1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng có gì để nhớ và quên!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi letournesol, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letournesol

    letournesol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để nhớ và quên!!!

    Con bé nhỏ dại là thế,ngu ngốc là thế.Nó tin tất thảy những gì mọi người nói vè những gì mọi người hứa.Và tin cả những gì nó biết chắc chắn đó là lời nói dối.Nó tin lời hứa của anh cũng như chính lời hứa của bản thân một cách chắc chắn.Khi hiểu đó chỉ là lời nói đùa thì nó vẫn tự nhủ không đó là lời chân thật.
    Nó vẫn thế sống với những niềm tin tự tạo và tự an ủi mình là nó thế.Gai góc và đầy sắc cạnh để nó đối diện với bản thân của nó.
    Nhưng nhiều khi nó thấy nó đểu giả vô cùng và tự soi gương để cười mình.....
  2. v123

    v123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cái cần nhớ thì chẳng nhớ được....còn cái muốn nhớ thì nó lại cứ quên....ôi cuộc sống.................
    [​IMG]
  3. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Có tâm sự gì thế?Nghe nhạc thư giãn nhé ==>
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/10/05F5EDE3/
  4. letournesol

    letournesol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay người ta gọi điện thoại,nói chuyện cũng dửng dưng,chẳng như mọi lần,hỏi han dăm ba câu,chẳng thấy nhớ nhung gì hết cả có lẽ là quên.
    Nhưng khi cúp máy thì lại thấy nhớ,mọi thứ lại tràn về .
    Hứa tối gọi điện thoại lại cũng chẳng gọi,không biết ngày mai gọi không nữa,tức chết đi được,tức đến nỗi tối gọi điện thoại buôn với người khác
  5. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống lúc nào cũng cần lòng tin ! Tất nhiên hãy tin vào cái gì đáng tin và hãy bỏ ngoài tai những gian trá ! Quan trọng hãy học cách phân biệt thế nào là gian trá thì mới có thể bỏ ngoài tai được ! Chúc bạn tìm lại được niềm tin cho mình !
    Được doi_thay sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 08/04/2006
  6. letournesol

    letournesol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi chơi với người ta,t lhế lại đi chơi nữa rồi,thế là lại chẳng thể quên được nữa rồi hic hic,hôm trước tức là thế,giận là thế,thề chẳng thèm nói chuyện,vậy mà sáng nay nghe thấy giọng người ta thôi là quên hết ngay chiều lại tay trong tay .Nhưng ghét cái thái độ chiều nay chẳng thè xin lỗi người ta

Chia sẻ trang này