1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng biết thế nào cho vừa lòng người ta

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alpha5885, 01/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alpha5885

    alpha5885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế nào cho vừa lòng người ta

    Em vốn hiền lành, nhút nhát (bạn bè em bảo thế), may sao có tí điển trai + học cũng kha khá nên ?ongười ta? đổ em rồi bi giờ là người yêu của em. Dạo trước mẹ em nằm viện, người ta chăm sóc mẹ em nên người ta gầy đi nhiều. Vốn người ta còn bị thiếu máu nữa. Em cũng muốn làm gì đó để bù đắp cho ?ongười ta?, nhưng không biết làm thế nào. Các bác tư vấn cho em với.
  2. nguyensg9

    nguyensg9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Nếu em muốn hiến máu , việc trước tiên là phải đi xét nghiệm máu coi em có viên siêu vi A, B, C .... gì không
  3. xhiendang

    xhiendang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    "Ấy" người ta 1 cái cho da diết, rồi đưa về ở chung thôi.
    Chắc người ta cũng chỉ mong có vậy
  4. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Hiền lành nên bị lừa nhầm sọt rồi. Ngắn ngọn, người ta tự nguyện sao bác phải nghĩ. Cứ sống đúng với lương tâm là được
  5. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm rồi ở box Tuyệt Tình Cốc mới có 1 cô gái đẹp yêu một chàng trai tốt .
    Và kết thúc là một tình yêu đẹp
    Chúc mừng , rồi ông tơ bà nguyệt sẽ khéo che chở cho .
    Trân trọng , tôn trọng và biết gìn giữ cho nhau vậy thôi
  6. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Vãi lái, chú này viết 3 câu mà tỏa ra 3 ý đá nhau.
    1. Nếu em kia tự nguyện thì lừa sọt éo gì.
    2. Chính vì nó tự nguyện làm vì mình nên mới phải nghĩ. Chứ nó làm vì cái gì khác đã éo phải nghĩ. Mà đây target đúng mẹ hiền, chân thành chân giả, có tự nguyện hay ko thì chú xét cho kỹ hoặc up thêm tí yếu tố ngày thường vào đây để anh em xét, nhưng riêng phát này là phải tính combo điểm cho em nó.
    3. Lương tâm kiểu éo gì mà viết như câu 1, 2. Quả này dù gặp hồ ly tinh vẫn phải đáp cái đã, có tương lai hay ko thì hậu xét.
    @chủ thớt: Tùy sở thích tình hình mà đáp em nó mới có ý nghĩa. Thông tin chú cho tí tẹo, éo bit tư vấn thế nào nhưng có thể nói em nó đã thế thì cách bù đắp tốt nhất là cưới em nó về rồi chăm cho nó béo lên. He.

  7. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Cưới thôi nhỉ ?
  8. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    chuẩn lun rồi
  9. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Anh *** tư vấn vụ này. Lớn rồi phải động não chứ. Cái gì cũng đi hỏi. Chả ra làm sao cả !
  10. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cho "người ta" cái "qúy nhất" của chú .

Chia sẻ trang này