1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng có dây nào cả!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi narsis, 09/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có dây nào cả!!!!


    Sợi dây! Hầu như trong suốt cuộc đời, chẳng khi nào người ta thoát được nó cả! Dường như, sợi dây có mặt mọi lúc trong suốt cuộc đời một con người. Sợi dây cuốn rốn khi rời khỏi lòng mẹ, sợi dây định mệnh và nhiều nhiều sợi dây khác nữa. Hình như cách đây không lâu, bà chị Solitaire đã có một topic "Áo 2 dây" trên HCMCC, đến độ nó đã thành cái gọi là "hiệu ứng A2D".
    Dông dài nãy giờ để làm gì nhỉ? Chẳng biết nữa. À, nhớ rồi! Trưa nay trời không mưa mà cũng chả nắng, đúng hơn là đặc trưng của kiểu khí hậu Sài Gòn: khi nắng khi mưa, lon ton theo sếp vào Super Bowl ăn trưa. Đang đứng chờ sếp gởi xe trong bãi, thấy một nương đầu ngẩng cao, mặt hất lên, đằng trước ưởn ra, chạy Piaggo thẳng vào bãi xe... Cảm giác đầu tiên: Choáng!!! Phải công nhận là nương có dáng người thật cao, thật đẹp, y như người mẫu í, tướng thế thì trách sao lũ đàn ông không thèm nhỏ dãi khi thấy mặt.. Lại nói về phần mình, lẹp xẹp với đôi guốc dông, ỉ lại do gần công ty, chỉ đi ăn trưa thôi nên chẳng lẽ bảo vệ Super Bowl lại đuổi mình ra đên chẳng thèm thượng lên đôi giày 7cm!!! nên trông chẳng giống ai... Đi sau nương ấy, mình và xếp tha hồ bàn tán về cách ăn mặc, dáng đi của nương, cộng thêm xếp vừa đùa vừa chọc quê làm mình phát cáu. Phải công nhận là nương giống người mẫu thật. Đến khi vào nhà hàng, rất tự nhiên, nương cởi áo khoác ra ... Một cái áo nhìn đằng trước rất đẹp, nhưng hình như nó chỉ là một miếng vải hình tam giác mà đỉnh được vạt ngang, nối vào hai sợi dây để nương cột vào cổ, còn cạnh đáy thì nương dùng buộc ngang eo... Cảm giác thứ hai: Cũng choáng... nhưng kèm theo ý nghĩ: có lẽ nương chẳng cần khăn ăn!!! Tự nhiên, mình vô tình cài lại nút áo của bộ veste mà mình đang mặc, chả là bên trong là cái A2D, nhưng chẳng bao giờ mặc nó một mình cả! Chẳng biết sao nhưng có lẽ cảm thấy mình lạc hậu quá chăng???
    Lại nhớ đến chuyện chiều thứ sáu tuần trước, tan sở về muộn, vừa mệt, vừa đói, vừa buồn vì tối thứ sáu, nam thanh nữ tú ra đường, còn mình cứ mình ên, rõ chán. Chạy xe mà chẳng biết mình chạy xe, cứ thế mà đi, tí nữa thì tông vào một nương chạy @, giật mình. Giật mình không phải vì sợ làm trầy sơn chiếc @, mà vì tấm lưng trắng hếu chẳng có cái gì ở đằng sau!!! Sao mà đẹp thế??? Sao mà gan thế??? Phải tự công nhận là con gái thời nay đẹp thật, và cũng dạn dĩ thật!!! Từ đấy, bắt đầu có chủ tâm ngắm con gái ra đường vào cuối tuần. Quả thật, thời trang con gái Sài Gòn bây giờ đẹp ghê. Tự trách mình sao quá lạc hậu, khi hôm nọ xem quyển tạp chí thời trang mùa hè 03 của Victoria's Secret có những kiểu áo rất đẹp, nhưng chẳng có cái dây nào cả và tặc lưỡi không biết bao giờ Sài Gòn mới có người DÁM mặc. Thế mà bây giờ đầy dẫy... Quả thật thời đại tân tiến có khác... Chắc phải bắt chước Azit Nêxin mà nói "Các em chúng ta giỏi thật"!!! Chả trách sao lão BB bỏ mình để đi theo một con "cò - mèo" (chân dài - môi ướt), nhưng lại thích hiệu ứng A2D và có khi chẳng có dây nào!!!
  2. nonick

    nonick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    tốt khoe , xấu che
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Đúng dzồi.... có nhiều nơi người ta không mặc gì nữa kìa.... nội thất bên trong hiện rõ dưới ánh đ èn phản quang nữa là đằng khác.... mai mốt kiếm dzợ chắc tui dzìa quê xa xa TP một chút quá.... :D

    Nothing's Impossible
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ VN ta bây giờ có net nên bà con dễ dàng bị hiệu ứng âu hóa :-) Ở trường em, chúng nó tới trường mà ở đằng sau cột có mỗi sợi dậy, còn đằng trước áo không đụng nổi rốn :-D Việt Nam mình còn hiền mấy bác ạ :-) Hôm nọ sáng sớm em mắt nhắm mắt mở bước xuống xe để vào trường thì......oh my.....mấy cuốn sách trên tay em suýt rơi cả xuóng đất vì có "bé" kia chơi nguyên cả bộ bikini đi học........:-D em đành phải tự trấn an mình là bé í mới đi....do exercise về không có thời gian về nhà nên sẵn tiện ghé trường học luôn :-) Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chả giống bikini lắm mà giống underwear hơn (sry các bác nhung em phải dùng từ như vậy mới chính xác :-). Nhưng "bé" í có lẽ cũng nhận thấy được phần nào sự hở hang cua mình nên khóa thêm được đôi vớ đùi dài lưới màu đen :-)
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  5. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    It's coOl hehehehehe
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    ê .... dzụ này dzui à nghen.... trường bên đó hở em ? chắc bữa nào kiếm tiền wa bển học wé.....

    Nothing's Impossible
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    O hay, chu Pickou nay hay nhe??? Vua doi ve que cuoi vo lai doi sang My rua mat!!! The thi cuoi vo ve de o xo nha, mac ao khong day cho chu xem do ton tien hon khong???
  8. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hì!! Cánh chị iem thời nay thiệt là quá tốt bụng vì lo cho cánh đàn ông chúng tôi đi đường khói bụi nhiều bụi đầy mắt nên ăn mặc như thế để chúng tôi có dịp rửa mắt cho đỡ bụi í mà!! Thật đa tạ-đa tạ các quí cô !! Cánh chị iem HCMCC học tập nhé
    Gladiator
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Con gái bi giờ... nói sao nhờ?
    Có gan thì đừng có mặc cái gì hết á. Chứ ăn mặc kiểu đó... nhìn không có giống người!

    Always keep smiling !!!
  10. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    hìhì, bác Gla ngứa ngáy rồi nhá, chị Cutie mát tay quá. nhưng em thì chả thích cái con chick mà chị kể. Mẽo là tự do, nhưng chúng cũng có nguyên tắc lịch sự tối thiểu. cái con chick chị kể chắc bị bịnh rồi đấy.
    fIre wAlk wIth mE

Chia sẻ trang này