..... khổ vô cùng anh ạ! Lúc ấy em ko bao giờ muốn fải gặp lại người đó , nhưng số em lại ko tránh đc vì lên lớp lại fải gặp. rùi vẫn fải nói chuyện...., rùi sau đó lại làm anh em..., nhưng ko bao giờ em đề cập đến chuyện người đó của anh ta và ko bao giờ em muốn gặp, ko muốn nghe ai nói hay kể để biết về người con gái đó ntn cả. Và cho đến giờ là anh em cũng khá thân...., em vẫn quan tâm tới anh ta nhưng ko bao giờ theo dõi hay gặp nói chuyện với cái "người ấy", họ chẳng liên quan zì tới mình.. mặc kệ như ko có chuyện ấy. Em đã tự nhủ với mình chỉ là anh em, vẫn có quyền quan tâm, ko fải đau khổ, nghĩ ngợi zì cả, tới đâu thì tới, và em cũng ko muốn ép một người nào nếu ko có tình cảm với mình fải thích mình. Mình fải fấn đấu vì những việc khác, sống thực với bản thân.....và hình như cho đến giờ anh ấy đã chia tay người đó rùi, đấy là do cảm nhận của em qua nhiều việc xảy ra thôi , chứ em ko bao giờ hỏi anh ý hay ai về chuyện ấy cả.
    Em kể cho ông anh nghe chuyện này vì em nghĩ anh đừng tự làm khổ bản thân như vậy nữa.... Điều đó chẳng thay đổi đc zì đâu, cứ để thời gian sẽ giúp mình vượt lên tất cả mà! Anh là con trai thì chắc cứng cỏi hơn con gái ấy chứ. Tự tin và fấn đấu để gạt dần đc mọi chuyện đau buồn đi là tốt nhất ông anh ạ!
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, nó ko muốn làm dâu Bắc bác ạ, vì khẩu vị ko hợp mà ! CÒn nấu ăn thì khỏi bàn, dự thi nấu ăn nó đạt giải nhất đấy .Em định khi nào về bắt nó dạy cho vài món đây, ở đây toàn ăn đồ Mỹ nên trình độ lụi đi nhìu so với lúc sống với bà nội rồi ...Nếu bác ăn được món ăn miền Nam, nhà bác ko khó tính như đa số dân miền Bắc thì PM cho em, khi nào về em kéo nó đi xem mắt, nhá
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    chưa hẳn người mình thích bây giờ lại có thể thích họ suốt đời ! Nói khí ko phải chứ em cũng ...y chang bác !! Cái gì em ko có được thì càng thấy nó tốt, hoàn mỹ và nếu ko chiếm giữ được tưởng chừng ko sống nổi ....Nhưng bây h thì sao ? Yêu ai cũng mãnh liệt hết nhưng chỉ 1 thời gian là thấy tầm thường, muốn vứt bỏ chạy theo cái khác ,nhất là khi họ hoàn toàn dồn tình cảm cho mình ....
    Còn về hoàn cảnh như bác hiện nay thì nó y chang em cách đây 1 năm chứ chưa xa lắm! Khác chăng là em và anh ta từng yêu 1 khoảng thời gian nhưng có kẻ thứ 3, và em chấp nhận bỏ cuộc dù lúc đó tình cảm vẫn còn nguyên vẹn, giai đoạn chán chưa xuất hiện ....
    Suốt 1 khoảng thời gian sau em cứ bảo anh ta là mình làm anh em nhé, anh ta cũng ừ .Nhưng hiểu rõ đó là tình anh em giả tạo .Mục đích y chang bác : để được nhìn thấy hắn mỗi ngày, được nghe hắn nói, cười ...chứ 1 khi trong lòng còn muốn ôm họ, hôn họ, chăm sóc và sẵn sàng giúp đỡ họ vô điều kiện thì đừng nhắc đến 2 chữ bạn bè hay anh em!
    Em cứ nghĩ thời gian sẽ khiến em nguôi ngoai, sự thật ko phải vậy !! Cứ phải nhìn người mình yêu thích hàng ngày mà biết là ko có được nữa là 1 cực hình, mà càng ngày càng bị hút vào chứ ko thể chịu nổi cảnh người ta vui vầy bên người khác, dù bản thân mình cứ cố gắng để chấp nhận ...
    3 tháng sau em biết là mình cần 1 thái độ dứt khoát hơn, chứ ko chỉ là tự làm khổ mình .Em quyết định ko gặp, ko nói chuyện ,cắt đứt quan hệ hoàn toàn mà cũng chả báo trước .Tháng đầu tiên tưởng chừng ko chịu nổi, cứ nhớ đến kỷ niệm trước kia lại ko thể ko khóc (trong khi bác may hơn em là chả có kỷ niệm nào quay về quậy tung đầu óc mình!) .Sống như 1 cái xác ko hồn, ko biết gì nữa ngoài việc chúi mũi vào bài tập và lên đây create cái topic "Những điều con trai nên biết ..." ,nói lên chính những phản ứng, cách suy nghĩ của mình trong suốt khoảng thời gian yêu nhau ,mong ước những anh chàng đang yêu sẽ đọc được những hành động và ý nghĩ của 1 cô gái nhằm tránh ăn đạn oan .Nói chung đó cũng như cách tâm sự của mình thôi, giải toả ra dù bằng cách nào chăng nữa vẫn thấy thoải mái hơn là giấu trong lòng ....3 tháng nữa là 1 khoảng thời gian kinh khủng, biết bao lần đấu trí giữa việc quay lại hay ko .Biết là mình sẽ thắng cô ấy nếu quay trở lại, nhưng mà ko thể vì gia đình, vì những cá tính của anh ta ,vì nhìu điều khác nữa ...Nếu biết ko nên, ko được thì phải cố mà thoát .Khủng khiếp nhất là đêm Noel và Valentine phải ngồi tranh đấu với chính mình bác ạ ....Cuối cùng sau 6 tháng con tim đã bình yên trở lại ....Tới lui cũng mất 1 năm để có thể trò chuyện lại bình thường, nhưng rất đáng ! Bây giờ hoàn toàn ko nghĩ gì nữa, thậm chí khi anh ta gọi cho biết đã chia tay với người yêu, muốn quay trở lại thì thấy tâm hồn bình lặng, ko còn mong ước đó nữa, có cảm giác nó ko còn quan trọng đối với mình, dù phải công nhận anh ta là người em yêu nhất, lâu dài nhất so với những người khác....nhưng ko ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông ....
    Em kể ra kinh nghiệm thương đau về 1 lần đặt hết niềm tin và hạnh phúc vào , hy vọng bác có thể dùng nó tham khảo cho trường hợp của bác ở hiện tại .Đừng thôi hy vọng vì ở tương lai bác sẽ còn gặp được những tính cách và con người khác khiến bác thích hơn, yêu hơn
  6. 760i

    760i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ sợ không hợp "khẩu vị" của nhau thôi, chứ ăn thì đơn giản mà, tớ ăn đc toàn bộ các món SG, tây, tàu, ấn, pháp, ý, VN...... Thôi, rút vào du kích vụ này thôi
    xin lỗi cậu Longvn10 spam tý nhé hì hì, à quên, cậu nên mua quyển "phút nhìn lại mình" đọc thú vị phết, tất cả do tư tưởng của mình hết , cố gắng lên nhé
  7. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    ke ke các em Ngoại Thương xưn wá
    trừ những em xấu ra

  8. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bạn giỏi thật đấy. ..... Nếu ai cũng có thể làm được như bạn thì tốt biết bao. Có lẽ bây giờ mình vẫn đang mắc trong cái vòng lẩn quẩn anh em như bạn nói đây, ... chỉ có điều mình ko muốn để người đó fải khó xử thôi chứ t/c của mình dành cho anh ta vẫn vậy! Ôi ko biết đến bao giờ mình mới thoát ra đc như bạn đã làm ! Ông anh kia ơi, fải fấn đấu vì tương lai và sự nghiệp tươi sáng trước mắt thôi ông anh ạ! Trên đời này còn nhiều người đáng để mình dành t/y cho họ lắm, và sẽ có lúc ta tìm thấy nó thôi nhỉ!
  9. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói phấn đấu vì sự nghiệp rồi này nọ! Con trai thì phải thế này thế khác! Nhưng thật sự rất là khó để quên đi 1 ng mà mình có tình cảm thật sự! Nhiều khi đó còn là nỗi đau nữa chứ!
    Đọc nhiều bài của em "nguoi con o lai" thay e con be lam mà cũng đã trải qua 1 mối tình sâu đậm!
    E giỏi thật đấy!
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hic ,giỏi gì ấy ơi .Cái đó là việc ko thể trốn tránh được mà ! MÌnh nghĩ rằng nếu như thật sự quyết tâm, vượt qua được cái ngưỡng 3-4 tháng đầu thì bạn đã thành công hơn 1 nửa rồi đó !! Vấn đề còn lại là thời gian, và ông trời cũng khéo sắp đặt lắm . Mất cái này thì lại được cái khác, mà người sau lại còn giúp mình mở mắt hơn về 2 chữ tình yêu nữa ,do đó giờ có đổ vỡ cũng ko luỵ như xưa . Mình chúc ấy sớm thoát khỏi quá khứ và sẵn sàng vẫy chào hiện tại và tương lai nhé

Chia sẻ trang này