1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng có công thức hay bí kíp nào trong TY cả :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KeinProblem, 24/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có công thức hay bí kíp nào trong TY cả :)

    Yêu mà không được yêu

    Gần như ai cũng từng nếm mùi thất bại hay phải từ chối một tình yêu. Bởi đâu phải ta yêu ai là sẽ được yêu lại và cũng đâu phải ai yêu mình thì mình cũng yêu lại.

    Cho nên làm thế nào để tránh được sự tổn thương tình cảm của mình và tránh gây tổn thương cho người khác là điều nên biết. Từ chối tình yêu là chuyện thường xảy ra trong cuộc sống. Bởi đâu phải ta yêu ai là sẽ được người đó yêu mình và cũng đâu phải bất cứ ai yêu mình thì mình cũng yêu lại người ta cả.

    Trung tâm tư vấn tâm lý tình yêu ở Hà Nội ngày nào cũng gặp những chàng trai đặt câu hỏi: ?oTôi yêu một cô gái nhưng đã ngỏ lời mà cô ấy không yêu, gọi điện thoại đến nhà rủ đi chơi lần nào cũng bị từ chối, thậm chí cứ nghe tiếng tôi là cô ấy dập máy thì có điên không??. Theo cách nghĩ của chàng trai này, có lẽ để có một tình yêu còn đơn giản hơn là đi mua mớ rau. Bởi muốn mua mớ rau còn phải ra chợ và phải có tiền mới mua được, còn để có được một người yêu quá dễ, cứ gặp họ, nói thẳng tuột ra ?oAnh yêu em? là xong, nếu chưa xong cứ điện thoại mà réo bao giờ nhận lời yêu thì thôi. Tỏ tình kiểu ấy mà người ta không dập máy mới lạ.

    Đâu phải cứ yêu ai là sẽ được yêu lại và cũng đâu phải bất cứ ai yêu mình thì mình cũng yêu!

    Vậy muốn yêu một cô gái phải làm thế nào? Trước hết phải thăm dò xem liệu người ta có yêu mình không? Tức là mình lựa chọn người ta nhưng liệu người ta có lựa chọn mình không? Bởi tình yêu không phải là ?ovơ bèo vạt tép? mà là sự lựa chọn, sự gặp gỡ của hai tâm hồn, hai trái tim, hai con người. Có thể hai con người nhìn bề ngoài tương xứng nhau về nhiều phương diện nhưng hai tâm hồn lại không hoà hợp. Có người lại hỏi: ?oTại sao em không yêu anh?? hoặc: ?oVậy thì em đã yêu ai? Đừng có lừa dối anh!?. Khác nào ?ocưỡng chế? người ta phải phải lựa chọn mình. Cho nên trước khi định ngỏ lời với ai, ít nhất phải bằng mọi cách tìm hiểu xem tiêu chuẩn lựa chọn người yêu của họ như thế nà ? Nếu thấy mình phù hợp với những tiêu chuẩn đó thì có thể kiên trì chinh phục bằng cách cố gắng thể hiện con người mình sao cho đúng với mong muốn của họ. Chẳng hạn họ thích người học giỏi, mình có học giỏi không? Họ thích cao to đẹp trai, mình có đẹp thế không? Nếu thấy về cơ bản mình không phù hợp với cách lựa chọn của họ thì theo đuổi cũng bằng vô ích, trái lại chỉ làm người ta chán ghét mình hơn. Trong trường hợp đó tốt hơn hết là ?orút quân? đi tìm đối tượng khác phù hợp với mình, chẳng lẽ trên đời ngoài người ấy ra không còn ai nữa sao?

    Hoàng là sinh viên năm thứ 3 một trường đại học ở Hà Nội. Hoàng say mê Liên, một sinh viên cùng lớp. Cô này học rất giỏi và là lớp phó phụ trách học tập. Khốn nỗi sức học của Trung chỉ vào loại may lắm đủ điểm lên lớp mà không phải lưu ban. Một hôm, Hoàng chặn Liên ở cổng trường đưa một bức thư tỏ tình và hẹn đúng 7 giờ tối hôm đó đến một địa điểm ghi trong thư để nói chuyện. Tối đó, không thấy Liên đến điểm hẹn, Hoàn liền đến nhà gọi cô ra hỏi: ?oTại sao lại lỡ hẹn??. Liên nói nhẹ nhàng là không thể đến vì đã có người yêu rồi. Hoàng lại hỏi: ?oĐó là thằng nào??. Thấy Liên không trả lời, anh ta hầm hầm bỏ về, còn giơ tay doạ: ?oThằng này sẽ tìm ra nó?. Có lẽ Trung nghĩ rằng tìm cách loại bỏ kẻ đó đi thì Liên buộc phải yêu mình. Với ý nghĩ đen tối đó, Hoàng phát hiện một bạn trai thân với Liên và gây sự đòi đánh anh ta. Vì anh này chống lại quyết liệt nên Hoàng dùng hung khí đâm anh ta trọng thương. Bây giờ Hoàng đã ngồi trong nhà đá với cái án 7 năm tù, không hiểu lúc này kẻ hung hãn và ngu muội đó đã hiểu sự khác nhau của chinh phục và cưỡng đoạt trong tình yêu chưa?

    Yêu - nên chinh phục, đừng nên cưỡng đoạt!

    Điều kỳ lạ là những người có lối suy nghĩ như Hoàng vẫn không hiếm trong cuộc đời. Đặc biệt có nhiều người coi cái điện thoại như là phương tiện tỏ tình duy nhất của họ. Hình như với họ, tất cả con gái trên đời đều là ?o*******? hết. Gọi đến nhà không được thì gọi đến cơ quan. Gọi máy để bàn không được thì gọi di động. Có cô gái phải tắt máy di động vì quá nhiều người nhắn tin là ?oAnh yêu em? hoặc ?oI love you?. Rất nhiều tin nhắn rủ đi chơi, đi uống nước. Nếu cứ trả lời họ thì hết ngày và càng trả lời họ lại càng nhắn tiếp. Thực ra tỏ tình kiểu đó không thể thành công, chỉ làm người ta thêm ghét mình. Tiếc thay những điều tối thiểu đó không phải ai cũng biết và vẫn diễn ra hàng ngày. Nó không chỉ gây ra nỗi thất vọng, buồn đau cho những người không hiểu gì về nghệ thuật chinh phục trong tình yêu mà đôi khi còn gây ra những bi kịch đau lòng.

    Hy vọng bài viết nhỏ này góp phần ?ohạ hoả? những trái tim quá nóng, đến mức không còn biết con đường nào khác đi tới tình yêu ngoài cách nhắm mắt tấn công theo kiểu ?ocù nhầy? hay ?ocưỡng chế? người khác phải yêu mình và tất nhiên là thất bại.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Trên đây là Bản báo cáo tổng kết kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Cty ta.
    Cám ơn các đồng chí đã vừa nghe như vịt nghe sấm vừa ngủ gật, nhưng cuối cùng vẫn không quên vỗ tay!
  3. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo tổng kết trường em cũng giống thế
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng hội nghị vẫn tiếp tục
  5. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Bài này cop ở dân trí hay vnexpress ra thế. Nghe cứ quen quen nhỉ !?
  6. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng văn đã thấy sặc mùi báo lá cải vớ vẩn, vào đây đọc các tình huống thực tế và ném đá nhau thì trình mới khá đc, đọc cái đống dở hơi trên kia nó ngu nguời đi đấy các gà ạh
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Lsì đi xào bài của mấy tơg báo
  8. ineqbaby

    ineqbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: kph
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này