1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng có điều gì vĩnh cửu trên thế gian này kể cả nỗi đau xót...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lala11, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi kiệt sức, hãy nói chuyện với chính mình để lấy lại niềm tin
    ...Here beside the news of holy wars and holy needs
    Ours is just a little sorrow talk...(Duran Duran-Ordinary world)
  2. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Có gì là mãi mãi đâu có gì là vĩnh viễn đâu . Người ta vẫn dạy cho tôi rằng chân lý luôn đúng vĩnh viễn nhưng thực sự đâu có phải, nó cũng chỉ đúng với từng người từng thời điểm... mà thôi.
    Tôi yêu mùa thu nhưng cũng thích cái cảm giác giá lạnh của mùa đông . Lạnh đến tê người , đôi khi một mình lang thang trên phố trong cái giá rét ấy tôi nghĩ nhiều lắm nghĩ cho những gì đã qua cho cái đang tới và cho cả việc tôi đang nghĩ đây .
    Bề ngoài có lẽ tôi cũng giống bao kẻ khác ....bình thường đến mức bình thường nhất có thể , cũng buồn vui , cười nói
    Nhưng sâu thẳm trong lòng cảm thấy mình không như thế ,1 chút gì đó của sự nổi loạn , muốn phá vỡ hết tất cả , muốn đập phá đến điên người , muốn biến mọi thứ thành vô nghĩa..... đôi khi những suy nghĩ nặng nề đó thoát ra ngoài làm tôi chở thành 1 kẻ khó chịu ....
    Biết sau được ... để rồi sau đó tôi hối hận cho những hành động của mình . Bế tắc ư có lẽ , hình như sâu thẳm trong trái tim trong suy nghĩ ai cũng có sự bế tắc riêng . Tôi bế tắc trong cách sống cách thể hiện mình , tôi khác cơ tôi không phải là cái con người hàng ngày vẫn tồn tại mọi người vẫn hăng thấy . Nghe mà buồn cười đúng không ???
    Tôi đã nói mình thích mùa đông những cũng căm nghét mùa đông , đáng sợ , đáng sợ của sự cô đơn , của lạnh lẽo , của những phút lại trầm mình trong suy nghĩ ......
    Có đôi khi muốn vất bỏ hết những suy nghĩ mà cho rằng đang bế tắc đó muốn thành 1 con người sống đơn giản ..... thật đơn giản mà nào có được.
    Bạn đã nói cả đến nỗi đau xót cũng không là vĩnh cửu ừ.... nó cũng sẽ chóng qua khi vết thương lành khi con người kiếm tìm được niềm vui mới , khi thời gian cho phép họ lãng quên ..............................
                                      I Love Myself
  3. tieumuoi

    tieumuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông:
    - Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó.
    Benaiah trả lời:
    - Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phái có gì đặc biệt?
    Nhà vua đáp:
    - Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui.
    Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn lại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
    Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế. Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi:
    - Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?
    Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.
    Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội.
    - Nào, ông bạn của ta- vua Salomon hỏi- ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?. Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.
    Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói:
    - Nó đây, thưa đức vua.
    Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua đi". Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi...
    (Trích trong : Nghệ thuật sống )
    ĐIỀU ĐÓ RỒI CŨNG QUA ĐI...
  4. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    uh , chuyen nay hay nhi , dung la nhiều khi tôi cũng cảm thấy buồn nhưng rồi lại nghĩ là mọi chuyện đâu sẽ vào đấy , rồi cũng sẽ qua đi cả thôi , lo gì .Nhưng nếu mà nó chỉ làm cho hết buồn thì hay hơn , chứ đang vui ma buồn thì chán lắm
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi TY có vĩnh cửu ko?
    Dying in Peace
  6. Doc_Nhan

    Doc_Nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ nó là loại tình yêu gì ...
    Đối với tôi, chỉ có một thứ là vĩnh cửu, không bao giờ mất được. Không có tên và là tất cả. Nhưng có nó cũng mệt thật
    Evolution Completed !
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    luyên thuyên
    Dying in Peace
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    có một thứ có lẽ là vĩnh cửu
    đó là..........
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  9. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì vĩnh cửu cả,chỉ có mỗi cái chết sẽ làm ta thành vĩnh cửu!
    Học tiết kiệm trước khi phung phí
  10. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Không có cái gì chống lại được
    sức mạnh của thời gian đâu. Tình yêu hay cái chết cũng không ngoại lệ .

Chia sẻ trang này