1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHẳng biết vừa viết gì

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lovecafe, 09/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao xung quanh cứ cảm thấy mọi người buồn bã và thất vọng, mà 90% là do yêu mà ra. Có lẽ lúc này đây cái lứa 7x đời cuối và 8x đời đầu có lẽ chín chắn hơn, suy nghĩ kỹ càng hơn và yêu đương bằng cái tình cảm "triết lý" hơn hay sao ấy nhỉ...
    Mà phải công nhân cái gọi là tinh thần sao mà quan trọng quá, nó ành hưởng hết mọi thứ xung quanh 1 con người. Nhìn 1 người treo cái status là biết người ta vui hay buồn hay có tâm sự gì.. Chẳng hiểu sao năm nay là cái năm "tán tình" hay sao mà cả bạn bè đều rơi vào cái vòng lẩn quẩn của nhân gian... Yêu người mà người không yêu mình đã đành, mà không khổ bằng yêu 1 người mà người ta không biết... Cái tuổi này hầu như đã rất tự tin trong cuộc sống rồi, vậy mà sao tình cảm không như mong muốn lại thấy tinh thần mọi người xuống quá, mà rơi vào tình trạng này rồi thì mới hiểu từ "thất tình", không những mất tình mà còn mất nhiều thứ, mất đi sự yêu đời, sự tự tin và tệ nhất sẽ mất đi cảm giác có thể yêu ai khác 1 cách chân thành...
    Mà cũng hay 1 điều, mọi người tuy thất vọng nhưng biết mình đứng ở đâu, và không bon chen, cạnh tranh... có lẽ cái tuổi đã giúp người ta sâu sắc, tinh tế hơn trong cả suy nghĩ lẫn hành động.
    HÃY TIN RẰNG MỘT NỬA CỦA MÌNH THẬT SỰ CÒN ĐANG Ở ĐÂU ĐÓ, CHỈ LÀ HỌ CẦN THỜI GIAN VÀ BẢN ĐỒ ĐỂ TÌM RA MÌNH MÀ THÔI.

    Có chuyện gì buồn vào cái trang TTVN này lại hay, cảm thấy buồn hơn (do đọc bài của mọi người) nhưng lại mau hết buồn (phải chăng nỗi buồn đã chia sẻ là mau tan biến)

Chia sẻ trang này