1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng cần biết Em cất giấu nơi Trái tim mình - Tình yêu ở đó...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BlueBay, 18/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueBay

    BlueBay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần biết Em cất giấu nơi Trái tim mình - Tình yêu ở đó...

    Chẳng cần biết Em cất giấu nơi Trái tim mình - Tình yêu ở đó...





    Được BlueBay sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 19/06/2005
  2. do_con_tuu

    do_con_tuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Này các bác chủ quán trọ ới ời ơi! Cho anh thuê một phòng để trốn mụ vợ ở nhà, cho đầu óc thanh thản đi tìm vài bác "phở" xơi. Hehehe. Làm một ly ra mắt nè.
    1​
    [
    b]Nã vài quả pháo
    Nổ banh xác đời
    Tròn xoe mắt ngọc
    Em ngã vào tôi. [/b] ​
  3. do_con_tuu

    do_con_tuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ném buồn bực
    Ra khỏi khoảng không suy nghĩ
    Rỗng tếch
    Ta đi giữa những kể vô hồn

    Ném đôi môi
    Lên đôi môi
    Rạo rực cơn khát
    Cháy vội một tình yêu
  4. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cúi xuống
    Cúi xuống thật gần
    Cho chiếc hôn ngọt nồng
    Cho trăm năm ưu phiền phút chốc hư không
    Cúi xuống
    Cho tình dấy lên
    Cho da thịt mềm
    Cho cơn mặn nồng ngất lịm (TCS)
  5. BlueBay

    BlueBay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác gì kia trốn mụ vợ mình thì lại gặp mụ vợ của thằng khác à? Chẹp... chẹp, với các ông thì vợ mình là cơm nguội, nhưng với thằng khác vợ mình lại chả ngon hơn phở ấy chứ. Ặc, ặc, tôi dạo này hay xách mé đàn ông ghê cơ, nhìn ai cũng bằng 1/2 con mắt.

    Ngày CN chán hết chỗ nói, chiều thì nắng chang chang ko muốn chui ra đường đi 1 việc. Lên mạng chơi cũng chán nốt, ko có ai để nói chuyện.
  6. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Cứ như vậy thì cũng chán thật đấy nhỉ
  7. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chán thật đấy, chả gặp được ai tử tế...Trong một ngày toàn gặp những kẻ khốn kiếp!Đi đâu?

Chia sẻ trang này