1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng có gì cả hay là tất cả.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì cả hay là tất cả.


    Cuộc sống là những cuộc rượt đổi.
    Khó khăn là những sợi dây vô hình nghịch ngợm.
    Niềm vui là lúc trạng thái không ổn định.
    Nỗi buồn là lúc con người tỉnh táo nhất.
    Mỗi ngày trôi đi, tiếc về quá khứ, mơ về tương lai. Một sự vô tình, khi con người lạc quan quá, mong mỏi quá nhiều ở tương lai. Đa cảm, khi con người quá hoài vọng quá khứ.
    Mọi cái chỉ là quá khứ và tương lai, hiện tại rồi cũng là quá khứ, để rồi tương lai là hiện tại.
    Khái niệm hiện tại, thật là mơ hồ, nó còn mơ hồ hơn cả quá khứ và tương lai, bởi là quá khứ của tương lai và là tương lai của quá khứ, nó được sinh ra bởi cái mơ hồ và chết đi lại là cái mơ hồ.
    Đôi khi con người thật tàn nhẫn mà quên lãng nó đi, bởi cái tồn tại của hiện tại thật ngắn ngủi, nhưng chẳng ai để ý đến nó, mà người ta chỉ lim dim về qua khứ, hoá hức đến tương lai, người ta hoài vọng tiếc nuối cái quá khứ để rồi phấn đấu để đạt được cái tương lai nào đó.
    Người ta kêu ca, khi mọi cái đã trôi vào quá khứ, rồi lại khấp khởi để mong chờ cái tương lai.
    Cái ý thức, sức mạnh của nó mới ghê gớm làm sao, nó sẽ quyết định tất cả, qui định sự tồn tại của vật chất, cái ý nghĩ nó mới giết con ngưòi ta, chứ không phải bất kì một thứ vũ khí có thể cầm nắm nào.
    Và cái gọi là sự mâu thuẫn, tồn tại trong mọi điều, mọi vật.
    Bởi con người quyết định tất cả và chính con người luôn chứa mọi mâu thuẫn.
    Rồi một ngày, trong cái đống lùng nhùng mâu thuẫn đó, những ý nghĩ lại giết chết chính cái ý nghĩ, cái sự nghịch ngợm của sợi dây vô hình kia, trở nên quá quắt. Sự chịu đựng chính là sự chống đối mạnh nhất, sự chống đối chính là sự cam chịu rõ ràng nhất. Mà chống cái gì, cam chịu cái gì khi nó chỉ là vô hình.
    Và hôm nay sự tồn tại cũng là một giấc mơ, một giấc mơ mà đôi lúc tưởng là có thể điều khiển được, ngoài những gì sẽ xuất hiện trong giấc mơ đó, còn những gì xảy ra, là không thể kiểm soát.
    Đôi khi, nghi ngờ về cái gọi là sự tồn tại, thế nào là tồn tại, và sự mâu thuẫn lại rõ ràng hơn, tồn tại nghĩa là đã vô hình.
    Và sự tồn tại cũng mong manh, cũng vô hình như chính cái hiện tại.
    Tất cả đều mâu thuẫn.



    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu



    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 09/05/2002 19:53
  2. em_xinh_21

    em_xinh_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nghe triết lý quá :-)
    dung
  3. Linhtinh

    Linhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hichic...em thấy anh Truongdu quả là một người đa cảm. Quá khứ, hiện tại, tương lai...tóm lại là luôn có những khoảng cách giữa những điều xảy ra trong hiện tại và những gì mình mong ước. Cả những tiếc nuối trong quá khứ dường như cũng muốn ghìm lại sự thay đổi trong con người mình. Đôi khi mình cứ mải miết tìm kiếm những khát vọng, thả mình trong những giấc mơ tươi đẹp và cũng nhiều lúc muốn quên đi cái thực tại mà mình cho là vô nghĩa...quên đi cái tương lai chưa đến mà mình đã cho là đầy e ngại, bấp bênh... Trong mỗi con người luôn tồn tại những mâu thuẫn mà. Những lúc tưởng mình tỉnh táo, lạnh lùng nhất, thật ra mình đã đi ngược lại với khát vọng sống của mình, đã vô tình từ bỏ niềm yêu thích, mong đợi của mình, niềm vui của mình...hic...cho dù chẳng muốn vậy....Niềm vui, nỗi buồn....quá khứ, hiện tại, tương lai....cứ vậy mà rượt đuổi nhau...hehe...nếu mình tự buông trôi thì khó khăn ko phải chỉ là "sợi dây vô hình nghịch ngợm"...mà còn có thể siết chặt, làm mình ngạt thở lúc nào ko biết ấy chứ......
    Nhận xét thêm là bài tâm sự này có điều gì đó mơ hồ...mông lung, "vô hình" quá. Làm mình cũng "mông lung" theo
    Hê hê...xin đừng sống với những giấc mơ nữa..Hãy làm hết khả năng của mình cho ngày hôm nay và đừng quá quan tâm đến quá khứ hay tương lai !

    NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !
  4. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    chẹp, cái này post ở box Tâm sự thì hay hơn, mất công click vào đây đọc mà thấy nhức đầu quá bác Truongdu ơi

    Azzurri
    Forever and one
  5. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đang nhức đầu lại vớ quyển Kinh điển. Ôi sao hay quá. Đúng là có gì đâu mà lại là tất cả như lời Truong Du tâm sự.
    Sau đây xin phép các bác, em trình bày vấn đề về Cái Mồm ạ :

    Trạng thái tĩnh là trạng thái ta hiểu được về cái đang tồn tại, ví như khi ngậm mồm ta thấy cái mồm.
    Trạng thái động là trạng thái ta hiểu được về cái đang phát triển, ví như khi đang ngáp ta thấy cái mồm làm việc.

    Mà có nói gì thì chuyện chúng ta nói cũng quanh quanh tĩnh động, động tĩnh nên em xin chuyển sang chuyện liên quan là cái Tồn tại và cái Phát triển
    Tồn Tại & Phát triển là 1 cặp phạm trù biện chứng lẫn nhau.
    Có nghĩa là 2 điều sau:
    1- Chúng là hai mặt thống nhất của bất kỳ một thứ gì trên đời này, trong đó có chúng ta. Tồn tại, Phát triển dựa vào nhau, thống nhất với nhau.
    Phát triển sử dụng một phần chủ yếu là nguồn lực từ sự Tồn tại cho nên Tồn tại làm tiền đề cho Phát triển. Phần quan trọng, có giá trị nhất của Phát triển là để phục vụ cho sự tồn tại về sau này cho nên Tồn tại dựa vào Phát triển.
    Không tồn tại được thì làm gì còn để phát triển, mà không phát triển thì còn gì để tồn tại tiếp nữa.
    Tồn tại là chính là toàn bộ cái trong quá khứ và hình ảnh của cái hiện tại.
    Phát triển là trong so sánh xu thế thay đổi so với cái Hiện tại. Phát triển chính là toàn bộ của hình ảnh cái hiện tại, hình ảnh của những cái mong muốn và mơ ước sẽ có trong tương lai.
    Cái Tồn tại hay đã có trong quá khứ là có thể nhận thức được khách quan, còn cái phát triển là cái trong tương lai nên có yếu tố chủ quan nhiều trong đó bởi nó vẫn còn chưa là sự thực mà mới chỉ đặc trưng cho khả năng/xu thế trong quá trình vận động của cái Tồn tại.
    Cái trong quá khứ kéo dài cho đến hiện tại chỉ có một duy nhất. Còn cái từ hiện tại kéo dài cho đến tương lai là một số rất lớn khả năng khác nhau và phụ thuộc nhiều vào mơ ước và hy vọng định hướng cho tương lai của chúng ta.
    2- Tồn tại và Phát triển lại mâu thuẫn lẫn nhau. Tại sao vậy?
    Sự Tồn tại níu kéo không cho thay đổi, phát triển. Tồn tại chỉ muốn như cũ, tốt nguyên, xấu vẫn vậy.
    Ngược lại sự Phát triển có xu hướng phá vỡ trạng tồn tại tĩnh cũ, tạo dựng nên những cái mới tốt hơn cái cũ.
    Hiểu được điều này ta phải làm gì:
    - Khi nghĩ về Phát triển trước hết ta ưu tiên cách thực hiện tốt hơn cho sự Tồn tại
    - Ngược lại để Tồn tại tốt hơn, khi nghĩ về Phát triển ta phải loại bỏ được những cái xấu của Tồn tại.
    - Phát triển tốt phải khai thác tốt nguồn lực cho Phát triển bao gồm 3 yếu tố:
    1. Huy động từ tồn tại của hệ thống là chính, tối ưu hoá sử dụng nguồn lực của Tồn tại, không để phung phí, không để cản trở phát triển, không để cái xấu còn chỗ...
    2. Mục đích, khái vọng, mơ ước tốt, tư duy sắc bén, sáng tạo để định hướng Phát triển cho đúng, lành mạnh và rủi ro thấp.
    3. Trong quá trình Phát triển luôn nhận thức đánh giá đúng trạng thái Tồn tại của hệ thống, làm tiền đề quyết định hướng Phát triển tối ưu.

    Kết luận: Nói tóm lại là mồm mép nên nhịp nhàng: tĩnh động, động tĩnh....
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  6. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    Không kêu ca ! Mọi cái cũng đã trôi vào quá khứ. Chỉ nên khấp khởi để mong chờ cái tương lai.

    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  7. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, đang lý sự 1 chút trong 7X thì lại chuyển sang đây lại thành Tâm sự. Bố nào chuyển nhanh quá làm tui tìm mãi, cụt mất hứng lý sự cùn...
    Đội phản ứng Cực Lung Tung của 7X !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Dạ em, và cái đó gọi là sự vận động, là không có gì trong tất cả mọi cái.
    Khi đã nhận ra điều đó, nghĩa là cuối cùng ta chẳng thấy cái gì cả, chẳng hiểu cái gì cả.
    Khi ta nhấc điện thoại gọi cho ai đó, nghĩa là ta muốn dập máy luôn


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  9. mystery_aries

    mystery_aries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic cứ tưởng chỉ có bác Truongdu bị dị ứng thời tiết hoá ra lại có cả Cáchép sốt cà chua !!!!!!!!!!!!!!! Ngon đáo để!
    Mùa này thời tiết hay thay đổi , các bác phải trữ sẵn Decolgen phòng khi nhiệt độ lên cao , gọi cứu hoả không kịp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    cá chép sốt quả lửa thành cá khô thì nguy lém !

    mystery_aries
  10. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    đọc xong,định trả lời vài dòng song lại muốn thôi.Tất cả cảm xúc chỉ là thoáng qua trong chớp mắt,xong tan biến như bọt xà phòng.Thôi thì cứ sống,được đến đâu hay đến đó,suy nghĩ nhiều chỉ tổ mệt đầu
    How are you?

Chia sẻ trang này