1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng có điều gì vĩnh cửu trên thế gian này kể cả nỗi đau xót...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lala11, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có điều gì vĩnh cửu trên thế gian này kể cả nỗi đau xót...

    Thu rồi sẽ qua và đông khắc khoải lại về ...Người ta ví đông như một bà già khó tính.Mà một bà già thì chẳng còn nhiệm vụ gì ngoài chờ đợi một ánh sáng mới của thế giới khác.Vậy đấy! Nghe cũng biết là rất xấu xí và ảm đạm. Buồn cười biết bao khi con người ta vẫn không tiếc lời ca ngợi về cái đẹp của buốt giá. Dường như ,ẩn sâu trong mỗi sự tồn tại đều có một chút gì đó rất đáng yêu, đáng quan tâm. Chỉ có điều người ta có đủ kiên nhẫn để đào sâu đến vậy hay không ?! Hoặc chăng,người ta có duyên với cái đẹp đó hay không?! Xét cho đến cùng," có những điều mà người ta chỉ có thể làm được khi ở vào một thời điểm nào đó. Khi qua rồi người ta mới biết rằng mình đã từng rất điên".
    Luôn muốn nổi loạn . Luôn muốn bị ngọn lửa đam mê thiêu đốt. Lúc nào cũng tin tưởng rằng " điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là làm được những điều mà người khác tin là mình không thể thực hiện được ". Để rồi,khi chưa có đủ can đảm,chưa có đủ bền vững, ta lại nhốt mình vào tâm tù. Ta vẫn thuộc về thời đại những băn khoăn của lương tâm và trở thành tù phạm của nội tâm ta, vĩnh viễn không thoát ra .Có đúng không ? Không!
    " Chẳng có điều vĩnh cửu trên thế gian này kể cả nỗi đau xót. Còn cuộc sống thì không dừng lại.Không,cuộc sống không bao giờ dừng lại, nó nhập vào tâm hồn ta với uy quyền vô thượng và tất cả những phiền muộn của ta tan đi như mây khói , những phiền muộn nhỏ bé của con người, nhỏ bé lắm so với cuộc sống. Thế giới được an bài tuyệt vời như thế đấy..."

    PrettyGhost
  2. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
  3. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    không hiểu
  4. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nói chung ,không phải ai cũng hiểu được...
    PrettyGhost
  5. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hiểu ! Nhưng ko biết trả lời thía nào. Vì mình ko thích những chủ đề có nội dung ...... bết tắc thía này áh !
  6. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng là 1 người thích mùa đông , tôi cũng bị bế tắc trong cuộc sống nhưng tôi biết nếu tôi ngày nào cũng than thở và đau khổ thì ngày hôm nay tôi ko đuợc như thế này .Nhiều khi tôi cũng muốn buông xuôi để mọ việc đến đâu thì đến , tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi khi mình cứ phải làm mọi việc để ko bi người khác nói tôi la 1 người ko có năng lực .Có người đã bảo là tôi đã trót làm được cho nên bây giờ tôi vẫn cứ phải cố gắng theo đuổi nó , cũng chả để làm gì phải ko , nhưng nếu tôi cứ ngồi chơi 2,3 ngày thì tôi lại thấy mình như người vô dụng .Tôi yêu mùa đông vì tôi cảm nhận được sự lạnh giá của nó , cho dù có lạnh đến đâu tôi vẫn có thể chịu đựng được , nhưng nếu tôi bị 1 người bạn phản bội , lừa dối tôi sẽ cảm thấy rất thất vọng , tôi cảm thấy bây giờ con người quan hệ với nhau tệ quá, thà ở 1 mình trong mùa đông còn dễ chịu hơn
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  7. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là người hay " nặng lo " giống lala11 và giotnuocmat_muathu nhiều lúc cảm thấy bế tắc và ngẫm lại : mình cố gắng để làm gì nhỉ , con người ta có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ có một cuộc sống , một số phận , vả chăng , nếu không cố gắng thì ta đã có nhiều thời gian hơn để hưởng thụ cuộc sống .
    Tôi ngừng cố gắng ,sống 1 cách bình lặng ,ít nói cười , không giao tiếp nhiều , nhưng cuộc sống như thế chỉ kéo dài được 1,2 ngày cung lắm đến ngày thứ 3 thì tôi lại nhận ra nếu cứ sôngf để hưởng thụ cuộc đời theo kiểu như vậy thì phí phạm biết nhường nào , thế là tôi lại cố gắng để đạt được những gì mình chưa có , cảm giác chiến thắng rõ ràng là thú vị hơn rất nhiều so với cảm giác hưởng thụ cuộc sống không một chút tranh đấu hay kèn cựa gì .
    Về quan hệ giữa con người với con người, thời nào , xã hội nào cũng có tốt có xấu , tốt xấu đan xem lẫn lộn mới tạo nên một xã hội chứ .
    À , tôi đã sống có ích và đỡ nặng lo đi nhiều sau khi đọc quyển "Quẳng gánh lo đi mà vui sống " đấy , các bạn thử xem .
    Hoa thơm thì không đỏ , hoa đỏ thì không thơm ,Chỉ có hoa hồng là vừa thơm vừa đỏ.    
  8. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng là một người thích mùa đông ... tôi yêu cái rét rắt da cắt thịt , tôi yêu những đợt gió heo may ... cái rét ấy lẽ ra mình không được yêu .bởi vì đó là cái sở thích của những kẻ tiểu tư sản , khong phải kham khổ , chịu gió chịu rét ... lẽ ra tôi không được yêu cái rét đó . lẽ ra tôi phải nhớ đến những người phải chịu cái gió đó một cách kham khổ , những người phải làm việc dưới cái rét đó ... lẽ ra .... nhưng tôi cũng vẫn không thể không yêu mùa đông được .. tôi cũng chẳng hiểu tại sao , cứ mỗi lần mùa đông vè , những cơn gió heo may lại làm tôi có nhiều xúc cảm đến thế ...
    Tôi cũng hiểu bạn viết gì trong bài viết của bạn , và tôi cũng hiểu được một phần tam trạng của nhũng người tham gia viết bài ở đây ... con người chúng ta , nhiều lúc tự hỏi rốt cục thì cuộc sống là cái gì .. mà mãi mãi chẳng một ai tìm ra câu trả lời .. nhưng tất cả chúng ta đều vẫn sống chô đến khi " chúa " mang chúng ta đi ...
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  9. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ la sự đau khổ không phải la do ban bè phản bội , ma do tôi sống ko còn niêm tin , tôi luôn lo sợ mình bị lừa dối , tôi sợ mình bị tổn thương, tôi đã đề phóng quá nhiều để rồi đến khi tôi thật sự yêu 1 con người thì tôi lại ko biết là có phải mình yêu họ thật sự ko hay chỉ là 1 y thích nhất thời , hay chỉ la vi họ đạt nhưng tiêu chuẩn của tôi nghĩ hay là vì tôi cô đơn , tôi cằn có nguời yêu .........tôi ko dám khăng định là tôi yêu họ va họ cũng ko tin la tôi yêu họ vì họ sợ tôi lừa họ .Tôi cũng sợ mình như thế , mọi thứ cứ rối tung cả lên , bây giờ tôi thật sự chán nản, tôi ko còn muốn nghĩ đến bất cứ ai nữa vì tôi sợ bản thân của tôi lai tiếp tục đánh lừa tình cảm của mình.Hôm nay bão về , tôi thaygió , tôi cảm giac như mùa đông sắp đến gần, mỗi lần thất gió mùa đông bắc về tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi thấy mặt mình lạnh buốt , tay cũng lạnh ..lúc ý tôi thấy mình ko sợ bất cứ điều gì cả , ko cần bất cứ cái gì
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  10. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn ra biển vào mùa đông chưa ? Một mình nhỏ bé trước biển mênh mông, vắng lặng. Lúc đó ,ta sẽ cảm thấy bình yên đến vô tận. Gió và sóng cùng gào thét , có lẽ đó là những gào thét sung sướng vì chúng được ở bên nhau. Và khi đó bản thân ta sẽ không còn cảm thấy nỗi cô đơn thênh thang gào thét như nó đã từng làm ta bất cần đến thế. Vì tiếng dội của sóng của gió mạnh hơn, lấn áp hơn nhiều ,nhiều lắm. Và rồi sau tất cả những rối tung , đứng trước biển , bạn sẽ cảm thấy tự tin và là chính mình riêng biệt.
    PrettyGhost

Chia sẻ trang này