1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng có điều gì vĩnh cửu trên thế gian này kể cả nỗi đau xót...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lala11, 22/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là vĩnh cửu cả , nhưng có để làm gì nhỉ , tôi thích những gì luôn luôn mới mẻ , chứ mà cứ thế mãi đến lúc chết thì chán lắm
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  2. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    MỌI CÁI CHỈ LÀ TẠM THỜI, CHỈ CÓ QUYỀN LỢI MỚI LÀ VĨNH CỬU.
  3. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa trên thế giới tương truyền rằng có một chiếc vương miện có thể đem lai được sự vĩnh cửu, nó nằm trong một nơi bí mật và rất khó tìm ra, thế rồi một hôm người ta cũng tìm được nó, một vị vua cẩn thận cất nó đi vào trong kho bí mật của mình, và các vị vua khác đều biết và muốn rằng mình là người chủ của chiếc vương miện đó, thế rồi những cuôcc chiến tranh nổ ra để tìm chủ nhân của chiếc vương miện, máu đổ xuống thành sông, người chết không biết đâu mà kể xiết, Sau cùng một đế chế hùng mạnh đã đánh bại tất cả các nước khác và vị hoàng đế đó đã sở hữu chiếc vương miện quý giá. Ngày đăng quang thắng trận, vị vua anh hùng ấy đứng trước toàn dân và binh sĩ của mình và đội chiếc vương miện đó trên đầu để thiể hiện sự vĩnh cửu của mình, Và ông ta đã nằm xuống vĩnh viễn cùng với chiếc vương miện của mình
    chuyện là thế, nếu bàn về chuyện vĩnh cửu thì tôi chỉ xin đưa ra một chuyện
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được

Chia sẻ trang này