1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng biết phải làm sao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi be_linh_tinh, 09/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_linh_tinh

    be_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải làm sao

    cũng chỉ là thế này , em và người yêu ở xa nhau. Đi học xa đó ạ. Vừa rồi gặp một chuyện, nếu đứng trên vị trí khách quan người ngoài em cũng biết là sẽ có lời khuyên thế nào nhưng lý trí thì nghĩ một đằng còn trái tim thì một nẻo.

    Thời gian đầu thì tất nhiên chẳng có chuyện gì nhưng rồi sự nhạy cảm cũng giúp em đoán được anh ấy có một người khác. Cho đến khi biết được, chỉ mới đây thôi thì em đã hỏi trực tiếp anh ấy. Vì khi biết thì hai người cũng quyết định chia tay rồi - là anh ấy với cô gái kia. Theo những gì cô gái kia viết cho anh ấy thì cũng giống như anh ấy nói vậy. Chỉ là một chút dao động để rồi yếu lòng và đổi thay trong phút chốc. Tình cảm dành cho người đó em tin là có vì dù sao ng` ta cũng phải quý mến nhau gì đó thì mới đến với nhau, chẳng ai tự dưng lại yêu nhau khi ko có cảm xúc cả.
    Em có hỏi bạn bè, có chị nói là, quan trọng trong lòng anh ý em thế nào chứ chuyện đó cũng có khả năng xảy ra. Và em cũng chỉ nói, có thể tha thứ nhưng không thể quên.

    Điều em mong một lời khuyên là em phải làm sao để gạt dần cái bóng, cái dấu vết đã làm em đổ vỡ rất nhiều với anh ấy. Vì cứ nhớ đến anh ấy là lại nghĩ đến việc , khi nói yêu mình, anh ấy cũng nói yêu một ai khác. Khi không ở bên mình, sống và làm việc anh ấy còn vui vẻ, giận hờn , cãi vã cả với một người khác, rồi làm lành.............Đó là theo những gì em biết đã xảy ra giữa hai người. Hiện tại thì mọi chuyện đã kết thúc, em cũng nói rõ ràng, em rất sợ nếu có thể xảy ra tiếp, nếu lỡ khi nào đó em không thể sẻ chia, giúp đỡ hay ở bên anh ấy. Tình cảm anh ấy có thể lung lay bởi một ng` khác hay đó là 1 cảm giác muốn chinh phục...........em cũng ko quan tâm chuyện đó.

    Nhưng giờ làm sao để không nghĩ đến những giây phút anh ấy đã từng ở bên người đó. Sắp tới tụi em cũng sẽ gặp nhau, chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Nỗi buồn và vết thương đó làm em cảm thấy tình cảm mình cứ mòn dần, yêu nhiều mà trách cũng nhiều, ko biết nên làm sao nữa cả.

    Có thể là chuyện này thật nhỏ vì đây là lần đầu em gặp như thế này, thật sự không muốn nghĩ nhưng mà lại không thể không nghĩ . Phải làm sao để quên ???

    Lang thang khắp chốn bé linh tinh........Kiếm mãi đâu đây một bóng hình........Tri âm trong mộng sao chẳng gặp.........Đành nhoẻn cười duyên thật là xinh........

Chia sẻ trang này