1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng có cái dại nào bằng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Thuy_thu_mat_trang_new, 15/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, thế mới biết hôm qua mình may mắn quá, mình cũng đến vào phút chót nhưng vừa đến thì mọi người về. Hi hi, sướng quá.
    Chân thành chia buồn cùng Linú và Người nước ngoài nhé, cả Thuỷ thủ mặt trăng nữa. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào.

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  2. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cũng may cho thuỷ thủ đó, hôm wa lúc thuỷ thủ về rồi, mọi người nhất trí tặng thuỷ thủ phiếu bé ngoan vì đã...... ngoan ngoãn chấp hành là nộp xiền.
    EM RÙA ỜI, PHÁT PHIẾU CHO BÉ ĐI​
    SAO MÀY CỨ ĐẨY TAO THẾ HẢ?
    Trần Minh Đức
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đừng dại dột mà không nộp tiền, động vào đầu gấu đấy. Một tay cao thủ trốn nọ như tôi đay còn không chạy thoát được nữa huống chi là các vị.
    ­NS ơi, chạy rồi.

    Được sửa chữa bởi - captain vào 16/05/2002 13:53
  4. Public

    Public Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thoắt ẩn thoắt hiện,ngoạ hổ tàng long.
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    Public in 1980 Family

Chia sẻ trang này