1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng có cái dại nào bằng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Thuy_thu_mat_trang_new, 15/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cái dại nào bằng

    Các bác ơi hôm nay em thật là dại dột,hôm qua em đòi anh Sóng bạc tiền cá độ nhưng mà anh ý lại giao cho Rùa vì thế hôm nay dù rất bận nhưng mà em vẫn cố tới vì tiếc tiền.Nhưng mà khốn khổ cái thân em,nào có được ăn thoải mái và yên tâm đâu vì hội nhậu quyết địng nộp thêm tiền.Không đi cũng mất tiền mà đi thì cũng mất tiền,thôi lần sau em phải cẩn thận hơn

    Xinh nhất ttvn[violet]
  2. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, chưa gì đã thấy post bài rồi, chắc về sớm để post bài đây mà!
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Quá dại, rất dại...Thành thật chia buồn.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    1980 Family​
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi, tôi chết mất
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thuy thủ mặt trăng đổi chũ ký thành dại nhất ttvn đi

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  6. Public

    Public Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    He he nhận ra rùi ư,nhớ lần sau chọn mặt gửi tiền nhé,chẳng hạn như .....tui là một ví dụ
    Mỗi lần yêu là một lần dại dột
    Nhưng có ai lại dại mãi bao giờ
    Khi tĩnh tâm định thần trở lại
    Chợt thấy mình "vô lý" quá khi yêu
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    Public in 1980 Family
  7. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với thuỷ thủ nhé, tui cũng bị chăn mất 20k hic, tiếc quá, bọn nó xúm vào bênh rùa để không phải giả tui 15k, rùa ơi trả tiền đây.
    (hic, người đồng cảnh ngộ với thuỷ thủ mặt tròn )
    không biết linú, người nuớc ngoài, và tên slump có nộp không hic.
    Night stars in 1980 Family
  8. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    HẢ ?????????????????
    Sao hôm qua lúc tôi về ăn thêm cái rì mà tốn đến thế????
    Ăn món mới sao không nháy tôi chứ

    Công nhận Rùa của anh được việc thật, thế này chẳng mấy chốc quỹ Nhậu tăng vùn vụt
    To Captain: Cậu đừng hòng câu được em Rùa đâu nhá
    Được sửa chữa bởi - Songbac vào 16/05/2002 08:28
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Giá một cái cánh 10,000..... cắt cổ quá đi.
    Butchi ơi, mày không mời tao "xinh" nhật hả???? Bẩn quá đi. Rua209 đừng có ngon ngọt vậy nhé, khiếp quá.
    Linus in 1980 family
  10. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hôm qua công nhận đáng thương nhất là em Người nước ngoài và Linú . Đúng là sự có mặt của các bạn là niềm vinh hạnh cho chúng tôi !
    Thay mặt toàn thể hội nhậu , tôi, rua209 xin vô cùng trân trọng cám ơn các bạn đã đến tham gia vào phút chót chứ không phải từ đầu ! hehe

Chia sẻ trang này