1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng biết nói gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu bác bảo giỏi là giỏi thế nào . Anh ta là mối tình đầu của em bác ạ (có thể nói vậy vì đó là người duy nhất em thực sự điên đảo, khổ sở), cũng là nụ hôn đầu, người đàn ông đầu tiên ôm em vào lòng .Hơn hết anh ta còn là ân nhân đến với em khi em sa sút nhất ....Tất cả những cái đó gộp lại mới khiến em khó quên, chứ 1 đứa bốc đồng như em thì nếu chỉ có "tình" mà ko có "nghĩa" thì chả phải mất đến hơn nửa năm để quên đâu ạ . Mình từng là người trong cuộc mới dám khuyên người ta chứ bác, bằng chứng là sau chuyện đó em mới biết cái ttvnol này, và cũng đánh dấu ngày đầu tiên em vào tvty này trú ngụ
  2. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thiếu gì Tớ cũng đen đủi gặp trường hợp "người yêu đi lấy chồng" như longnv10 nhà ta. Đau lắm chứ, sống như vô hồn. Nhưng mà thời gian sẽ làm mờ dần vết thương đó thôi, câu chuyện tình sẽ không bị del đâu nhưng sẽ không còn thường trú ở RAM nữa. Quan trọng bây giờ là đừng làm gì thiếu tính toán lý trí
  3. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thiếu gì Tớ cũng đen đủi gặp trường hợp "người yêu đi lấy chồng" như longnv10 nhà ta. Đau lắm chứ, sống như vô hồn. Nhưng mà thời gian sẽ làm mờ dần vết thương đó thôi, câu chuyện tình sẽ không bị del đâu nhưng sẽ không còn thường trú ở RAM nữa. Quan trọng bây giờ là đừng làm gì thiếu tính toán lý trí
    [/quote]
    Đánh đổi mọi thứ để được sống dậy cảm giác. . . làm nhiều thứ kô theo lý trí cũng hay pác ạ. Nếu tình cảm mà mang lý trí vào thì chán lắm, em chỉ sợ mình kô thể iu ai được nữa thì khổ. Cái này người ta gọi là " Hạnh phúc trong đau khổ, khổ trong HP" . hic, nghĩa là gì nhỉ ?
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    longnv khóc lóc lâu quá. Ông này đã được xếp vào hàng sến kỉ lục. Chẳng biết khuyên gì, vì đã khuyên nhiều rồi.
  5. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hì, sao bạn có suy nghĩ giống tớ thế?
    Đúng là mọi người ko nên khuyên bảo hay động viên gì anh ấy nữa bởi có nói mãi, nói hoài thì anh ấy vẫn ko thay đổi được đâu.
    Là con trai mà uỷ mị, sến như thế thì làm sao khiến cô gái kia "yêu" được chứ? Bản lĩnh của người đàn ông đâu rồi nhỉ?
    Là con trai thì dù có đau thương vô cùng, có gặp biết bao nhiêu chuyện buồn thì cũng hãy cố cất giấu ở trong lòng, kìm nén cảm xúc để thể hiện cho cô gái kia biết rằng " Tuy yêu ngta thật đấy nhưng ko có nghĩa ko có ngta mình sẽ suy sụp, sẽ chết, sẽ ko còn hy vọng gì nữa". Bởi người đàn ông được sinh ra là để trở thành "đôi vai vững chắc" cho người phụ nữ dựa dẫm về cả tinh thần lẫn vật chất. Nếu để cô gái biết rằng cuộc sống của anh thật là vô vị, tẻ nhạt, ko có cô ấy thì anh ko còn mục đích nào để sống nữa, anh cũng chẳng biết kiếm nhiều tiền ra để làm gì thì cô ta sẽ nghĩ về anh thế nào đây? Liệu anh có xứng đáng để được tôn trọng ko?
    1 người con trai đáng để chúng em khâm phục, ngưỡng mộ, tin tưởng là người biết vượt lên hoàn cảnh để chứng tỏ và khẳng định được chính mính trước mọi người, là người coi trọng sự nghiệp, sống có đạo đức và TY của người con gái chỉ dành cho những người con trai nào mà họ thật sự khâm phục, tôn trọng, ngưỡng mộ và tin tưởng.
    Có thể bây giờ anh có CV tốt, ổn định, thu nhạp cao, anh có thể đảm bảo cho gia đình tương lai của anh 1 cuộc sống ấm no, đầy đủ. Nhưng anh ạ! Cuộc sống đâu phải chỉ cần mỗi những thứ đó và cuộc sống đâu phải lúc nào cũng bình yên như ta nghĩ. Sẽ có những lúc anh gặp sóng dữ, có những lúc bất chợt giông bão kéo đến,nếu anh ko có đủ bản lĩnh của 1 người đàn ông thì liệu những lúc như thế anh có chống đỡ nỗi ko?
    Điều mà chúng em cần ở 1 người đàn ông, đó là " Ý chí và bản lĩnh" để sống vui vẻ trong những lúc yên bình, để đủ khả năng đối mặt, chèo lái con thuyền vượt qua bão táp của cuộc đời.
    Câu hỏi anh đưa ra thực ra ko phải là điều làm anh quan tâm mà chẳng qua anh dùng nó để nói lên tâm trạng của mình thôi.
    Dù anh nói: Anh sẽ làm bạn của cô ấy thì anh cũng đâu biết cách để cư xử như 1 người bạn với cô ta nữa?
    Chẳng qua vì chưa có được cái mình muốn nên mới thất vọng, đau khổ và thần tượng ngta lên như thế. Nếu cô ta cũng dể dàng yêu anh như các cô gái trước thì liệu anh có còn nghĩ về cô ta tốt đẹp thế này nữa ko?
    Có nhiều người rơi vào hoàn cảnh như anh nhưng mấy ai sến như anh đâu bởi vì họ là con trai nên họ biết phải sống như thế nào? và nên làm gì để vượt qua nổi đau ấy?
    Thậm chí có những người con trai còn gặp cảnh đau khổ, éo le hơn anh, như: Yêu ngta nhưng vì sự nhát gan hay vì sĩ diện mà ko dám thể hiện, để rồi khi mất ngta và biết ngta cũng yêu mình thì đã quá muộn. Đây mới là điều đau đớn nhất cho những câu zai như thế, bởi họ sẽ sống trong sự nuối tiếc và rất khó để có thể tìm thấy ai thay thế ngta ở trong tim nữa. Nhưng còn ở trường hợp của anh, anh yêu cô ấy, anh thể hiện hết mình cho cô ấy biết TY của anh, nhưng cô ta vẫn ko đáp lại, vậy thì có gì đâu nữa mà phải lăn tăn, hối tiếc nhỉ? và cô ấy chưa phải là người yêu của anh nên anh ko thể nghĩ rằng: " Người yêu của anh đi lấy chồng" nếu cô ấy kết hôn.
    Trường hợp của anh chưa có gì cả, chưa xảy ra bất cứ tình cảm gì giữa anh và cô ấy hết ( Chưa cầm tay, chưa kiss....) thì có gì đâu mà sâu sắc, nặng tình, si tình đến như vậy. Chẳng qua là anh chỉ mới ấn tượng về ngoại hình, cách nói chuyện của cô gái nên có gì đảm bảo với anh là " Anh sẽ ko thể yêu ai được nữa ko?"..........Anh còn quá trẻ để dự đoán về tương lai của mình anh ạ!
    Khi nào gặp được 1 người con gái anh yêu và yêu anh thật sự thì anh sẽ hiểu những gì em nói! ( Lúc ấy nhớ phone cho em nhe! anh em mình sẽ đi nhậu 1 bữa để chúc mừng anh)
    Tạm biệt anh!
  6. solazy

    solazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Làm mai cho anh được không?
    (sorry bác chủ topic, spam một tí)
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói đúng rồi đấy,bác Long nên stop than vãn và close cái topic này đi.Đã là gì của mình đâu mà mất mới cả tiếc...
    @Shanex:Lần này viết bài ý nghĩa ha,ko xúi giục ng` ta như trước nữa à?Nói đùa thôi,chứ đọc mấy bài bạn viết hay thật đấy.Vote cho bạn 5*
  8. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra hôm chủ nhật đi uống rượu thấy cứ bác buồn buồn, cứ tưởng chuyện gì không thấy bác nói ra bây giờ mới biết là cái chuyện này. Chẹp chẹp ngoài kia nhiều em xinh lắm
  9. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    @Shanex: Anh biết như vậy là không nên, nhưng mà đột ngột biết chuyện người mà mình yêu chuẩn bị đi lấy chồng thì cũng buồn chứ. Anh cũng đã hứa với em là sẽ quên và không nói đến chuyện này nữa nhưng mà rồi anh lại chẳng giữ lời hứa. Cái hôm đang nói chuyện với em mà anh đột ngột dập máy chính là lúc mà anh nhìn thấy cái thằng người yêu đang đèo em ấy về. Lúc đó thử hỏi xem có lại không buồn. Bây giờ thì tâm trạng cũng đã hết buồn rồi và chuyện này chắc cũng sẽ kết thúc ở đây. Mà không muốn thì cũng phải quên. Mấy ngày nữa em ra ngoài này, anh em mình sẽ đi uống một bữa không say không về.
  10. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    ke ke bác còn nhìn thấy nàng luôn như thế thì khó dứt thật
    bi h bác chuyển chỗ khác đi, khó gặp lại nàng, bác dễ quên nàng hơn nhìu
    gặp nhìu em khác xinh hơn ( hoặc ko kém ) chả tốt quá còn gì bác ke ke

Chia sẻ trang này