1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng biết nói gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng rồi đấy, khi nào em ra ngoài ấy, 2 anh em mình cùng đi nhậu hè, ko say ko về ( Nếu em rũ thêm vài cô bạn gái đi cũng nữa thì có sao ko? nhậu càng đông càng vui, càng hăng và biết đâu anh lại thấy vui vẻ hơn)
    Anh nè! Cuộc sống vốn phức tạp lắm và chuyện tình yêu còn rắc rối, phong phú hơn nhiều!
    Có mấy ai khi yêu mà được yêu lại đâu hả anh? nhưng nếu ai cũng yêu đuối như anh, ai cũng cảm thấy ko có được người mình yêu thì cs này chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi thì có lẽ chẳng mấy chốc TG này sẽ bị đảo điên bởi những kẻ si tình như anh mất. Ở đời, còn người hơn nhau ở chổ " NHẬN THỨC" tức là ý thức được mọi việc xảy ra xung quanh mình, biết điều gì hay và ko hay để chấp nhận thực tế và vượt lên!
    Vẫn biết ko được đáp trả TY của mình là 1 nổi đau, nhưng anh ạ! Người mà ko hề biết mình có yêu ai thật sự ko? thì mới đáng buồn cho họ cơ! Anh đã yêu cô ấy, yêu rất chân thành và mạnh liệt ---> Đấy cũng là 1 niềm hạnh phúc thật sự cho anh rồi bởi anh đã biết yêu và anh ko bao giờ cảm thấy hối tiếc vì TY của anh dành cho cô ấy.
    To Mr_Crowley: Cảm ơn U nhiều! Tớ cũng vote lại cho U 5* để tỏ lòng biết ơn của tớ với U. Và tặng thêm U rose nữa nè. Chúc U ko bao giờ phải rơi vào cảnh như anh longnv81!
  2. LongVanSen

    LongVanSen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mình lại đi qua ngõ nhà nàng. Thật buồn vẫn con đường quen thuộc đấy, vẫn ngôi nhà nhỏ bé 5 tầng đấy mà sao mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo, xót xa
  3. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Thật , không định làm tụt cảm xúc đang '' chào râng '' trong bác đâu nhưng... nhà 5 tầng mà còn nhỏ hả bác
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    thằng nào tạo cái nick này để trêu em thế
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cùng tâm trạng thất tình với nhau nhưng mà nói thật với bạn Long Vẫn Sến là tớ đọc topic và cảm giác tâm trạng của bạn, tí nữa thì tớ bị sặc phải thông họng.
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ đề cử đồng chí longnv10 vào danh hiệu :" Nam thiên đệ nhất sến" ( Đai "Nam thiên đệ nhất dại gái" hiện vẫn do Hổ mang sư phụ tdna sở hữu )
    Lòng Vẫn Sến bây giờ nên lo cho cái mạng của đồng chí đi thì hơn. Làm bạn hay làm kẻ thù với nàng đâu có ý nghĩa gì lớn lao gì nữa. Chả biết khuyên gì, tặng Lòng Vẫn Sến mấy câu quen thuộc :
    Nếu biết ngày mai bé lấy chồng
    Anh về ngồi giữa cánh đồng không
    Trợn mắt nghiến răng ị một bãi
    Tiên sư con sáo sớm sổ ***g
    Ợ ợ ợ ... Ai xui chứ mà con sáo nó lại sang sông, nó lại sang sông. Cho nên mà con sáo ợ ợ sổ ***g cái kìa bay xa cái kìa bay xa, cái lý em ở, cái lý chàng đi...Thôi tao về lấy vợ thôi chứ chúng mày ơi
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 20/05/2006
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bác tdna viết vui quá, bác Long hết buồn vì em đấy rồi, các bác lôi topic này lên làm gì.
    @bác Long : chú nào tạo nick trêu bác ko biết nữa, làm em cứ tưởng bác lại quay lại than thở. Chúc bác vui vẻ và tìm được em khác nhé!
  8. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Sao đại ca lại phải xin ảnh nhỉ , chẳng nhẽ ko nhìn ảnh thì đại ca ko nhớ nổi chị gái trông thế nào à : D
    Đã yêu nhau thì cần gì tặng ảnh , bởi vì ta đã có tấm hình khắc ở trong tim hehe
    Theo em thì đại ca cứ đồng ý , hôm nào nhớ quá thì đại ca đến thăm hỏi chị ấy , còn nếu ko thì thôi . Bây giờ đại ca ko đồng ý , mấy hôm sau đại ca lại mò đến có phải là mang tiếng là nói ko giữ lời ko :D
    Cứ đồng ý là bạn , nhưng việc đến hay ko đến là việc của mình mà !
    Còn 2 triệu em gái ở hà nội nữa cơ mà chắc chắn sau này đại ca sẽ tìm thấy một em có hình dáng y hệt chị nhà ( xác suất rất cao , ko chỉ một em mà đến cả chục em )
    Lăn tăn lo nghĩ mệt người , làm cốc whic ki rồi đi ngủ sáng hôm sau dậy lại thấy đời sao đẹp thế
  9. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rùi mới thấy bác mr_crowley viết nói đỡ cho em đấy, cảm động đến rơi nước mắt
  10. LongVanSen

    LongVanSen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn kéo topic này lên để mọi người tư vấn thêm cho mình. Người ta đã chia tay với bạn trai rồi

Chia sẻ trang này