1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chang co j ca

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi duongms, 29/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongms

    duongms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ko co j
  2. kiduong1

    kiduong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Dương mút sữa đấy àh ? sao hèn thế ku ?đọc bài chú viết anh cứ tưởng chú tuổi teen cơ đấy , chú tuổi teen àh . hình như ko phải đúng ko !mà bài này viết từ bao giờ đây ? he he đoạn cuối nghe hài ghê ,,,thật ko thế ?thế mà anh nghe nói mới vừa rồi có 1 kịch bản khác thế này đấy.

    Nói chung chú còn xanh và non lắm .đọc nhiều thứ đâm ra cũng loạn mẹ nó thần kinh rồi .mà cái lập trường tư tưởng của chú phải nói là vững vàng quá, rõ là chỉ làm khổ mình .Thôi cứ ngồi đấy mà gặm nhấm cảm xúc đê .Cái loại chú thì éo bao giờ khá lên được
  3. Khottabitus

    Khottabitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    3.861
    Đã được thích:
    0
    H ah` ! Anh muốn chúng ta lại như ngày xưa
  4. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chi co the noi mot cau la Kem qua kem qua!! "Chet vi tinh la cai chet don hen"!!!!!!!!!!!
    Chinh vi chu kem nhu the nen nguoi ta moi ko them yeu!!
  5. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Các bác xỉ vả kinh thế, nhưng đúng là kém thật. Thua mỗi mình
  6. duongms

    duongms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    122222222222
  7. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước vì quá đau đầu nên phải bỏ học giữa chừng để về nhà.
    Đến nhà thấy cửa mở toang, mỗi Nhím con lũn cũn chạy ra chào mẹ. Thấy tiếng xe máy chồng gọi to " Nhím ơi ai đấy?" Nhưng Nhím chẳng trả lời vì còn đang bận cười với mẹ. Hóa ra là Chồng đang tắm, cửa nhà tắm mở he hé để vừa trông nhà, vừa trông con, trên bếp ga vặn nhỏ lửa....Chồng đang rán cá.... Ôi chao! Nhìn cảnh tượng đó vợ cứ muốn chảy nước mắt, thương chồng lắm lắm, Tóc bé Nhím cũng còn chưa khô, chắc vừa tắm cho con xong.....Chồng đúng là tuyệt vời. Bao nhiêu mệt nhọc tiêu tan, nên Vợ vào bếp và làm nốt những công việc còn lại cho chồng. Nhưng.............. Chồng bắt đầu ôm lấy cái điện thoại chơi điện tử và .......bắt đầu sai......... vợ ơi lấy hộ cái này... lấy hộ cái kia, mặc dù đã hỏi han và biết vợ bỏ học về vì ốm. Bỗng chốc bao nhiêu sự cảm mến, yêu thương tan đâu hết,....Trơ lại vẫn là cảm nhận về một - Chồng gia trưởng, đáng ghét, hãm tài......
    Ôi! Chồng ơi là chồng.........!
  8. khanhhuong87

    khanhhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi đừng trêu bac Dương nữa, em thấy tội cho bác ý quá, nếu em là cô gái kia thì em sẽ iu bác ý luôn. Bác ý tâm sự hay quá đi, chắc bác ý tình củm lém ý nhỉ. HiHiTặng bác bó hoa để chia sẻ cùng bác nè.
  9. hongkienvn

    hongkienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chú này viết thư dài dòng quá, cái công viết lòng thòng vậy thà rủ mấy thằng bạn ra đường Thanh Niên mà nhậu còn hơn.
    Biết gái nó không yêu còn tốn công ngồi ôm bàn phím trong khi hàng triệu thằng khác đang ôm gái làm gì, ra ngoài mà kiếm!

Chia sẻ trang này