1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng có thật lòng và có ý định nghiêm túc với em không? Help help me!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hatmuasa, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chàng có thật lòng và có ý định nghiêm túc với em không? Help help me!!!

    Em và chàng yêu nhau tính đến nay là bốn tháng. giới thiệu qua về hai đứa: em xinh xắn, công việc ổn định và năm nay đã 23+1 mùa lá rụng rồi(tính cả tuổi mụ, sang năm là 25). Chàng thì sắp cận tuổi băm tuy nhiên tính tình trẻ trung và nhiều bạn, cv cũng ok, học hành cũng đủ cả. Tuy nhiên từ hồi yêu em đến giờ chàng và em chưa bao giờ đề cập hay nói bất cứ đề tào nào, câu từ nào đả động đến chuyện tương lai hai đứa. Em thấy điều này cũng hơi lạ vì nghĩ thông thường nếu các đôi khi đã yêu nhau bao giờ lúc vui miệng, vô tình hay cố ý thì đều nói nhưng câu đại loại như :sau này mình thế này, thế khác, hay các loại câu liên quan đến mong muốn, nguyện vọng j j đó cho tương lai, về một gđinh ntn đấy chẳng hạn...Những lần đi chơi với bạn bề chàng, một trong hai đứa thường rất hay bị hỏi là: bao giờ thì cho ăn kẹo hay là 2 đứa thì định bao giờ cưới...(vì chàng lớn tuổi rồi nên cứ thấy có bạn gái là người ta tư duy theo hướng đó chứ cũng không để ý xem bọn em yêu nhau lâu hay mới). Tất nhiên lúc đó em đành phải lờ đi và chàng cũng lờ đi như thế hoặc chàng bảo em còn...chưa đến tuổi lấy chồng! như thế cũng là hợp lý nhưng sau đó đi về cùng nhau chàng cũng chưa bao giờ băn khoăn hay nói gì lại về chuyện đó. Lẽ ra em nghĩ là chàng phải sốt ruột hơn em chứ??? Tất nhiên em không đòi hỏi phải bàn đến chuyện hệ trọng như thế lúc này vì là quá sớm. Nhưng điều em phân vân là thực ra có phải là chàng chưa có ý định nghiêm túc gì cùng em? hay chàng vẫn phân vân chưa thấy em là đối tượng ưng ý của chàng, nên mới tránh tuyệt đối đả động đến bất kỳ điều j có tính chất dự định cả? Em cứ nghĩ giai đoạn này là lúc tình yêu đang đẹp đẽ ngta phải xuất hiện mong muốn ở bên nhau lâu dài chứ( tất nhiên phải cần thời gian để kiểm chứng và lúc đó mới quyết định có gắn bó hay không)! Mà ngược lại, nếu bây giờ không thấy có mong muốn đó thì có lẽ là nó sẽ không lúc nào xuất hiện trừ khi cuối cùng không gặp được ai hơn.
    Quan điểm của em là tìm người yêu mình tha thiết để gắn bó chứ không vì các điều kiện khác mà chọn người yêu đương dở đục dở trong.( Nói thêm là chàng của em hiện giờ có nhiều điều kiện thuận lợi mà các cô gái đều mong muốn, lại trí thức nữa còn em ngoài cái ngoan ngoãn xinh xắn, cv ổn định ra thì các đk khác cũng bình thường ). Thêm quan điểm nữa là: con gái càng để lâu càng mất giá, lấy chồng thì 25 là lấy thôi, chứ đến 26,27 rồi thì đối tượng chọn lựa cũng càng ngày càng kém. Cho nên quỹ thời gian của em cũng gấp gáp lắm rùi, em ko muốn lãng phí nó cho điều j không chắc chắn cả.
    Các bác tư vấn giúp em với để em còn kịp thời chuyển hướng chiến lược( hihi), bây giờ cũng còn có người ngấp nghé chứ nếu cứ gắn kết với chàng thì ngta đến mình từ chối, rồi sau đó thì có khi chuyện lại chẳng ra sao thì có phải là hỏng bét cả không.
  2. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    hic hic.. đọc tâm sự của bạn tôi thấy thông cảm cho bạn vô cùng. Chàng trai của bạn thật lạ lùng hoặc có vấn đề thật rồi, đến lứa tuổi ngấp ghé 30 thì thật sự cũng không còn là quá trẻ, chàng của bạn đến giờ cũng chưa lo lắng cho tương lai thì bạn có thể tác động mà, xem ý chàng đó như thế nào. Bạn lo nhưng bản thân bạn cũng không nói ra thì chàng cũng nghĩ bạn đang "bình chân như vại". Đàn ông lạ lắm bạn ạ, nếu không thúc giục, không đòi hỏi thì chàng đương nhiên là nghĩ "cô ấy cũng đồng ý để mình tự do thêm thời gian nữa". Bạn nên suy nghĩ kỹ đi và lựa chọn những lời nói nhẹ nhàng nhưng không quá thúc giục, nói bóng nói gió xem phản ứng của chàng đó ra sao? Nếu vẫn "cố ý không hiểu" thì theo tôi, bạn nên tính phương án khác cho kịp.
    Hic hic.. suy từ bản thân tôi thi biết, tuần tới đi chụp ảnh cưới rồi mà vẫn bình chân như vại, chẳng thấy có gì là vội vàng lắm.
  3. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cam ơn SAKURA nhiều nha!!! mình post bài từ hôm qua mà đợi mãi mới có bạn tư vấn cho mình. Mình cứ nghĩ là do gia đình mình cứ hỏi chuyện nên sốt ruột nghĩ lung tung, nhưng mà có bạn nói t hế mìn cũng thấy yên tâm là suy nghĩ của mình cũng có phần đúng. Còn việc bảo mình hỏi trước chắc mình không làm được đâu, mình thấy thế ... thì mình vô duyên quá hichic
  4. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hic chủ đề của mình mới post mà cứ bị trôi tuột xuống phía dưới thế này thi còn ai biết mà tư vấn cho mình nữa đây!!
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Dài quá. Nhưng đọc thoáng qua thì tóm lại thế này nhá: Chàng chưa thật lòng muốn kết hôn, có lẽ đang còn muốn kiểm tra thêm hoặc muốn tìm kiếm thêm một cái gì đó ở em (hoặc ở các cô gái khác). Vì thế em nên chủ động đề cập vấn đề đi, đừng để lâu mà hỏng đấy.
    Nếu chàng đã tin rằng em là cô gái của đời chàng thì chàng sẽ ngỏ lời nhanh hơn cả em nghĩ.
  6. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

  7. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    1. Có thể chàng của bạn còn nhiều vấn đề khác phải lo lắng chưa thể quyết định ngay trong lúc này --> bạn nên tìm hiểu rõ hơn hoàn cảnh của anh ấy.
    2. Có thể anh ấy chưa chắc chắn về tình cảm giữa hai người, hoặc sợ nếu ngỏ lời thì bị từ chối thì sao?
    3. Bạn trách anh ấy ko bao giờ đả động đến tương lai của hai người thì sao bạn ko là người chủ động đi. Giờ nam nữ bình đẳng mà. Hãy tăng cường hỏi dò xem thái độ của chàng ra sao.
    Có vài lời muốn nói với bạn thế thôi, mình chắc rằng anh ấy đã gần 30 rồi, chắc cũng muốn lập gia đình thôi, bạn hãy chủ động tạo cơ hội cho anh ấy thể hiện mong muốn của mình. Chúc hai người hạnh phúc
  8. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    mới 4 tháng mà bạn làm gì đã phải lo thế.. con trai mà yêu 4 tháng thì đã thấm vào đâu mà tính chuyện lâu dài.. nhất là anh chàng của cậu đang có nhiều dự định trong công việc.. Bạn yên tâm, anh ý không nói thôi, nhưng nếu bạn tin rằng tình yêu của bạn và của anh ý là mặn nồng thì chắc chắn rồi sẽ đến lúc anh ý sẽ nói với bạn câu chuyện tương lai thôi.. Hãy cứ yêu đi, đang trong thời điểm khá đẹp đấy, đừng vì lăn tăn gợn sóng mà ******** yêu bị gượng..
    Qua đợt 14.2 tới, cậu tính vẫn chưa muộn đâu.. chắc chắn đấy..
    Chúc vui nhé :)
  9. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    sao câu hỏi của em nghiêm túc thế này mà các bác ít người trả lời giúp em thê?? mọi người hôm nay đi đâu hết cả rùi
  10. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    cam on nemo1984 va anh nguyenphiha nha!!
    thực sự em cũng chả biết tc bây giờ nó có mặn nồng lắm ko nữa, bọn em một tuần gặp nhau hai lần., tối tối thì đến 9-10 h ntin chúc ngủ ngon, những lúc khác chưa bao giờ thấy chàng nhớ nhung em đến mức phải gặp đột xuất cả... 20/10 và snhật em chàng ko tặng bông hoa nào, quà thì có nhưng mà thực sự em rất thích được tặng hoa, lạ cái nữa là chàng cũng ít khi gọi điện cho em, có khi cứ nhắn tin qua tin lại làm em phát chán, em gọi thì chàng mới dập máy gọi lại...

Chia sẻ trang này