1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng có gì đâu, đừng đọc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi little_violet, 16/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    "Thôi, hôm nay em cố gắng về một mình nhé "
    "Vâng"
    "Cứ phóng thẳng một mạch"
    Vào số, lên ga, phóng thẳng một mạch... Đèn đỏ ngã tư Thái Hà, tối muộn thế này mà vẫn còn đèn đỏ, dừng lại. Trời lạnh vừa vừa, cũng đủ làm cái mũi phơi ra hơi hơi xụt xịt. Bỗng "Ầm" một người nào đó không phanh kịp đèn đỏ đâm thẳng vào đuôi xe, làm xe húc lên đổ vào xe bên cạnh. Luống cuống dậy, nâng xe lên, xin lỗi người bên cạnh, anh ta bảo "Không sao", anh này tốt tệ. Chưa kịp quay lại xem ai đâm, nghe thấy giọng lí nhí tre trẻ của một em trai chạc 20 tuổi "Em xin lỗi chị, em buồn ngủ quá". Dựng xe dậy, đèn xanh, lại đi.
    Đi chậm hơn, tay hơi run run vì đột ngột. Có một cái xe đi bên cạnh, cứ cố gắng đi chậm song song. "Em sợ à? Em làm sao không?" Có cần trả lời không nhỉ? không! "Em có làm sao không?" "Dạ, em không sao." "Em khóc à?" "Không." "Anh đi cùng em một đoạn nhé" Không trả lời.
    Một tràng giang đại hải "Sao em lại phản ứng như thế? Anh chứng kiến tất cả, sao em không nói gì, thậm chí em còn không nhìn thằng kia, sao em có cái vẻ cam chịu thế, bây giờ mà còn như thế à? Anh có nghe thấy thằng kia nói gì đó " "Em ấy xin lỗi em" "Người ta làm như thế ít ra em cũng phải tỏ thái độ gì chứ, thế bây giờ nhỡ nó đâm vỡ đèn xe thì sao? Cũng đi luôn à?" "Muộn quá rồi ạ, em chỉ muốn về nhà " "Xin lỗi em, anh nói thật nhé, như thế làm người ta cảm giác như là đần độn, em nghĩ thế nào mà lại phản ứng như thế,,,,,," Nói nhiều và dài. "Đến ngõ nhà em rồi, chào anh"
    Tại sao lại cứ phải phản ứng như thế? Tại sao cứ phải dựng xe dậy rồi làm ầm lên, xỉ vả, ăn vạ, bắt đền? Tại sao tôi chỉ muốn phản ứng theo cách của tôi thôi mà cũng phải chỉ dạy cho tôi như thế? Có ích lợi gì không? Tôi phát sợ những người lúc nào cũng nuôi dưỡng trong mình cái thói ganh đua, sợ thiệt hơn người khác.
  2. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Có khi bước trên đường hun hút.
    Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
    Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
    Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
    Có chắc, mình trông thấy nhau.
    ....
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
    Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
    Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều
    Đừng làm cho em sợ, đừng làm em lo lắng, đừng gợi cho em những cảm giác bất ổn xưa cũ. Hãy để em yêu anh bằng tất cả những gì đời thường nhất, bằng cả trái tim của em.
    Anh biết không chính chuyện đó làm hỏng buổi tối hôm qua, vì em lo lắng quá, em thấy khó thở khi anh nói chuyện như thế. Em hiểu em nên mừng vì điều đó, vì anh chẳng dấu diếm em bất cứ thứ gì, nhưng anh ơi, trong em có một vết thương, nó mới lành thôi, đừng để nó làm em nhói đau thêm nữa. Em không muốn một lần nữa phải băn khoăn vì những suy nghĩ tăm tối.
    Em chỉ là một đứa con gái bình thường như bao người khác, chỉ biết sống hết mình cho mọi việc, nhiệt tình và lãng mạn, vui và buồn đến tận cùng cảm xúc. Đừng tìm kiếm ở em điều gì em không có, khi anh tìm thấy điều đó, đó là lúc em sẽ không còn là em nữa. Em muốn em cứ sống như thế vì đó chính là em.
    Được little_violet sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 17/12/2005
  3. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nắm tay anh đi vào nhà thờ trong đêm Noel, cảm giác bỡ ngỡ và hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Đêm Hải Dương ồn ào đến vậy mà em cảm giác chỉ có hai chúng mình. Mình không theo đạo nhưng anh đã hẹn sẽ dẫn em đi nhà thờ làm lễ, Chúa sẽ chứng giám để chúng mình là một đôi. Trên trời làm gì có Chúa, Chúa ở trong tim mình anh ạ - khi mình tin và em đang tin.
    Em sẽ nhớ mãi mặt hồ phủ sương ở công viên Hải Dương, chim én chao liệng trong buổi sớm mai, cả nụ hôn run run trên ghế đá lạnh. Thời gian đã dừng lại nhẹ nhàng và rung rinh như thế.
    Cám ơn anh và gia đình đã cho em một mùa Giáng sinh ngọt ngào!
  4. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cưới em đi :D
    Hãy cưới em đi
    Em không dám hứa là người vợ có thể đứng bên anh trên mọi chiến trường, nhưng em hứa sẽ là người đứng sau anh ngay cả khi cam go nhất.
    Em không đủ tài để tranh luận với anh tất cả những chủ đề anh quan tâm nhưng em hứa sẽ im lặng khi anh cần khoảng lặng.
    Em không dám hứa sẽ cho anh những bữa ăn sang trọng như nhà hàng nhưng em hứa mỗi chiều về em sẽ chờ anh bên mâm cơm ấm nóng.
    Em không dám hứa là em không ghen, nhưng em hứa sẽ ghen "có văn hoá".
    Em không thể hứa sẽ đẻ cho anh những đứa trẻ đẹp như thiên thần nhưng em hứa sẽ dạy con chúng mình thành người tốt
    Em không dám hứa sẽ yêu anh đến hơi thở cuối cùng nhưng em hứa sẽ chăm sóc anh cho đến khi em nhắm mắt.
    Em không phải là người vợ lý tưởng nhưng sẽ cố gắng là người biết điều.
    "Iu anh nắm"
  5. nptruong

    nptruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ưEm ặĂi chúng mơnh cặỏằ>i sỏằ>m 'i nhâ!
    Anh yêu em, anh sỏẵ làm tỏƠt cỏÊ 'ỏằf em 'ặỏằÊc hỏĂnh phúc.
    Anh chỏc chỏn anh sỏẵ làm 'ặỏằÊc.
  6. nptruong

    nptruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bác Trương thôi đã vào tròng
    Các em trên mạng ngậm ngùi lắm thay
    Nhớ từ thủa thênh thang ngày trước
    Vẫn sớm hôm 7x lai rai
    Nhậu nhẹt thảo luận rất oai
    Hôm nay đã tự chui ngay vào tròng
    Ai chả biết chán đời là phải
    Vội vàng chi đã mải cưới ngay
    Rượu ngon lại có vợ phiền
    Định mua lại thấy tiếc tiền nên thôi.
    Sozi xxx nhé, dùng trộm nick của xxx, bây giờ ứ log out được, đáng đời quá
  7. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đời trai nay đã thôi rồi
    Tin mày có vợ rụng rời lòng tao
    Ngày xưa bay nhảy thế nào
    Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
    Vợ con là cái ***g son
    Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
    Vợ mày là con người ta
    Nghĩ mày với nó - chẳng bà con chi
    Vợ con là cái quái gì
    Mà mày ngu dại mày đi vào tròng
    Thuyền quyên là bẫy anh hùng
    Bao người đã chết mày không thấy à
    Ngày xưa mày vẫn ba hoa
    Thằng ngu thì mới chịu xa lưới tình
    Bây giờ cáo đã thành tinh
    Đã thấy bẫy sập còn xin được vào
    Độc thân thật sướng biết bao
    Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
    Bây giờ đã có vợ rồi
    Đi về bẩm báo, chạy trời khỏi mưa
    Tiền lương tháng tháng phải đưa
    Tiền xài mua sắm phải thưa với bà
    Làm trai rửa bát quét nhà
    Vợ gọi thì dạ, còn ra nỗi gì
    Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
    Sợ về ngủ thảm tối thì hết hơi
    Ôi ôi ôi, hỡi mày ơi
    Kể như tao khóc cho đời bạn tao​
    Cái này nghe quen quen nhỉ!
  8. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một cái gì đó, nhưng lòng bồn chồn quá, rối bời.
    Post lại một bài thơ đã cũ, suýt thì rơi vào lãng quên.
    Thơ có tội tình gì đâu nhỉ, sao phải lãng quên nó.
    Mâu thuẫn
    -"Giá mà mình như hai cái cây kia"
    -"Em ví gì mà buồn cười thế"
    -"Hai cái cây hút nước sâu từ hai bộ rễ
    Cùng đưa lên nuôi tán lá xanh rì
    Ngày ngày đêm đêm hai tán lá thầm thì
    Trò chuyện, thở than, vui cười, lặng lẽ
    Cùng rụng xuống chân khi thu về rung khẽ
    Cùng đâm chồi lên lúc xuân đến mênh mang
    Rồi lại xanh tươi khi nắng hạ đổ vàng
    Đứng nép bên nhau trong mưa sa gió giật"
    -"Em đừng mộng mơ, bởi cuộc đời rất thật
    Anh chẳng thể đứng yên, còn công việc, tương lai "
    ........
    Câu chuyện cái cây kết thúc chẳng tại ai
    Vì sau đó em xa anh mãi mãi
    Em thì mộng mơ, anh thì vững trãi
    Cùng khát khao nhưng lại lạc mất nhau
    Bởi tình yêu phải san sẻ trước sau
    Cả ước mơ và rất nhiều lo toan cuộc sống.
    Em không phải đứa mau nước mắt, nhưng em hay lo sợ. "Con người ta vì ham sống mà sợ chết, vì sợ mất tình yêu mà ôm mãi một lòng nhung nhớ". Còn em sợ anh buồn, sợ anh hiểu nhầm mà tủi thân mà khóc. Mình yêu nhau thế, đừng bao giờ làm cho nhau buồn nhé!
  9. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    OX yêu quý của em,
    Xin lỗi anh vì những suy nghĩ em đã chót nghĩ mà không nói ra. Trong lúc anh trăm công nghìn việc đổ lên đầu thì em lại trách anh là không quan tâm đến em như hồi xưa nữa. Em trách anh cứ ngồi lỳ bên máy mà không hỏi thăm em được một câu, trách rằng anh đã thay đổi, trách rằng anh nói dối, ngày xưa anh đã nói rằng "Anh chiều vợ hơn chiều người yêu".
    Bây giờ em mới biết công việc của anh không được xuôn xẻ, đầu anh lúc nào cũng rối tung tù mù lên. Em lại tự trách mình là sao vô tâm, đã không giúp gì được anh lại còn trách móc anh nữa. Em thấy mình vô dụng quá, đã không thể giúp gì được cho anh lại còn không chăm sóc anh cho đến nơi đến chốn. Em cũng đã từng bị stress vì công việc như thế, lúc ấy em chỉ muốn chạy trốn. Em để cho anh quay ra với máy vì em bất lực không thể giúp gì cho anh cả. Nhưng anh lại quay lại với em, anh không nỡ để vợ nằm một mình, cảm động quá, yêu anh quá!
    Ox ơi, cố lên anh nhé, mọi khó khăn rồi sẽ qua đi, em tin là như thế, em tin rằng anh sẽ vượt qua và vững vàng hơn. Em luôn đứng sau anh. Nhớ nhé!
  10. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm!

Chia sẻ trang này